Friday, January 11, 2008

Bắc thang lên hỏi ông trời. Nắng mưa không thuận sống đời làm sao?

Mấy bữa nay nóng thật, cứ xấp xỉ ở mức độ 40 độ C, gió sa mạc thổi về nên cái nóng được nhân lên. Sáng mở máy, chỉ chạy một lúc là nhìn thấy cái bảng báo nhiệt của máy nó báo 39, rồi 40. Ba cái quạt giải nhiệt cùng hoạt động, máy rung lên và bắt đầu hú, mọi công việc đành xếp lại để tắt máy, cho máy nghỉ, và mình cũng cảm thấy nóng ghê.

Vậy mà đã mấy tuần nay hổng có mưa gió gì cả, cây cối, kể cả cỏ cũng đã cảm thấy khô héo, dẫm đạp lên nghe đã lạo xạo, không biết bao giờ mới mưa đậy? Thời tiết lúc này nghe mòi khắc nghiệt qúa, đâu như trên miền Bắc Úc đang lụt kìa!

Chuyện của trời đất, ai mà hiểu nổi, nói chi xa, mình còn chưa hiểu nổi mình nữa cơ mà. Thôi việc ai nấy làm nhỉ? Máy lại nóng rồi..

No comments:

Post a Comment