Sunday, January 6, 2008

Tết sớm.

Hôm qua Thứ Bảy, mình có cuộc họp bạn, cuộc họp bạn cái vui được nhân đôi vì vừa là cuộc họp mặt thường kỳ và ăn tân niên 08, nhưng lại tất niên Đinh Hợi.

Coi như các thành viên đầy đủ cả, một kèm một hay nói cách khác là ai cũng có cặp, dù cặp gia huyền, chỉ có một cặp đi chơi xa chưa về. Ở vào cái tuổi trên 5 bó, gặp nhau chỉ để chuyện trò và nhậu, chúng tôi dỡn với nhau như thủa xa xưa đó, coi vậy mà cách nay cũng hơn 30 năm.

Sau phần nhập tiệc, chúng tôi cũng có chút trò chơi nho nhỏ để cuộc vui thêm thú vị, rút thăm trúng thưởng, mấy anh gìa coi mòi cũng lợi dụng dịp vui để nựng dzợ, mỗi khi rút cho bà xã được món qùa nào, các cụ đều trịnh trọng đưa đến dâng cho dzợ và ké cái hun cho đỡ vã.

Dù xuân chưa đến mà cái dzụ tất niên này đã vui qúa chừng chừng rồi còn gì, Xuân ở trong ta đủ 365 ngày nếu ta cứ vui vui mãi.


Photobucket Photobucket Photobucket Mấy hình của buổi sinh hoạt tân niên 2008.

No comments:

Post a Comment