Wednesday, April 7, 2010

25/10. Vui với cháu ngoại. Thế mà cũng... cóc.



Đầu tuần coi cháu ngoại.
Làm như mình trẻ lại.
Cứ phải chiều thằng nhãi
Không cho ông ngồi mãi.
Kéo tay chỉ ra ngoài.
Giơ tay đòi ẵm hoài.
Cháu dẫy tay muốn oải.
Thả xuống bò nguôi ngoai.
Ông lại ngồi online.
Ông đâu? Này thằng nhãi.
Không coi nó ra ngoài.
Nghe như tiếng bà... ngoại!!!

26 comments:

  1. Ông giật mình...sợ hãi
    " Tối ngày online hoài"
    Có thằng cháu mong mãi
    Giờ ông chắc phải cai
    hi hi hi

    ReplyDelete
  2. con chúc chú thật vui bên cô và bé nha !
    Trông cháu là một niềm hạnh phúc của tuổi già đó chú ơi

    ReplyDelete
  3. dạ, thăm chú. chú canh sao mà chộp dược tấm hình, thấy con trẻ dễ thương thích quá chú ha. chú trông nhưng biết nói chữ đầu tiên là BÀ đó chú.

    ReplyDelete
  4. Khà khà, hổng có cai.
    Vẫn suốt ngày online.
    Nghe bà kêu bải hoải.
    Chọc cho cháu cười hoài.
    Lưà lưà lúc cháu ngủ.
    Ông ngoại lại lai rai.
    .... Cám ơn sweetheart0902hn nhé.

    ReplyDelete
  5. Cháu này hơn một tuổi rồi, cái gì cũng biết mà nói thì nói tào lao chưa ai hiểu nói gì, dậy chữ ba, má ông bà mà nó chưa nói được. Cám ơn nhé.

    ReplyDelete
  6. Công nhận hai ông cháu đáng yêu quá.
    Mà ông cũng hay thiệt, nựng cháu, mà cũng phải thêm tiếng “Bà” vô mới chịu. Đúng là chủ tịch hội SV, nịnh vợ hết biết luôn.


    ReplyDelete
  7. Ôi! Thằng ku đáng yêu quá chừng. Nó mà lớn lên thì đẹp trai phải biết, lại thêm nụ cười chết người tươi như hoa nữa chứ. Chắc nó giống ông ngoại hồi ông ngoại cũng còn đòi ẵm đòi bồng như nó. Chắc vậy! :)

    ReplyDelete
  8. Cám ơn Ngọc Yến, không đưà "Bà" vào làm sao được, cháu bò lang thang mà ông cứ ngồi coi dị chết:)

    ReplyDelete
  9. ông cháu đáng yêu thật, bây giờ mình không phải sợ làm ông ngoại nữa vì ngắm cảnh này

    ReplyDelete
  10. Không có ba má nó, nó mới theo mình. Trẻ con giờ giỏi lắm, chứ đâu có ngố như thời mình ngày xưa:)

    ReplyDelete
  11. Sao lại sợ, vui lắm nhé. Nó đến thì la, mà nó không đến thì lại.... nhớ:)

    ReplyDelete
  12. vâng ạ , ngắm thì thấy vui rồi, chắc sang năm phải làm sui thôi anh ạ

    ReplyDelete
  13. Haha, ông mê nét, cháu mê chơi, bà ngoại phải canh chừng cả 2 ông cháu.

    Đúng k chú. hiiiii

    ReplyDelete
  14. Anh mới giỏi nhất đó
    Vừa coi Net, vừa coi cháu,vừa coi chừng chị vô bất thình lình.....hahaha

    ReplyDelete
  15. @nam64. Ừ nhỉ, thế mà mình không biết:))

    ReplyDelete
  16. Ông lại ngồi online.

    Ông đâu? Này thằng nhãi.

    Không coi nó ra ngoài.

    Nghe như tiếng bà... ngoại!!!:

    - Tội thân cho ông ngoại

    Mệt nhoài vì thằng nhãi

    Thôi lại đây với bà

    Cùng vào coi ông online.....



    -

    ReplyDelete
  17. @lanvuive. Đúng thiệt chứ:)

    ReplyDelete
  18. Hôm nay entry nịnh dzợ này của bác Minht . Chơi với cháu ngoại mà cũng biết nịnh dzợ , thiệt không hổ danh ông chủ tịch Hội Thờ Bà .

    Khe khẽ tiếng Bà Ngoại
    "Ông đâu rồi thằng nhãi"
    cháu Ngoại đưa tay gãi
    "Ông Ngoại đang online "

    Tuổi già vui thú điền viên
    Cháu con đầy đủ ,vẫn duyên với Bà ( Ngoại)

    ReplyDelete
  19. @vuphu0ng.
    "Tuổi già vui thú điền viên
    Cháu con đầy đủ ,vẫn duyên với Bà ( Ngoại)""
    Vẫn cơm hai bưã tà tà.
    Vẫn còn hú hý, vẫn bà với tui.
    Vẫn còn ngập những cơn vui.
    Vẫn vui như tết, niềm vui tuổi già:)

    ReplyDelete
  20. Nghe như tiếng bà... ngoại
    Mà sao ông lại ... ngại ?
    Nghe có vẻ sợ hãi
    .......
    Sợ bị bà bạt tai..
    ---
    Kekekeke!

    ReplyDelete
  21. @copyblog
    Nào có cuả bạt tai.
    Sợ là sợ thằng nhãi.
    Nó lại bò ra ngoài.
    Bà ngoại phải nhắc.. mãi:)

    ReplyDelete
  22. Cứ cho cháu vào net
    Ỏng cháu cùng xem net
    Nếu bà mà thích net
    Ông Bà Cháu cùng net

    ReplyDelete