Thursday, May 13, 2010

Sao muà này mình... bận quá đi mất! Hai ba lần áo. Đúng là áo trong mặc trong, áo ngoài mặc ngoài, trong ngoài đều "mặc cả:)" Lạnh rồi, chào mọi người, chủ tịt đi ngu... hỏi:)

16 comments:

  1. Tối ngủ còn mở sưởi nưã. Lạnh!

    ReplyDelete
  2. Vậy là bên anh đã dần vào mùa đông rồi.
    Đúng là thời tiết mỗi nơi một khác, SG nóng đến con mắt cũng đổ lửa còn bên Úc thì lạnh đến thấu xương.

    ReplyDelete
  3. Chuyển dần thôi, Tháng Sáu mới bắt đầu:)

    ReplyDelete
  4. bên đó giờ phải bận nhìêu rồi hả chú. hiiiii

    ReplyDelete
  5. giống như người thừa cái này, người thiếu cái kia- Chú ha

    ReplyDelete
  6. Bên này đêm nay 9 độ và ban ngày 16 độ có mưa và gió Nam cực nhẹ thổi hơi lạnh về:)

    ReplyDelete
  7. Thời tiết vậy mới thích. Chả bù mới hôm nào bác ct nói rằng nắng cháy đỏ da. Nhanh thật.

    ReplyDelete
  8. Đúng, nhanh thật Ngọc Yến ạ, mình lại phải đợi đến đầu năm tới mới hưởng muà nắng:)

    ReplyDelete
  9. nghe nói chủ tịt BẬN làm hết hồn tưởng BẬN đi làm ăn xa chứ ai dè BẬN .....HIIIIIIIIIIIIIIIIII

    ReplyDelete
  10. Chủ tịt giờ còn bận việc gì nưã đâu, chỉ bận họp hội SV thế giới thôi:)

    ReplyDelete
  11. Ở SG nóng muốn chít lun mà anh lại khoe bên í lạnh! Áo trong, áo ngoài... tức!

    ReplyDelete
  12. Em thì sau giờ làm việc thì mặc trang phục Adam, í...chỉ phần trên thui!

    ReplyDelete
  13. Hehe anh Bận thì em CỞI.......anh mổi ngày mổi DẦY thì em mổi ngày mổi MỎNG.....anh đón mùa ĐÔNG em đón mùa HÈ....anh em mình HUỀ nha.....
    Đắp mền ngủ ngon nha anh và nhớ mở máy lạnh ...ý quên mở sưởi...hahaha

    ReplyDelete
  14. k bận đố bác dám ra đường , khà khà . Chúc bác cùng gia đình ngủ ngon.

    ReplyDelete
  15. Thời tiết bên em cũng lành lạnh . Tháng 5 mà không nóng . Mọi năm tháng 5 là tháng nóng và nắng rực rỡ . Năm nay ảnh hưởng núi lửa bên Irland nên trời không quang , mây không tạnh , mưa gió lu bù .

    Mùa thu khí lạnh thất thường , dễ bị cảm đây bác Minht ạ .
    Gió mùa thu , ông Minh ru mà cháu ngủ...

    ReplyDelete
  16. Cám ơn nhé, chủ tịt sau giấc khò thẳng cẳng đã dậy:)

    ReplyDelete