Sunday, June 13, 2010

39/10. Cóc "bánh đa."

Hình lấy nhà Nam Ròm.


Bỗng rộ đêm khuya dội tiếng… đù!

Khung thành trái bóng chợt bay… vù!

Độ thua, mặt méo người ủ… rũ!

Cá ăn, tay, cẳng, miệng lu… bu.

Phen này mê mệt với trái banh.

Tròn vo, bay bổng trước khung thành.

Tiết nghiã, khả phong mà cũng… lủng.

Tình… tang (*), tên phải gió nó… hung!

Thua quá nhiều khi tức muốn… khùng.

Trên chân, trên cẳng, tưởng đá… xung.

Chẳng phải mưa sa ‘sao’ vẫn… rụng.

Ôm đầu, mặt méo, ngó lưới… rung!

(*) Tiếu lâm.

27 comments:

  1. Ròm ẹo mông một cái là lọt một quả đó ,giống trong hình hehehe
    Hôm qua ẹo tới 4 cái lận .

    ReplyDelete
  2. Ẹo quá Dân Úc méo mặt oỳ!:(((

    ReplyDelete
  3. Bác chủ tịt chửi đù ... cũng ngọt quá nha hahhahahhah

    ReplyDelete
  4. OX em coi hết hiệp 1 xong chán quá bỏ vô tính đi ngủ ( may mà không cùng mấy ông bạn ra Public) , rồi cầm lòng k đặng lại ra coi hiệp 2, rồi sau đó tiu nghỉu như con mèo ướt :D

    ReplyDelete
  5. Cái này ở quê mình hình như ai cũng buột miệng tự nhiên mà bác GG:)

    ReplyDelete
  6. Mình thì sáng dậy coi kết quả mới biết nhà có nhiều banh hơn:)

    ReplyDelete
  7. Thật sự Đức không giỏi , chỉ vì Úc quá dở nên thua .
    Anh Minht nên tìm cách gấp rút gởi ý kiến đến đội tuyển Úc .
    Úc nên thay đổi cách chơi của mình . Hàng hậu vệ rất lỏng lẻo , bỏ trống quá nhiều chổ hở , nên Đức mới có quá nhiều cơ hội để chọc khe , xỉa banh vô những khoảng trống đó . Hàng tấn công của Úc tạm được , có những pha tấn công cũng đẹp mắt và phối hợp ăn ý với nhau , chỉ tiếc thần may mắn chưa ra mặt cười một cái với Úc mà thôi .
    Coach của Úc cần mau chóng chấn chỉnh lại hàng hậu vệ của mình . Những khoảng trống chết người như vậy , chính là những món quà bàn thắng dành cho đối phương . Nếu không thay đổi , chắc chắn thủ môn Schwarer còn gặp ác mộng .
    Bàn thua thứ nhất , em khen ngợi Schwarer hết lời . Thủ môn Úc đã đoán đúng đường banh , hướng banh , tầm cao của trái banh đi . Trái banh xẹt qua bàn tay và Shwarer nghiêng người theo đúng hướng banh đi là minh chứng rõ ràng nhất . Chỉ vì sức bay của trái banh quá mạnh nên Shwarer không thể đở nổi . Trong bàn thua này , bất kể là thủ môn nào cũng phải chịu vô Goal lượm banh , không riêng gì Shwarer .
    Bàn thua thứ 2 , chắc chắn là bàn thua mà Úc phải tâm phục khẩu phục , vì đó là bàn thắng theo phong cách rất riêng của Đức . Một Lahm đá câu banh treo lơ lửng , một Klose nhảy lên đúng tầm đánh đầu vào lưới . Với kiểu chơi banh đày bản sắc Đức này , Úc phải tâm phục khẩu phục .
    Còn 2 bàn thua ở hiệp 2 thì em không còn gì để nói khi mà đội tuyển Úc bấn loạn lên và thiếu người .
    Không phải Đức giỏi , mà chỉ vì Úc dở . Dở nhất là hàng thủ hậu vệ . Anh Minht nên gởi ý kiến ngay đến Coach của đội tuyển Úc , hay gởi lên bất cứ tờ báo nào của Úc .

    ReplyDelete
  8. Cám ơn nhận xét thật chính xác cuả Út:)

    ReplyDelete
  9. Em trốn kỹ cả tháng nay , hôm nay thấy tội nghiệp bác Minht quá nên đành chui ra an ủi bác Minh nhà ta .
    Út em cái gì cũng dốt , nhưng mà nếu bình luận đá banh , thì em chấp bác minht bác giáo bác nam ròm ngồi lại tay 3 cũng không thắng được em .

    ReplyDelete
  10. Ái da ,1 chấp 3 hả UP.
    Ròm chỉ coi được hiệp đầu ,khi Đức tặng Úc 2 trái thì khò thôi ,vì biết tụi Đức trên cơ rồi. Đội Đức có cái màn khi trên cơ là tàn sát ,không dưỡng binh .Khi huề hoặc có mòi nguy hiểm thì thủ te tua, khi đó là cơ hội của đối thủ.

    ReplyDelete
  11. Mình thì mấy môn thể thao dốt hơn con tốt, khỏi chấp cũng thua, coi mà còn không coi thì bình loạn cái gì đây Út Phu0ng:)

    ReplyDelete
  12. Thiệt là chán bỏ mẹ . Một ông thì ngủ khò sau hiệp 1 , một ông thì ngủ thẳng cẳng sáng thức dậy coi tin tức để biết kết quả . Út tui coi đá banh với ai bây giờ hả trời ???
    Cũng may mà còn có anh Đông A mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật ngồi coi chung , nếu không Út tui chỉ còn biết kêu trời .

    ReplyDelete
  13. Chứ biết sao giờ hả Út? Lạnh nằm trong giường mở TV coi còn la lớn thì rớt xuống giường:) Hỏi bác GG bên đó xem bác có thức xem hay khi đạp xích lô khách hàng kể cho mới biết kết quả:)

    ReplyDelete
  14. Buồn buồn qua xem các bác bình loạn nè bác Minh ui

    ReplyDelete
  15. Trời, em Phượng giỏi thiệt. Bóng đá cũng rành rẽ hết biết luôn.

    ReplyDelete
  16. Cám ơn Minh Tâm nhé.
    @ Ngọc Yến. Công nhận Út Phượng 18 môn võ nghệ, môn nào cũng rành rẽ nha. Giỏi thiệt.

    ReplyDelete
  17. Cóc " Bánh Đa "...câu này !..suýt làm em tưởng bở hiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  18. chú bị bánh đa hành mất ngủ nên thả cóc hén :)

    ReplyDelete
  19. Hì hì, Nam Phong tưởng bở là đúng rồi:)
    @hctamkgcc Vẫn ngủ ngon như mọi ngày, xem đá banh mà độc diễn buồn ngủ lắm, và hình như máu mê môn này mất từ ngày qua Úc:(( Hu hu.

    ReplyDelete
  20. Em đang khóc huuhu, qua nhà Anh xem cóc bánh đa thế là hihiii! Phải công nhận bầu Anh làm Chủ tịt thật là chí lí, chí lí! Chủ tịt muốn nằm, chủ tịt muốn nằm, chủ tịt muốn nằm.... Em ủng hộ chủ tịt nhà!

    ReplyDelete
  21. Bài thơ hay mà rất hài đó anh ! Có lần em xem cùng thằng nhỏ mà khi vào bóng nó cũng hô lên nhảy đụng vào ghế sưng biêu đầu đấy ạ .

    ReplyDelete
  22. Nghe chí lí cũng tưởng mình chí lí thật:)

    ReplyDelete
  23. Ngồi gần còn bị thiên hạ vỗ đùi nhầm nưã mới đã chứ:)

    ReplyDelete
  24. Thơ chú rất hay.

    Thua quá nhiều khi tức muốn… khùng.
    Trên chân, trên cẳng, tưởng đá… xung.
    Chẳng phải mưa sa ‘sao’ vẫn… rụng.
    Ôm đầu, mặt méo, ngó lưới… rung!

    Ở góc độ cầu thủ, đá hay mà thua thì cũng dễ khùng thật, nhưng người hâm mộ thì còn khùng nhiều hơn, chú nhỉ !

    ReplyDelete
  25. NHẤT LÀ ĐỘI MÌNH ỦNG HỘ, BỖNG MỘT NGÀY ĐÁ XUỐNG THÌ Ê!

    ReplyDelete
  26. Bài thơ dễ thương chú ạ. ;)

    ReplyDelete
  27. Cái gì mà bực cứ Đ ..Đ .woài zị ?.....thua hay thắng ?
    hiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete