Friday, August 20, 2010

49/10. Cóc đi bầu:)

Tối mai, một trong hai người, ai sẽ là thủ tướng Úc mới.

Ngày mai chủ tịt lại được bầu.

Một anh, một ả cố tranh nhau.

Bên nào nhiều phiếu mần thủ tướng.

Rớt về đối lập, đợi kỳ sau.

Ba năm mới bầu lại một kỳ.

Tài năng đức độ, phục vụ đi.

Dân chủ biết tài sẽ chú ý.

Được, thì bầu lại, dở bỏ đi.

Chẳng cần đảng cử để dân bầu.

Cá mè một lưá giống như nhau.

Hãm tài đất nước sao mà tiến.

Dân chủ cho nên “tớ” lại bầu.

26 comments:

  1. Thế mới gọi là dân chủ. Bác hỉ !

    ReplyDelete
  2. Em vote cho Đảng LĐ anh ơi. Ngày mai OX off cả ngày vì vụ này , hihihi

    ReplyDelete
  3. Ngày mai chủ tịch được đi bầu
    Lơ ngơ láo ngáo họ tranh nhau
    Bao nhiêu lá phiếu ...lơ mơ ngáp
    Anh ả hai người ..mai đá nhau

    ReplyDelete
  4. Vậy là chủ tịt lại đi bầu
    Anh, ả đấu nhau loạn xà ngầu
    Ai giỏi thi tài thì nhiều phiếu
    Làm tốt nhiệm kỳ, ghế dựa lâu.

    ReplyDelete
  5. Vâng, đúng là dân làm chủ thật, chẳng cần khẩu hiệu chi ráo.

    ReplyDelete
  6. Mình lại tính chọn Tự Do, mà vùng mình ở thì vùng an toàn cuả Đảng Lao Động.

    ReplyDelete
  7. Ngày mai cả nước Úc đi bầu.
    Người sau kẻ trước nối đuôi nhau.
    Ai cũng hy sinh làm việc... nước.
    Xong bầu lại đối lập đấu nhau.

    ReplyDelete
  8. Ai tranh ai bầu mặc ai.Em chỉ bầu anh chàng này.Chàng này chỉ thích vợ con cháu.
    Chủ tịch ơi ,chủ tịch ơi bầu anh mải.Muôn năm HSV và anh CT hehehe
    Hôm nay nịnh anh quá xá để kiếm lì xì tết Trung Thu hihihi

    ReplyDelete
  9. Chẳng riêng gì chủ tịt này bầu.
    Ứng viên hưá hẹn loạn xà ngầu.
    Trọng tài dân chúng, quay như dế.
    Ứng viên hưá hẹn khoái gì đâu.

    ReplyDelete
  10. Tưởng chọn ai, chứ chủ tịt này muôn năm rồi mà:( Ha Ha cám ơn Ròm, Trung Thư tớ cho ngó chị Hằng chung với thiên hạ nhé.

    ReplyDelete
  11. "Chẳng cần đảng cử để dân bầu.
    Cá mè một lưá giống như nhau"

    Hahaha, bắt quả tang anh Minh là "Việt kiều phản lộng" nghen! :))

    Đảng cử cho dân bầu chắc ăn hơn anh ơi, rân chủ có định hướng là phải dzậy mới được, vậy Đảng mới bền, mới ăn trên ngồi trốc dài dài được!

    ReplyDelete
  12. Bữa nào anh Minh "chơi" một bài "Tôi... có bầu!" chứ không phải "đi bầu" chắc vui lắm! Coi như em đặt cọc trước đi hén :))

    ReplyDelete
  13. Bưã hổm làm một bài "Bầu ở tuổi 60" rồi:)

    ReplyDelete
  14. Nhanh thế, mới đâu thôi lại đi bầu nữa rồi à ?

    ReplyDelete
  15. Bên em Trang có bầu, bên này bác chủ tịch cũng bầu.
    Bầu kia bầu trái, bấu này bầu đi.
    Có mỗi chữ bầu mà cũng mệt, bác nhỉ.

    ReplyDelete
  16. chúc anh chọn ra người tài đức nhé ..

    ReplyDelete
  17. Trang với mình cùng bầu một đợt.
    Tuy ở xa nhưng cười cợt chuyện "bầu."
    Quốc hội họ ngồi chung nhau.
    Biết "bầu" Trang có "bầu" cùng phe:)

    ReplyDelete
  18. BBầu xong chắc nhẹ cả người há

    ReplyDelete
  19. Trang thế nào cũng bầu cho ả rồi

    ReplyDelete
  20. Nhẹ chứ, quyền cuả mình mà.

    ReplyDelete
  21. Rưá mới hay chứ, chừ nam nữ bình quyền mà:)

    ReplyDelete
  22. qua đây thật là vui hở anh !

    ReplyDelete