Wednesday, October 20, 2010

63/10. Lũ với cóc.

"Đầy tớ ghé thăm chủ cho biết sự tình." Hình báo VnExpress.

Nghe tin nói rằng Bão Megi.

Biết lòng người, đã đổi hướng đi.

Dân ta quằn quại đau vì bão!

Lũ đã về, tài sản cuốn đi.

Người mất mạng, trôi đi theo lũ.

Bao công lao thần thuỷ cướp đi.

Đau lòng người khóc như ri.

Than trời không thấu, trời đi nơi nào!!!

 

Coi thủ tướng vào vùng “rốn lũ.”

Nào áo phao, có mũ an toàn.

Dân mình chưa hết kinh hoàng.

Đầu bù, tóc rối, ngỡ ngàng đón quan.

Đau xót nhận thùng hàng cứu trợ.

Gói kỹ càng “nõ” biết thứ chi.

Màu mè giấy bọc làm gì.

Tiền dân đóng thuế, chờ khi nhỡ nhàng.

Xuất ngân quỹ làm hàng cứu trợ.

Cứ làm như cuả vợ con quan.

Đề thêm quà tặng rõ ràng.

Cuả quan tể tướng, tặng hàng thứ dân!!!

23 comments:

  1. Cóc thì thích nước.
    Mà bão thì nhiều nước.
    Nên tóm lại là:
    Mưa bão thì cóc dài dài bác chủ tịch nhỉ!

    ReplyDelete
  2. Gói cho kỹ chứ chủ tịch, để lồ lộ ra lỡ lộ cái ngày sử dụng đã quá date thì sao?

    ReplyDelete
  3. ôi cái bản mặt xôi thịt của bác í ;)

    ReplyDelete
  4. Đen ôi, sao cóc thì thích nước? Vậy mà người ta nói "cóc khô:)"

    ReplyDelete
  5. Khổ vậy đó, nó lấy đồ thay vì mang bỏ nó còn bắt người ta mang ơn!!!!

    ReplyDelete
  6. Nhìn đầy tớ và chủ, hai bộ mặt khác hẳn.

    ReplyDelete
  7. Đúng là quan ra quan, dân ra dân hehhehe

    ReplyDelete
  8. Trước đó, ông bí thư tỉnh nọ ở miền Trung cũng "đày tớ đi thăm chủ" mà ổng đóng thùng đàng hoàng, tươm tất, có người cầm ô che cho ổng khỏi bị ướt dù trời chỉ mưa lâm thâm. Bây giờ lại đến thủ tướng thăm dân rồi tặng quà gói bằng giấy gói trịnh trọng, cứ như tặng quà Noel. Nghĩ "đày tớ" nước mình thế mà oách! :))

    ReplyDelete
  9. Uả! Chứ bộ GG tưởng quan từ rân mà ra à:) Còn lâu nhe.

    ReplyDelete
  10. Cũng may cơn bão Megi gì đó đã đi qua, chứ nếu không thì miền Trung "bay" mất vì cơn bão này cấp 16-17. Bão cấp 12 mà đã làm dân chúng khốn đốn điêu đứng, xóm làng tan hoang. Bão cấp 16-17 chắc chết!

    ReplyDelete
  11. Oách quá đi chứ, đi thăm để quay phim mà. Đen còn đang nghỉ cái "nõ" gì bên trong đã hết hạn sử dụng chưa kia kià. Chứ lại có chỗ mà quăng vào cho nó hoành tráng đó!!!! Nhìn mặt quan tươi rói.

    ReplyDelete
  12. Bão thì gọi dân chúng "lá lành đùm lá rách". Còn đại lễ hốt bạc kếch sù thì bỏ túi riêng, tiền lèn chặt nhà!

    ReplyDelete
  13. May thật, cám ơn trời đất còn thương dân, chứ không tang thương nưã lại béo đầy tớ.

    ReplyDelete
  14. Thiên tai thì người dân lãnh đủ, nước mình hay nước người cũng vậy thôi, bác ạ.

    ReplyDelete
  15. Vâng đúng vậy, trời gọi ai nấy dạ mà. Do nhìn cái hình cách biệt quá mà cóc chơi thôi NY ơi.

    ReplyDelete
  16. Nghĩ thương dân mình mà , kêu trời trời chẳng thấu hỏi đất đất không hay !

    ReplyDelete
  17. Giờ người ta nói lũ do thuỷ điện mà thời người ta làm quan đầu tỉnh đã vui mừng phát triển, và lũ cũng do cụ đường HCM hãm nước lại!!!

    ReplyDelete
  18. Mạ ơi! biết bơi không? ra nhận quà...

    ReplyDelete
  19. Chời ơi nước, vậy mà vẫn thiếu điện!!!

    ReplyDelete
  20. Bão tan .. thì nhà tan cửa nát rồi !

    ReplyDelete
  21. Dủng nhà ta được dịp đóng phim,tên chần dần nhở dân hổng biết bản mặt của anh ta,14 tấn gạo la làng trên tin mạng ,gạo chẳng thấy chỉ toàn mì khô.

    ReplyDelete
  22. Quê hương ta nghèo lắm ai ơi.... Trời hành cơn lụt mỗi năm. Khiến đau thương.... Bài hát gần thế kỷ nay mà dân ta vẫn thế. Gió ơi.

    ReplyDelete
  23. @Nam... Lãnh đạo nào cũng phô trương tí nhưng ở ta thi... hoi bị quá.

    ReplyDelete