Friday, October 29, 2010

65/10. Trèo tường. Cóc cuối tuần.

Nghe bằng hữu than trèo… tường lưả.

Thang rung rinh, cứng cưạ… trèo qua.

Vài nàng váy áo… loà xoà.

Áo rách, váy thủng thiệt là… bực ghê.

Dân ghiền blog lâu nay…. vẫn thế.

Lướt mọi nhà tám để… qua ngày.

Chính em, chính chị nào đây.

Tường lưả tạo dựng chỉ gây… bực mình!

Bạn trèo hổng lẽ mần thinh.

Nói ra lại nghĩ rằng mình hổng ưa!

Chị em váy áo tưà lưa.

Mảnh treo tưởng lưả, mảnh vưà đủ che.

Mấy anh quản lý có nghe.

Dẹp dùm tường lưả cho vưà lòng nhau.

36 comments:

  1. Tường cao em vẫn cứ trèo
    Các anh nhắm mắt lại
    Đừng nhìn em leo qua tường...

    ReplyDelete
  2. Em trèo thì cứ việc trèo.
    Anh nhắm mắt lại.
    Sao biết em leo qua tường:)))

    ReplyDelete
  3. Tường kiểu gì khi nghiền vẫn trèo

    ReplyDelete
  4. Ròm đây đã bịt mắt òi
    Cứ tiếp tục trèo hổng có sao đâu

    ReplyDelete
  5. Anh ơi nếu có cái thang
    Giúp cho hàng xóm một tay đi mà
    Em đây năng nỉ anh mà
    Để cho hàng xóm vào còm nhà anh
    hihihi

    ReplyDelete
  6. Cái này phải hú nhà Ròm.
    Bác thang để bạn vào còm khắp nơi.
    Có nghe bằng hữu ới ơi.
    Mang thang sang gấp ới ơi anh Ròm:))))

    ReplyDelete
  7. Trèo tường váy rách từa lưa
    Nhưng ghiền mul quá từa lưa cứ trèo
    Miễn sao đừng lộ cái “nghèo”
    Còn cái lai, cứ trèo leo, ngại gì.
    Cố vào cho được mul ti
    Thả cóc cùng bác Minh tì mới vui.

    ReplyDelete
  8. Tội cho chị Yến nhà mình
    Chỉ vì con cóc này mà trèo leo
    Nay còn chỉ có cái lai
    Để che cái nghèo của chỉ mà thôi

    Háháhá

    ReplyDelete
  9. Tường cao thì mặc tường cao
    Bống ghiền Bống vẩn cứ trèo tường cao

    ReplyDelete
  10. Chị mà túm được cậu là thả vào ổ kiến ngay đó. Liệu mà trốn cho kỹ nghen.

    ReplyDelete
  11. Em Ròm hổng sợ con kiến mà chỉ sợ con cá mà thôi ....háháhá dzọt lẹ .....dzọt lẹ ...háháhá

    ReplyDelete
  12. Thì ra ghiền lão Mul ti.
    Chị em chẳng có ngại gì trèo leo.
    Sang ao cóc, cùng vui thả cóc.
    Rồi leo về dẫu nhọc cũng vui.
    Nghe sao cảm động, ngậm ngùi.
    Đừng có tường lưả biết vui dường nào.
    ... Ngọc Yến chắc nhảy rào giỏi, chưa thấy than bao giờ nhỉ? Khâm phục.

    ReplyDelete
  13. @Ròm, chắc nhà có kho ảnh động ha. Vui thật nói là có minh hoạ liền:)

    ReplyDelete
  14. Em sưu tầm mấy cái link tếu tếu để sẳn ,cần là em lôi đầu nó ra liền ....hihihi (khỏi mất công chạy tìm )

    ReplyDelete
  15. Cá đâu có cắn, kiến cắn trúng chỗ nhược mới khóc thét lên, méc Mập. há há há.

    ReplyDelete
  16. Giỏi thiệt, mình những vụ này mù tịt, bưã nào qua Đức ghé Ròm học ít chiêu, qua Mỹ học BB mấy chiêu nưã để về đến nhà lại quên:)))))

    ReplyDelete
  17. Bởi chỉ nhảy rào giỏi ,chỉ mới đòi túm em đó anh ơi híhíhíhíhí

    ReplyDelete
  18. Ngọc Yến đã có thời đi dây ở trên rừng chắc học trò nó chỉ cô giáo mấy chiêu độc ha, chít Ròm rồi, còn chưa qua xin lỗi NY đi:))))

    ReplyDelete
  19. Em có mang 2 chiếc ghế con ,em chạy lẹ lắm anh ơi .
    Mập vừa mới nói hổng sao đâu :
    Kiến cắn k. sưng chù dù Ròm lấy tiền mua thuốc dán dán con k. ....háháháháhá

    ReplyDelete
  20. Há há, đi lâu mà vẫn nhớ bài hát trẻ con này hén.

    ReplyDelete
  21. Mập nhớ đó chị ơi .Em với Mập đọc còm cười ha hả , rồi Mập nhắc cho em đó chị hehehe

    ReplyDelete
  22. Bác chủ tịch hổng có hiểu hết mục tiêu của các bác lãnh đạo nhân rân rồi.
    Âu cũng là để Nhân Dân tập thể lực tốt, mà thể lực tốt thì sức khỏe tốt. Khi sức khỏe tốt thì Nhân Dân lại ít bệnh...phẻn động...thế là tiết kiệm khối tiền cho Nhà Nước. Tiện cả đôi bề!

    ReplyDelete
  23. Chuyện siêu như vậy mà Dân Đen lại hiểu:) Đúng là giai cấp ưu việt thiệt:)

    ReplyDelete
  24. Tại vì bác cứ ở trong phủ suốt ấy thôi...hihihihi.

    ReplyDelete
  25. He he.. Trong phủ có nhiều chuyện trong phủ mà người ngoài phủ không thấy, phủ cũng như chùm vậy:)

    ReplyDelete
  26. Cái vụ tường lửa này nghe chán quá anh nhỉ ? Không hiểu đến bao giờ VN mới để tự do ngôn luận đây .

    ReplyDelete
  27. Người ta dư cuả mới làm chuyện phiền phức này mà.

    ReplyDelete
  28. Leo tường chẳng ngai nhiêu khê
    Té nặng thì thật ê chề bác ơi !
    Thăm bạn mà cứ lề mề
    Cơm thì chưa nấu ngồi chờ đói meo

    ReplyDelete
  29. Nếu có mấy chị mấy em mờ.... quân áo như rứa thì cháu khuyến khích tạo tường lửa, và cháu sẽ là người.... giữ thang để chị em trèo qua... hahahaha...

    ReplyDelete
  30. Trèo từng nhớ xách nồi theo.
    Chắc cơm chín trước khi leo qua tường:)
    ... Ráng leo cho chân cứ đá mềm:))))

    ReplyDelete
  31. Chắc phải có cả đội tình nguyện giữ thang nhỉ?

    ReplyDelete
  32. xem cái hình trên, thaoly nhớ thời đi học cũng trèo tường cúp cua như thế. Cái ảnh vui và chủ tịt nhiều trò ....:))

    ReplyDelete
  33. Có trò gì nhiều đâu mà chị ngoại nói "nhiều trò":) Vui tếu táo thôi mà:)

    ReplyDelete
  34. May mà có anh Minh Chủ Tịch
    Lên tiếng giùm đỡ rách váy tụi em
    Sáng leo tường lửa trông tơi tả
    Tối lẻn vô nhà blog ing oang ..8888..

    ReplyDelete