Bà xã chiên cơm “lúc lắc” bò.
Cơm vàng đầy ắp một tô to.
Rau xanh tắp tít đôn bên dưới.
Thịt thơm, hành ngọt, sực bưã no.
Lâu lâu sực bưã “lúc lắc” bò.
Chấm muối tiêu chanh “khúc khắc” ho.
Tặng vợ vài câu “con cóc” ngó.
Thả ra cóc cũng “lúc lắc” bò:)
Ngon quá anh à. :)
ReplyDeleteMời dùng một điã nha:)
ReplyDeleteCho xin ba đĩa anh ơi
ReplyDeleteMột mập một tí một ròm
Cùng nhau "lúc lắc" trọn ngày hôm nay.
hehehe
Thấy ăn tìm đến , em với :)
ReplyDeleteNhà Nam cũng thích "lúc lắc" bò.
ReplyDeleteÌ à, ì ạch sẽ bưng cho.
Ba người ba điã ngon "bà cố."
Chiều vể ngủ sớm ngáy ro ro:)))))
Mời luôn nha, thêm bát thêm điã thêm niềm vui và thêm cả nụ cười. Cám ơn xin mời:))))
ReplyDeleteĂn xong dĩa cơm "lúc lắc bò"
ReplyDeleteNgồi còn không nổi, chẳng buồn co.
Chân bước ì ạch, chà no quá!
Ăn nhiều hóa ra dạ thêm lo!
Chị em giỏi thiệt, hôm nào cho em qua học nấu ăn nha.,
ReplyDeleteNhìn dĩa "lúc lắc" thấy muốn bò.
ReplyDelete:).
Cơm ngon, cóc nhảy, nhất chú rồi :)
Ngon bá cháy.
ReplyDeleteÝ khuyên để khỏi "ngay ngáy lo."
ReplyDeleteĐừng có ăn cơm "lúc lắc bò."
Ăn rau, ăn cáy cho lành dạ?
Tối nằm đánh giấc ngáy thật to:))))
Khỏi cần qua, bưả nào nhà này sẽ mở mục: "Nữ công gia tránh:)" Cám ơn lời khen nha.
ReplyDeleteCám ơn mẹ Nấm nha.
ReplyDeleteHCV đóng cưả không cho ai vào nhà, nhưng vẫn sang đây chộp cóc. Cám ơn nhiều:)
ReplyDeleteAnh khuyên chị ấy ngáy to làm gì
ReplyDeleteÂm thang vang vọng qua xứ Đức này
Thân Ròm tướng Mập ngủ sao yên.
Tha cho tụi em một giấc ngủ ngon.
hehehe
chời ơi, khủng bố cái bao tử chị ngoại giữa đêm khuya ực..ực..
ReplyDeleteMời hồi trưa mà giờ đói bụng mới sang ăn sao?:)
ReplyDeleteBác gái number one.
ReplyDeleteHấp dẫn quá. Thế là bác ct sẽ lúc lắc suốt cả ngày và cả đêm đây.
ReplyDeleteTrời cả đêm chủ tịch lúc lắc hả ?
ReplyDeleteháháháháháháháhá
Bác minht không trả lời được rồi Nam ròm ơi.
ReplyDeleteCám ơn Sắc Không nha:)
ReplyDeleteHa ha ha:) Cám ơn Ngọc Yến.
ReplyDeleteRòm đầu đen... tối ha:)
ReplyDeleteHì hì tại những lời còm trên khi mình đã tắt máy gồi:)
ReplyDeleteAnh thật là hạnh phúc quá đi ! Lúc nào cũng được chị chăm sóc tận tình hèn chi mà anh cứ trẻ hoài , kiểu này chắc khó ai giành chức chủ tịch của anh được .
ReplyDeleteHC qua ăn cơm..bò với chú nè.
ReplyDelete:)
Cám ơn nhiều nha:)
ReplyDeleteXin mời, cùng ăn cho vui:)
ReplyDeleteMải cười và ăn cơm của cô mà quên cả bình luận... hihi!
ReplyDeleteĂn rồi còn bình loạn gì nưã:))
ReplyDeleteMôt bửa nó nê "lúc lắc" bò
ReplyDeleteCơm vàng bóng mượt 1 đĩa to
Men cay 1 chén say túy lúy
Ngay cẳng quay lơ chủ tịt ....khò
chị Mnh đúng là người phụ nữ đảm đang !tài ghê nha !
ReplyDeleteCơm no một bưã hết muốn... bò.
ReplyDeleteĐứng lên không nổi ngó bụng to.
Chẳng cần men rượu, say tuý luý.
Cảm ơn trời đất thế là khò:)
Cám ơn Hoài Trúc Lệ:)
ReplyDeleteBồ nhí tui đang lúc lắc bò
ReplyDeleteTrên giường bổng ló...cái mông to
Cây gì thẳng tắp giương bên dưới...?
Cô ấy hôm nay được bửa no...:))
Rõ là con cóc Việt thích... cưỡi bò.
ReplyDeleteSau khi đã ních một... bụng no.
Chắc gì đã có cây bên dưới.
Chẳng qua lên cót muốn gáy ... nồ:)
Vợ thương đã nấu " lúc lắc bò"
ReplyDeleteKhông ăn khiến vợ bổng dưng lo.
Nhưng bò vừa phải lúc lắc ít.
Lòng vợ nở hoa bác khỏi co:))))
há há....
He he...chủ tịch muốn ngủ ngáy thật to
ReplyDeleteChị nào can dự mà chú lo!
Ròm bò lúc lắc mông vừa phải
Kẻo sụm bánh chè khiến Mập lo!
Khò khò....
Chôm đĩa bò lúc lắc đem về xong đem trả lại cho anh nè hehehe
ReplyDelete(click vào quà tặng)
Sao Ròm không bỏ vào hộp quà để chủ tịch hồi hộp mở chứ?
ReplyDeleteMới gói xong đó chị hehehe
ReplyDeleteCó vậy chủ tịch mới khoái chứ!
ReplyDelete