Friday, November 26, 2010

Hôm nay chủ tịt lại có "bầu"./ Một ghế năm người cố tranh nhau./ Cứ như chủ tịt e lại phẻ./ Chức thì tự kiếm chẳng ai "bầu."

13 comments:

  1. Tiểu bang mình bưã nay lại bầu lại hai viện cuả tiểu bang. Chưa phân thắng bại. Dân chủ thích thật:)

    ReplyDelete
  2. Muôn năm muốn nằm:) ha ha ha ha:)

    ReplyDelete
  3. Chẳng ai giành ghế với bác minht cả, thích thật.

    ReplyDelete
  4. Nhiều người lại còn cả không dám nhận mình là hội viên nưã chứ. Nên không ai dám ra giành chức hì hì:)

    ReplyDelete
  5. Hổng ai giành ghế ...nhưng .......tương lai có cháu "đích tôn" của chủ tịch đó chị ơi hehehe
    Lần này chủ tịch chỉ truyền ngôi chứ hổng có bầu đâu háháhá

    ReplyDelete
  6. Tương lai chủ tịch hổng có "bầu" / Một ghế hai người khó tranh nhau / Đả là "đích tôn " thôi đành vậy / Ngôi báo đành truyền cháu "đích tôn"....híhíhíhí hai ông cháu muôn năm háháhá

    ReplyDelete
  7. Chả ai dám cách chức chủ tich nhỉ

    ReplyDelete
  8. khi nào bị cach chức Bống sẽ đóng dấu mộc nà nè

    ReplyDelete
  9. Trên đời đệ nhất có Mập & Ròm.
    Biết ý chủ tịt nên "nịnh" còm.
    Đọc nghe mát ruột và sung sướng.
    Phen này chủ tịt tiến phom phom:)

    ReplyDelete
  10. Có cách cũng không mất chức mà.

    ReplyDelete
  11. CÁI CHỨC CHỦ TỊT SỢ VỢ NÀY ANH NẮM GIỮ CŨNG LÂU LẮM ẤY NHỈ , ẤY CHỪNG MẤY CHỤC NĂM RỒI HA HIIIIIIIIIIIIIII

    ReplyDelete