Sao vậy anh, xương tay có bị ảnh hưởng nặng không ? Coi chừng gỏ bằng tay trái động giây gân chuyền qua tay phải là phiền lắm đó hihi. Còn dạo Mul cũng đở buồn ,nhưng đừng để bị nặng thêm nha anh .Chúc anh mau lành lại .
Kiểu này chủ tịch ăn đều đều cháo gà giò hầm với thuốc bắc cho mau lành nhé. Có gà ác thì mỗi ngày một con. Chà phải đi chụp xem xương cốt có bị rạn không nữa! Chuyến này có dịp làm nũng với chị rồi đây. Chúc anh chóng bình phục. Không biết anh có quen dùng gừng giã ngâm rượu mà xoa bóp không, kiếm thêm một ít mật gấu vừa thoa ngoài vừa uống trong cho khỏi máu bầm.
hiiiiiiiiiii.......... Độc thủ đại hiệp... ngày xưa do Vương Vũ đóng á! Đệ cúp cua lén đi coi ở rạp Casino hé hé hé ....... Ngày nay vai trên do hiền huynh MinhT đóng cũng hẽm thua gì .... ah! hiiiii....
Giờ gõ bằng tay trái mổ cò:))))
ReplyDeleteChời . Sao lại xui thế chủ tịch ơi . Già rồi lâu lành lắm . Vậy mà cũng ráng dạo Mul . Chúc anh mau lành
ReplyDeleteThì sáng rủ Bống đi quán cà phê rồi trưa là bị té vào BV mấy tiếg nắn xương bó bột rồi về. Giờ dậy dạo Mul.
ReplyDeleteSao vậy anh, xương tay có bị ảnh hưởng nặng không ?
ReplyDeleteCoi chừng gỏ bằng tay trái động giây gân chuyền qua tay phải là phiền lắm đó hihi.
Còn dạo Mul cũng đở buồn ,nhưng đừng để bị nặng thêm nha anh .Chúc anh mau lành lại .
Lọc cọc mổ cò nên cóc cứ ngồi đó ngó. Chắc mất vài tháng mới khỏi Gòm ơi:(
ReplyDeletetội nghiệp chủ tịt rồi , cuối năm công việc bề bộn chủ tịt lại bị băng bột , cái kiểu này chị dâu khổ nữa đây hiiiiiiiiiii
ReplyDeletechủ tịt coi có ông thầy nào sửa trật khớp hay hay sữa cái tay phải lại đi nha , chứ ko sài tay trái hoài mỏi lắm á hiiiiiiiiiiiiiii
Hì hì, đúng dịp nghỉ để nhậ quà mới kẹt chứ:)
ReplyDeleteChúc anh chóng bình phục :)
ReplyDeleteSáng giờ lo đi chơi sinh nhật chị Băng Tâm bây giờ mới biết Anh bị tai nạn , chúc anh mau khỏi và khỏe nha anh :D
ReplyDeleteKiểu này chủ tịch ăn đều đều cháo gà giò hầm với thuốc bắc cho mau lành nhé. Có gà ác thì mỗi ngày một con. Chà phải đi chụp xem xương cốt có bị rạn không nữa!
ReplyDeleteChuyến này có dịp làm nũng với chị rồi đây. Chúc anh chóng bình phục. Không biết anh có quen dùng gừng giã ngâm rượu mà xoa bóp không, kiếm thêm một ít mật gấu vừa thoa ngoài vừa uống trong cho khỏi máu bầm.
Còn một tay để gõ máy thông báo cho bà con như vậy là được rồi.
ReplyDeleteRáng ráng, rồi cũng mau lành thôi bác ạ.
Bác ct có đau lắm không? Đau thì lên blog ...khóc, đừng khóc trước mặt cháu, chúng cươì đấy nhé.
Xương gẫy, Bệnh viện phải gây mê để nắn xưong và bó bột lại rồi. Tay phải mới kẹt:)
ReplyDeleteCám ơn NY nhiều, đương nhiên là đau, nhưng khóc thì không, mấy cháu nhìn ông cứ ngạc nhiên không hiểu sao tay ông bị bó một cục.
ReplyDeleteLoay hoay cũng mất hơn tháng đó. Người già xương khó liền! Chúc anh vui vẻ..Hi hi..
ReplyDeleteUả, sao lại nói người già:) mí có hơn sáu bó.:)
ReplyDeleteHi hi...mới 6 bó:)) chưa già! Đồ đệ của Nguyễn Công Trứ đây! Bảy mươi chưa gọi là già !!
ReplyDeleteLần sau có viết xin viết chữ 'gia huyền' cho nó có tí tuổi:)
ReplyDeleteTậu nghịp chủ tịch hem. Sao lại ra thế này vậy kà. Giữ gìn sức phẻ nhé bác chủ tịch.
ReplyDeletehiiiiiiiiiii.......... Độc thủ đại hiệp... ngày xưa do Vương Vũ đóng á! Đệ cúp cua lén đi coi ở rạp Casino hé hé hé ....... Ngày nay vai trên do hiền huynh MinhT đóng cũng hẽm thua gì .... ah! hiiiii....
ReplyDelete