Chòi oy...chủ tịt chơi câu còm nhen :D
Em xin kính cẩn xin chủ tịch cái họp ở Ba Đình ạ. :-))
Vậy là một người không gặp:)
Đồng ý tiếp Dân Đen như hổng được bận tà lỏn và ở trấn nha Đen:)
Dạ em nó sẽ hok bận tà lỏn mà chỉ đóng khố thoai, được hem chủ tịch?
Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư ta ơi !
Thôi thì Dân Đen mặc vậy cũng tạm được eđẻ chủ tịt dễ nhận héng:)
Đúng vậy Ngọc Yến ạ. Giờ đầu Tháng 12 mà:)
GG còn ở Nha Trang chủ tịt ơi. Chủ tịt về thì nhớ off nhưng đừng mời xa quá như dạo nào thì khó gặp chị em lắm lắm.. hihiihi..
Thôi cứ để Giáo Già thu xếp là ổn. Đàng nào GG cũng là hội viên cuả hội mà:))))
Chắc phải hẹn dịp khác thôi chủ tịch ơi! Dạo này đi nhiều quá hết xiền rồi !!!
He he đành vậy nhỉ?
Chắc là thế, vì bận công việc túi bụi cuối năm nữa chủ tịch à. Quả đất tròn mà! Biết đâu lại gặp chủ tịch tận bên Mỹ..hà hà....
Có thể lắm chứ, trái đất giờ nhỏ xíu hà:)
Chu tich ve hop Quoc Hoi a?
Chủ tịch lại câu view vụ gì rồi
Hẹn gặp chủ tịch ...
đã sợ họp hành rồi mà 2 huynh chơi ác tổ chức cuộc họp tại bãi biển mũi né làm em từ sáng giờ xấc bất sang bang đi lo mựơn mấy cái ghế đẩu của mấy bà bán cá , để sáng mai có ghế cho các anh chị em zìa ngồi , chứ ai đời đi họp ngồi dưới đất hiiiiiiiiiiiiiii
Chú đi chơi vui vẻ nhé !
Chú vìa thiệt hả, tưởng Tết mới dìa, hic vậy là ko có cơ hội gặp chú rồi.
Hehheeheheh hoi vien duoc gap chu tich roi hhehheheh
trui ! tin giut gan vay ta ......cho em cai hen o quan cafe nao ha anh :D
Chúc chú lên đường bình an.
Họp SV hội chứ:)))
Có câu đâu Bống ui, thêm một người không mún gặp:)))
Thế thì còn gì bằng Bác Từ nhỉ?
Chu đáo thế, ghế làm gì, sợ mấy bả đến chạy còn không kịp xách dép:))))
Trời Canada lạnh mà không về họp mặt đóng guốc tí ý kiến cho đại hội vậy TTKH.
Không gặp giờ thì bưã nào qua Toulouse gặp vậy, có nhắn gì Kiến Xiú không?
Không lo chuẩn bị đón tiếp còn ở đó mà cười. Nhờ GG viết cho bài "tham lộn" nha:))) Hí Hí.
Còn ở đâu nưã, quán bà Tám bờ sông gần nhà Phan Trần:)
Cám ơn Hctamkgcc:))))
Đăng ký, đăng ký nhe chú.
Chúc hội ngộ đông vui chủ tịch nha.
túm lại chủ tịt đi đâu vậy?
Giờ mới đọc được nè anh à! Nói túm lại là cóa dìa xiệt hong?
Hông biết cóa hay không xin đại 1 vé hạng nhất mới được àh nha.. hehehe
Hiiiiiiiiiii......... Hẹn hội ngộ dí Chủ tịt ở quán bà Tám nha !
Chòi oy...chủ tịt chơi câu còm nhen :D
ReplyDeleteEm xin kính cẩn xin chủ tịch cái họp ở Ba Đình ạ. :-))
ReplyDeleteVậy là một người không gặp:)
ReplyDeleteĐồng ý tiếp Dân Đen như hổng được bận tà lỏn và ở trấn nha Đen:)
ReplyDeleteDạ em nó sẽ hok bận tà lỏn mà chỉ đóng khố thoai, được hem chủ tịch?
ReplyDeleteHôm nay đâu phải ngày cá tháng tư ta ơi !
ReplyDeleteThôi thì Dân Đen mặc vậy cũng tạm được eđẻ chủ tịt dễ nhận héng:)
ReplyDeleteĐúng vậy Ngọc Yến ạ. Giờ đầu Tháng 12 mà:)
ReplyDeleteGG còn ở Nha Trang chủ tịt ơi. Chủ tịt về thì nhớ off nhưng đừng mời xa quá như dạo nào thì khó gặp chị em lắm lắm.. hihiihi..
ReplyDeleteThôi cứ để Giáo Già thu xếp là ổn. Đàng nào GG cũng là hội viên cuả hội mà:))))
ReplyDeleteChắc phải hẹn dịp khác thôi chủ tịch ơi! Dạo này đi nhiều quá hết xiền rồi !!!
ReplyDeleteHe he đành vậy nhỉ?
ReplyDeleteChắc là thế, vì bận công việc túi bụi cuối năm nữa chủ tịch à. Quả đất tròn mà! Biết đâu lại gặp chủ tịch tận bên Mỹ..hà hà....
ReplyDeleteCó thể lắm chứ, trái đất giờ nhỏ xíu hà:)
ReplyDeleteChu tich ve hop Quoc Hoi a?
ReplyDeleteChủ tịch lại câu view vụ gì rồi
ReplyDeleteHẹn gặp chủ tịch ...
ReplyDeleteđã sợ họp hành rồi mà 2 huynh chơi ác tổ chức cuộc họp tại bãi biển mũi né làm em từ sáng giờ xấc bất sang bang đi lo mựơn mấy cái ghế đẩu của mấy bà bán cá , để sáng mai có ghế cho các anh chị em zìa ngồi , chứ ai đời đi họp ngồi dưới đất hiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteChú đi chơi vui vẻ nhé !
ReplyDeleteChú vìa thiệt hả, tưởng Tết mới dìa, hic vậy là ko có cơ hội gặp chú rồi.
ReplyDeleteHehheeheheh hoi vien duoc gap chu tich roi hhehheheh
ReplyDeletetrui ! tin giut gan vay ta ......cho em cai hen o quan cafe nao ha anh :D
ReplyDeleteChúc chú lên đường bình an.
ReplyDeleteHọp SV hội chứ:)))
ReplyDeleteCó câu đâu Bống ui, thêm một người không mún gặp:)))
ReplyDeleteThế thì còn gì bằng Bác Từ nhỉ?
ReplyDeleteChu đáo thế, ghế làm gì, sợ mấy bả đến chạy còn không kịp xách dép:))))
ReplyDeleteTrời Canada lạnh mà không về họp mặt đóng guốc tí ý kiến cho đại hội vậy TTKH.
ReplyDeleteKhông gặp giờ thì bưã nào qua Toulouse gặp vậy, có nhắn gì Kiến Xiú không?
ReplyDeleteKhông lo chuẩn bị đón tiếp còn ở đó mà cười. Nhờ GG viết cho bài "tham lộn" nha:))) Hí Hí.
ReplyDeleteCòn ở đâu nưã, quán bà Tám bờ sông gần nhà Phan Trần:)
ReplyDeleteCám ơn Hctamkgcc:))))
ReplyDeleteĐăng ký, đăng ký nhe chú.
ReplyDeleteChúc hội ngộ đông vui chủ tịch nha.
ReplyDeletetúm lại chủ tịt đi đâu vậy?
ReplyDeleteGiờ mới đọc được nè anh à! Nói túm lại là cóa dìa xiệt hong?
ReplyDeleteHông biết cóa hay không xin đại 1 vé hạng nhất mới được àh nha.. hehehe
ReplyDeleteHiiiiiiiiiii......... Hẹn hội ngộ dí Chủ tịt ở quán bà Tám nha !
ReplyDelete