Chiều nay nhà lại xực “bún bò.”
Tuỳ ai chọn bún sợi nhỏ to.
Cũng vẫn xương đuôi, giò heo nạc.
Rau xanh, ớt đỏ vị thơm tho.
Vài tuần quay lại nấu bún bò.
Nhìn tô ngó bụng đã thấy no.
Con cháu xum vầy vui “bà cố.”
Nhắm bia, xực bún lại muốn khò.
Thì cứ enjoy life phải không anh ? Phúc đức tại anh hiền.Món bún bò này Yummy quá.Cheers,
Cám ơn người láng giềng nhé.
Cuối tuần như thế là nhứt thiên hạ rồi chú ;)
Cám ơn May, chắc cũng gần nhất hi hi:)
Nhìn hoài chẳng thấy bún bò đâuLàm em bụng đói thiệt là rầuHôm nọ bún riêu anh show ảnhBún bò chắc đã hết từ lâuhèn chi hổng kịp chụp hình:))
Bống cứ nghĩ đến lại thèm . Hêt bánh xèo lại đến bún bò
Ngon nhỉ!
Cuối tuần làm thịt một... con bòmua thêm tạ bún, nấu nồi tocả nhà xúm xít chan và húpăn rồi mới thấy thiệt là no.:))
Món này dễ ăn . Thỉnh thoảng M vẫn nấu đúng điệu bún bò Huế (((-:
Ủa anh chủ tịch giấu tô bún bò đâu mất tiêu rùi (hổng thấy hình).Anh hổng đưa tô bún bò mà anh quảng cáo ra đây ,em kiện CT lên "Liên Hiệp thèm bún bò" cho mà coi híhíhíhí
Bỗng dưng thèm...bún bò, ghét ghê.
Xực xong là lại đi khò.Nên không biết Zip đói no mà mời.Hôm nay dậy sớm mời sơi.Bún bò sợi nhỏ mê ơi bún bò:)))
Ơ hay nhà cô Bống.Thèm sao chịu ngồi không.Sao không chạy ra phố.Một tô mấy ngàn đồng.Bao giờ sang bên Úc.Mời ăn đến cành hông....
Vâng, ngon lắm mời Huynhtran TTM một tô ăn lấy thảo:)
Cuả đâu làm thịt một con... bò.Bún khô dăm gói một rổ... to.Roàn roạt chồng chan còn vợ... húp.Cả nhà cùng xực bún bò.. no:)))
Vâng, món này dễ ăn, bên này thịt bò lại ngon nưã nên cũng khoái nấu ở nhà ăn vưà ngon, vưà rẻ, vưà bổ:)))
Cứ tưởng trong máy có hình, hổng chụp nưã, ăn xong cóc phọt ra, post xong tìm hình lên hổng có, cho chú cóc ngồi kên Ròm chơi:) Hi hi hi.
Chời, thêm bát thêm đuã mà Ngọc Yến, sao "làm khách" thế, mời ăn luôn hi hi:))
Thứ bảy, chiều vui với bún bòNóng hổi, cay ngon, một tô toThêm bia, tình thân càng thêm ấmBụng no, rượu ngấm, gáy ro ro........Chắc hôm nào em cũng nấu bún bò quá! Chẹp chẹp....
Cho cháu xin 1 tô. :D
ỷ có người nấu cho ăn, rồi cứ làm thơ chọc thèm!
Mời cháu nhé.
Chủ tịt tuổi heo mà, không cho heo ăn heo la om tỏi hì hì.
Đọc bài này của anh xong mai có lẽ em cũng phải nấu bún bò thôi . Thèm quá !
Hì hì, thèm quá, nên muốn ăn phải lan vào bếp nhỉ?:)
Thì cứ enjoy life phải không anh ? Phúc đức tại anh hiền.Món bún bò này Yummy quá.Cheers,
ReplyDeleteCám ơn người láng giềng nhé.
ReplyDeleteCuối tuần như thế là nhứt thiên hạ rồi chú ;)
ReplyDeleteCám ơn May, chắc cũng gần nhất hi hi:)
ReplyDelete
ReplyDeleteNhìn hoài chẳng thấy bún bò đâu
Làm em bụng đói thiệt là rầu
Hôm nọ bún riêu anh show ảnh
Bún bò chắc đã hết từ lâu
hèn chi hổng kịp chụp hình
:))
Bống cứ nghĩ đến lại thèm . Hêt bánh xèo lại đến bún bò
ReplyDeleteNgon nhỉ!
ReplyDeleteCuối tuần làm thịt một... con bò
ReplyDeletemua thêm tạ bún, nấu nồi to
cả nhà xúm xít chan và húp
ăn rồi mới thấy thiệt là no.
:))
Món này dễ ăn . Thỉnh thoảng M vẫn nấu đúng điệu bún bò Huế (((-:
ReplyDeleteỦa anh chủ tịch giấu tô bún bò đâu mất tiêu rùi (hổng thấy hình).
ReplyDeleteAnh hổng đưa tô bún bò mà anh quảng cáo ra đây ,em kiện CT lên "Liên Hiệp thèm bún bò" cho mà coi híhíhíhí
Bỗng dưng thèm...bún bò, ghét ghê.
ReplyDeleteXực xong là lại đi khò.
ReplyDeleteNên không biết Zip đói no mà mời.
Hôm nay dậy sớm mời sơi.
Bún bò sợi nhỏ mê ơi bún bò:)))
Ơ hay nhà cô Bống.
ReplyDeleteThèm sao chịu ngồi không.
Sao không chạy ra phố.
Một tô mấy ngàn đồng.
Bao giờ sang bên Úc.
Mời ăn đến cành hông....
Vâng, ngon lắm mời Huynhtran TTM một tô ăn lấy thảo:)
ReplyDeleteCuả đâu làm thịt một con... bò.
ReplyDeleteBún khô dăm gói một rổ... to.
Roàn roạt chồng chan còn vợ... húp.
Cả nhà cùng xực bún bò.. no:)))
Vâng, món này dễ ăn, bên này thịt bò lại ngon nưã nên cũng khoái nấu ở nhà ăn vưà ngon, vưà rẻ, vưà bổ:)))
ReplyDeleteCứ tưởng trong máy có hình, hổng chụp nưã, ăn xong cóc phọt ra, post xong tìm hình lên hổng có, cho chú cóc ngồi kên Ròm chơi:) Hi hi hi.
ReplyDeleteChời, thêm bát thêm đuã mà Ngọc Yến, sao "làm khách" thế, mời ăn luôn hi hi:))
ReplyDeleteThứ bảy, chiều vui với bún bò
ReplyDeleteNóng hổi, cay ngon, một tô to
Thêm bia, tình thân càng thêm ấm
Bụng no, rượu ngấm, gáy ro ro.
.......
Chắc hôm nào em cũng nấu bún bò quá! Chẹp chẹp....
Cho cháu xin 1 tô. :D
ReplyDeleteỷ có người nấu cho ăn, rồi cứ làm thơ chọc thèm!
ReplyDeleteMời cháu nhé.
ReplyDeleteChủ tịt tuổi heo mà, không cho heo ăn heo la om tỏi hì hì.
ReplyDeleteĐọc bài này của anh xong mai có lẽ em cũng phải nấu bún bò thôi . Thèm quá !
ReplyDeleteHì hì, thèm quá, nên muốn ăn phải lan vào bếp nhỉ?:)
ReplyDelete