Hoa kiểng quanh vườn nhà chụp phe cho vui mắt.
Cuối tuần qua, một cuối tuần mà dân Úc được nghỉ đến 5 ngày, có dịp ra coi ao, thấy có chú cóc bắt thả vào đây cho pà con đọc chơi. Vốn cóc có sao nói vậy, hổng có phe phang nha:))
Đầu tuần ở Úc bận gì.. đâu!
Tuần lễ nghỉ ngơi nghĩ cũng… ngầu.
Gặp ai cũng gật gù rủ... nhậu.
Cuối tuần nhiều tiệc, (tại) nghỉ hơi.. lâu:))
Phục sinh rồi tới ANZAC Day.
Nghỉ liền một lúc tới năm ngày.
Điện thoại rung, reng ai gọi nhẩy?
“Rảnh không chiến hữu đợi ông đây.”
Coi vậy mà thấy thật là ngầu
ReplyDeleteCóc ngồi cóc nhảy những nơi đâu
Hoa lá xanh màu chào thu biếc
Giữa tuần cứ tưởng nghỉ dài lâu !
Thấy mấy bưã viết bỏ dấu kiểu khác, chắc đi chơi xa lắm, giờ mới ở nhà còm thơ nưã. Trời chắc hết mưa và khói thuốc cũng nhẹ nhàng bay bay. Đợi tháng năm đi bắt cua đãi khách xa nhé.
ReplyDeleteNhững ngày tháng thật thanh thảnh anh MInh nhỉ!
ReplyDeletecó khiếu quan sát, cho 10 điểm !
ReplyDeleteChạy vòng về nhà nên mới có tiếng Việt mà còm !
Trời mưa cho nên khói thuốc bị nhốt trong nhà , giờ mới thả khói ngoài ... sân hihi
chờ tháng 5 bắt ếch , ủa bắt cua làm riêu nhé !
Cảm ơn trước that nhiều !
Cám ơn nhiều.
ReplyDeleteChị Liễu nói nếu không mua được cua, sẽ mua tép về giã nấu riêu đãi khách có được không nào?:))
ReplyDeleteLễ tiếp lễ, cuối tuần vui thật đấy
ReplyDeleteĐiện thoại rung, là có độ nhậu ngay
Tuổi về hưu, đâu phải chuyện không hay
Thư thả sống, an nhàn, đời vui nhẩy.
Gọi là hoa mà toàn thấy lá
ReplyDeleteNhờ nghỉ lễ họ mới mời mình nhậu.
ReplyDeleteCòn ngày thường họ có nghỉ được đâu.
Gặp bạn bè bù khú tán chuyện lâu.
Nếu họ ép là kiếm đường để "tẩu".
... Ở lại thì phải uống, mà uống thì lại phải hát "Đêm nay ai đưa anh về:))"
Gọi là "hoa kiểng" Nếu không phải hoa thì là kiểng mờ Aquapham ơi thông cảm đi vì lá mà giống hoa nhỉ?:) Nó như cây sống đời dễ trồng nên mọc quanh nhà đó.
ReplyDeleteThích thích nha, vậy là mấy ngày vừa rồi say túy lúy hả bác?
ReplyDeleteTHANKS FOR THIS AUSTRALIA POST
ReplyDeleteTOM PREMO - NGUYÊN MINH TÂM - TT
Cây này kêu là hoa sen đá đó mà . Hình như tên là Echeveria glauca ( Tìm hình trong Google )
ReplyDeleteBên em ít thấy ,thỉnh thoảng thấy trong tiệm hoa nhưng đắt lắm anh ơi .
Trốn chứ không thì cũng khó mà tỉnh được hi hi:)
ReplyDeleteThế sao Ròm:)
ReplyDeleteThanks Tom.
ReplyDeletedạ được dạ đưọc, quý quá...
ReplyDeletehọc thêm 1 món hay !
Rồi, rõ 5/5:)))
ReplyDeleteLâu lâu lâu ta mới nghỉ nhiều ngày; Nghỉ nhiều ngày ta phải nhậu lâu lâu.
ReplyDeleteNhậu lâu thì còn lâu mới nhậu:)) Cám ơn Sắc Không.
ReplyDeleteMình len lén qua coi thử cóc ... quịt cần câu chưa? Hì hì.
ReplyDeleteNhậu thì cứ nhậu
nhưng phaỉ giữ thần hồn
kẻo về bà xã chẳng cho hôn..
Nhớ nhé bác ct.
Anh Khánh ơi có nghe không vậy ha ha ha:)
ReplyDeleteCây sen đá em thích lắm !
ReplyDeleteNhiều lắm mà dễ trồng.
ReplyDelete