Tuesday, October 4, 2011

102/11. Cóc giưã tuần. Tuần lễ Người cao tuổi.

Melbourne

Tuần lễ này dành cho người.. cao tuổi.

Các nơi nơi ra sức gọi mời.

Các cụ ơi còn sức đến.. chơi.

Xe, pháo, mã đều phờ ri (free) giảm giá.

Mọi dịch vụ đều ưu tiên cả.

Để mừng các cụ có tuổi trời cho.

Và ở tuổi này dẹp hết những âu lo.

Gắng sức lên phì phò cho.. đã điếu.

Bệnh tật, cốt gân sau này ta liệu.

Chống gậy, xe lăn đủ ba sáu kiểu.

Giờ còn gân ta cứ bước liêu xiêu.

Hi Hi..

27 comments:

  1. Tuần lễ cao niên.
    Bưã nay, có dịp đi chợ. Đang đứng ở trạm xe buýt thì thấy một hành khách cao tuổi, một bà già người Á châu tay cầm vé xe buýt bị ông tài xế chặn lại để giải thích. Ngôn ngữ bất đồng người giải thì cứ giải, mà người nghe có thích nổi không mới là vấn đề.
    May quá, có hai hành khách người Úc đến, họ cũng dân cao tuổi, thế là bác tài nhà ta bèn nói họ dơ cái thẻ cao niên ra, anh ta mượn tấm thẻ và đưa cho bà già nhà ta như muốn hỏi: bà có cái thẻ nào giống vậy không?
    Bà già lục bóp đưa ra một cái y chang. Bác tài nói: this week free.
    Tôi đứng gần đầy nghe lóm được chuyện, đợi bà già xuống xe, tôi hỏi: bà là người Việt Nam phải không? Bà nói phải, tôi nói rõ hơn để bà ấy hiểu, tuần này là tuần lễ dành cho người cao niên, mọi di chuyển bằng phương tiện công cộng đều không mất tiền. Bà già hiểu rõ hơn nên nói: nó cứ nói free one week mãi, mà nãy lên xe tôi đã bấm thẻ rồi, biết vậy thì tuần này tôi không bấm thẻ nưã. Bà còn cám ơn tôi kià.
    Tôi ít sử dụng phương tiện di chuyển công cộng nên cũng không nhớ đến cái tuần lễ đặc biệt mà chính phủ dành cho người cao niên, trong đó đã có cả tôi. Đại để như cái vụ đi lại như kể trên.
    Ngoài ra, người cao tuổi còn được hưởng những ưu tiên trong tuần lễ đặc biệt này như: được giảm giá khi vào sở thú, viện bảo tàng. Nói chung là các cơ sở cuả chính phủ quản lý và một vài cơ sở khác đều được hưởng những ưu ái đặc biệt hơn.
    Để coi, mai mình kiếm dịch vụ nào dành cho mình thử một lần xem sao:)

    ReplyDelete
  2. Chúc chủ tịch luôn vui khỏe nhé

    ReplyDelete

  3. Mai anh kiếm dịch vụ nào cho không một trang trại còn trống để anh tha hồ nuôi cóc đi anh Minh :)

    ReplyDelete
  4. Vậy thì còn gì bằng Zip nhỉ?

    ReplyDelete
  5. Vậy chủ tịch cũng thuộc vào hội người cao tuổi rồi há.

    ReplyDelete
  6. đúng là Úc , thiệt là đã mọi điều ,

    ReplyDelete
  7. Mình có thẻ Senior cũng hơi lâu rồi đó Linalol. kể cũng gia huyền:)

    ReplyDelete
  8. Vậy mà dân Úc vẫn còn càm ràm. Đúng là có voi đòi tiên Hoa Cúc Vàng nhỉ?

    ReplyDelete
  9. Hi hi..da huyền chứ không nâu ..tươi màu suy nghĩ hả anh minht ( hi hii..bên này có bài hát ngộ lắm: " nay da em nâu tươi màu suy nghĩ " ..Hết biết cái màu nâu mà tươi màu suy nghĩ là cái màu gì luôn !!!)

    ReplyDelete
  10. He he: "người đi xây hồ Kẻ gỗ" Giai điệu cũng hay ghê chứ Linalol. Chỉ tiếc là những người ngày đó giờ bỏ xó hết rồi, vắt hết nước.

    ReplyDelete
  11. A, chủ tịch cũng biết bài hát đó a? Vâng, chắc là thế!

    ReplyDelete
  12. Ngày trước còn ở Việt Nam cứ nghe hoài: "Nghệ Tĩnh mình ơi, hôm nay gạo hết rồi...:))

    ReplyDelete
  13. Em chưa tới tuổi g..... chưa biết ở Đức có cái tiêu chuẩn này cho người lớn tuổi hay không ? hehehe chờ chừng nà oem tời tuổi g... thì em báo cho anh biết ở Đức có tiêu chuẩn này hay không nha ...háháhá

    ReplyDelete
  14. Chắc cũng có, vì Đức với Úc cũng na ná như nhau mà Ròm.. thôi thì hãy đợi.. dzậy:))

    ReplyDelete
  15. Thọ luôn đến trăm mốt tuổi để hưởng quyền lợi này cho sướng nhé bác ct.

    ReplyDelete
  16. Cám ơn Ngọc Yến chúc cho nhiều tuổi. Mong ai cũng như vậy để off chắc vui lắm hi hi:)

    ReplyDelete
  17. Tuần lễ người cao tuổi
    Đem đến nhiều niềm vui
    Móm mén nụ cười tươi
    Vì được chăm sóc tốt.

    ..............

    Ở nước ngoài, an sinh xã hội thật tốt, nhất là luôn rất quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người già.
    Chúc anh chị có những ngày thật vui với tuần lễ người cao tuổi nha.

    ReplyDelete
  18. Cám ơn Lan Trần nhiều.
    Cao tuổi biết bao nhiêu.
    Xã hội không thể thiếu.
    Để đời thật đáng yêu:))

    ReplyDelete
  19. Xã hội Úc thật nhiều cái tốt đẹp !

    ReplyDelete
  20. Mong sao nơi nào cũng được tốt đẹp cả.

    ReplyDelete
  21. Mong sao nơi nào cũng tốt đẹp cả vậy nhỉ Andro?

    ReplyDelete
  22. Công nhận đời sống bên đó thật đầy đủ , anh tranh thủ hưởng quyền lợi đi chứ .

    ReplyDelete
  23. Khỏi nhắc, cám ơn em, anh cũng hết tuổi lao động lâu rồi, giờ cũng hưởng 'theo nhu cầu':))

    ReplyDelete
  24. Các cụ bây giờ Gân lắm nha
    Gân bò tái nạm hầm nấu phở
    Sáng gân tái nạm chiều gân gàu
    Ăn gì bổ nấy các cụ ..sung !.

    ReplyDelete
  25. Từng tứng tưng, gân quá đứt giây thiều đó.

    ReplyDelete