Trời đang âm âm nóng. Thấy trời trở mình, văn vẹo, sấm chớp ì ùng rồi rầm rầm những hạt mưa đá to hơn ngón tay cái.
Chỉ chớp mắt sân đã trắng xoá, ai cũng đành ngó sợ xe cộ bể kiếng trầy truạ thì hết đẹp nhưng cũng đành đứng ngó, mưa kéo dài cả mười phút mà lập đi lập lại vài lần. Ông già Noel ngồi bên đống quà chờ phát cho con cháu.
Trong khi các cháu còn mải xem mưa đá rơi giưã muà Hè.
Lạ chưa Hè có mưa đá đó, thời tiết năm nay khác nha..
Chỉ có đám rau bên hông nhà là thê thảm nhất,... te tua...
Mùa Hè mà có mưa đá cũng lạ quá anh há.... Em nói vui nghen: Chắc ông trời đang "vật vã khóc thương" cha Kim Il Jung! Hihi.... :))
ReplyDeleteHì tưởng hè bên chú mà có tuyết chớ. Mùa hè bên P hay có giông và cũng có mưa đá, có lần thấy viên đá to bằng cái trứng gà đó chú hì hì.
ReplyDeleteGiáng sinh có nhiều trẻ em, con cháu tha hồ mà phát quà, nhà M có 3 cháu nhỏ, nên cũng phải cho quà 3 đứa :D
Vậy ra Zip lúc nào cũng liên tưởng tới những nhân vật "to đuôi" há:)
ReplyDeleteVâng, các cháu cứ đợi chờ quà, sốt ruột lắm dù biết trong đó có món gì rồi. Đúng là con nít thích nhận được quà:)
ReplyDeleteQuá đá, í quên quá đã hén anh! :)
ReplyDeleteCám ơn Caulongbachai nhé:)
ReplyDeleteBên em tới bây giờ mà tuyết vẩn chưa rơi nè anh ơi .Lạnh thì vẩn lạnh ,nhưng không lạnh quá ,thỉnh thoảng có mưa nhưng không lớn .
ReplyDeleteThường thì thích Noel tuyết trắng sau đó tết tây tan tuyết để đốt pháo .Bây giờ tuyết hổng chịu rơi mà lại rơi vào giao thừa thì hổng vui tí nào cả huhu.
Thùng quà bự nhất chắc dành riêng cho chị ct của em phải hông anh ct hehehehe
ReplyDeleteThời tiết mỗi năm có cái lạ khác nhỉ? Thôi kệ, việc cuả ổng, ổng mần hi hi, mình nói ổng hổng nghe đâu:))
ReplyDeleteMấy nhóc thì thùng lớn chứ mấy lao ngã thì thích nho nhỏ thôi hi hi:)
ReplyDeleteÁi dza ,em sợ mấy cái gói quà nhỏ nhỏ tí síu mà thật dể thương lắm đó anh ơi híhíhí
ReplyDeleteHổng dám nói ổng đâu ,ổng giận ổng hay làm ngược ý thích của mình lắm đó hehehe
ReplyDeleteSuỵt, nói nhỏ thôi.
ReplyDeleteThật, nói không phải nói chứ ổng cứ làm như ổng là ông trời ấy, hí hí.
ReplyDeleteChắc em kiếm mấy cậu cóc làm quen mới được hehehehe
ReplyDeleteHíhíhí Chỉ đứng sau anh hỏi "Gì mà suỵt suỵt đó ???" hehehe
ReplyDeleteHi hi:) Ổng khó quen lắm đó:)
ReplyDeleteSuỵt tiếp:)
ReplyDeleteTới phiên Mập vừa mới hỏi em "Hai anh em ông suỵt cái gì vậy ??" hahahahahahaha suỵt............................................
ReplyDeleteHay quá , mùa hè tuyết rơi cứ như lời bài hát, tưởng đâu chuyện cổ tích
ReplyDeleteHi hi, đừng nói cho Mập biết mình suỵt cái gì nhỉ? hi hi, mà mình cũng không biết suỵt cái gì luôn ha ha.
ReplyDeleteBên này cũng đã từng có muà Hè tuyết rơi thật rồi.
ReplyDeleteChắc anh minht không biết bài hát " Tuyết rơi mùa hè " đâu nhỉ?
ReplyDeleteChời đất, đó là bản "không bao giờ ngăn cách" cuả TT Thanh hi hi. Không bao giờ, không bao giờ giưã muà Hè tuyết rơi... phải không nào?
ReplyDeleteBộ nhà có kho nhạc sao Ròm, mới nói đã bỏ lên rồi hi hi:)
ReplyDeleteThôi đi ngủ đây, mai thím vịt lên điã thì ới nhé Ròm, quay chắc chóng mặt rồi hi hi:)
ReplyDeleteHi hi..ngoài bài này còn có bài mới TUYẾT RƠI MÙA HÈ
ReplyDeleteThím cũng sắp lên dĩa rồi đó anh ơi híhíhí
ReplyDeleteĐang khò anh đừng có giật mình thức giấc quay sang bên phải cắn thím của em một miếng cho đã ...ai dzè "Áh....sao ông lại cắn tui ???" háháháhá sáng mai chị chủ tịch kiếm em thì phiền lắm đó nha háháháhá
Thì ra vậy...:)
ReplyDeleteRồi có thím vịt rồi, mời cả nhà xơi với Ròm cho đỡ chóng mặt nhé.
ReplyDeleteGiáng sinh vào mùa hạ
ReplyDeleteLại có thêm mưa đá
Ông già Noel ngồi cười ha hả
Bên đống quà nhiều quá xá.
:))
Hả hà ha.
ReplyDelete