Saturday, January 21, 2012

22/1/12. Ở đây không có hoa mai (thật) không có hoa đào ....

Sáng nay, có tí việc nên cũng tạt qua chợ tết. Vì là ngày Chủ nhật nên các công tư sở nghỉ rất nhiều, chưa kể các tiệm bán buôn, trừ có các tiệm ăn là đông khách. Đường phố vắng hơn ngày thường nhiều lần. Mình mang máy chụp vài kiểu giới thiệu cảnh chợ 30 tết cuả khu thương mại Á châu để bạn bè xem nhé.

Mai vàng bên phố vắng, mà mai nhưạ cũng sợ héo sao đó cũng bỏ trong sô nước he he..

Hàng hoa tươi đủ cả mọi loại, đủ mọi màu, chỉ trừ hoa mai, hoa đào là không có..

Lỡi ngãi gói đủ kiểu, đủ cỡ và cũng đủ mọi giá tiền..

"Cô ơi, sao tết năm nay, bánh chưng thì có, bánh dầy cô để đâu he he.. Bánh chưng, bánh tét,

Hàng mứt các loại..

Hàng thịt với lạp sưởng...

Nhản vải soài tươi...

Đu đủ...

Và người..
 

10 comments:

  1. Chợ Tết bên đó mà cũng rôm rả như bên VN đấy chủ tịch à

    ReplyDelete
  2. Hy vọng là được như thế cho vui như tết ha Bống.

    ReplyDelete
  3. The hope is to be as fun as the festival hectares of cotton.
    THANKS FOR THIS POST & COMMENT
    Which has been translated to English by Google
    TOM PREMO - MINH TÂM

    ReplyDelete
  4. Cũng rôm rã như ở VN đó chứ:). Linalol không đi siêu thị chỉ đi chợ gần nhà:)

    ReplyDelete
  5. Kể mà ra đó thì không khí rất là tết. Đông thật là đông.

    ReplyDelete
  6. Vâng, con gái đi siêu thị sắm Tết với bố. Mẹ ở nhà đi chợ gần. Không khí cũng nhộn nhịp lắm. Nhưng lười chụp hình:)
    Hôm qua đi chợ hoa có chụp 1 vài ảnh hoa. Năm nay thấy buồn lắm.

    ReplyDelete
  7. Nhìn thấy mà ham ,không như ở bên em hổng có tí síu nào là tết ta cả huhu chỉ có mâm cơm cúng ông bà như hằng năm mà thôi .

    Chắc tương lai khi đã thành hai con khỉ già thì tụi em tìm cách di dân qua bên anh ,để có tết nhất giống như anh chị hihihi

    ReplyDelete
  8. Ưà, mời Mập và Ròm qua bên này, để tết cùng vui nhé.

    ReplyDelete