Hôm nay ở Khu thương mại Á châu Footscray mở hội chợ. Gặp ngày trời nóng, mình ra lúc 2 giờ trưa nên bắt đầu khai mạc, nhạc xập xình đều khắp nhưng chưa đông mấy, chắc phải từ 5 giờ chiều, nắng nhẹ và trời mát, ca nhạc sẽ nổi đình đám hơn, về post mấy tấm cho bạn bè xem qua đã nha:))
4 Dollars một ly nha bà con..
ReplyDeleteKhu này ở đâu vậy anh ?
ReplyDeleteNgay trung tâm Footscray, Melbourne.
ReplyDeleteBên Mỹ rồi . Sorry !
ReplyDeleteỞ Úc, không có chi.
ReplyDeleteM cứ tưởng anh ở VN từ hồi giờ , ai dè anh định cư ở Úc .
ReplyDelete:)
Hi hi, vậy ra không đọc phần giới thiệu:))
ReplyDeleteTHANKS FOR THE Footscray, Melbourne PHOTOS
ReplyDeleteTOM PREMO - MINH TÂM
Đám cưới thiệt hay chỉ trình diễn vậy chủ tịch?
ReplyDeleteThanks Tom.
ReplyDeleteĐương nhiên là trình diễn chứ.
ReplyDeleteThe wedding show that only loss or president?
ReplyDeleteTHANKS FOR THIS PHOTO & UR COMMENT
Which has been translated to English by Google
TOM PREMO - MINH TÂM
The wedding show....
ReplyDeleteChủ tịt hay chủ xị gì gì cũng phong độ và đẹp lão lắm chủ tịt ơi...
ReplyDeleteBên ấy còn đi xe này hả bác ct?
ReplyDeleteCũng đấy đủ vị Tết quá .
ReplyDeleteThấy áo bà ba kìa...
ReplyDeleteheheh xách giỏ đỏ oai lắm !
ReplyDeleteÚi velesolex !
ReplyDeleteVui há !
ReplyDeleteNuoc mia sach, cao cap !
ReplyDeleteSao tổ chức trễ vậy anh minhct ?
ReplyDeleteGreat,good looking quá brother .
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến khen đầu năm nhé:))
ReplyDeleteCái này chắc đưa từ VN mình qua đấy. Bên này họ không có thứ này.
ReplyDeleteThật vui NY ạ. Chỉ cái trời nóng:))
ReplyDeleteĐủ cả áo dài khăn đống nưã chứ.
ReplyDeleteRa đầu phố gặp gian hàng cuả sở cứu hoả họ tặng kèm ít tài liệu phòng chưã cháy đó.
ReplyDeleteĐích thị là nó cùng với SS50 vv.
ReplyDeleteVui thiệt.
ReplyDeleteKhông biết có cao cấp không như uống không sợ. Uống đau bụng chủ phải đền nha:))
ReplyDeleteTại bên này mỗi khu tổ chứ vào một chủ nhật mà tới 5 khu nên phải chịu trễ vậy.
ReplyDeleteThanks TCB nhé.
ReplyDeleteRòm khoái chủ xị hơn hehehehe chủ tịch để dành cho chỉ đêy......................háháhá
ReplyDeleteỞ bể cho đốt pháo tết ta ...hay quá anh há .Bên em hổng cho đâu ,còn nếu có cho thì ôi thôi đủ thứ điều kiện để phòng ngừa hỏa hoạn lắm hehehe
ReplyDeleteBé nào ở góc phải hơi mát mẽ quá há anh háháhá hơi thiếu vải hở rún đau bụng ....tội nghiệp ghê híhíhí háháhá
ReplyDeleteWow ....món này em thích nè ....nhưng............hơi đau bụng sót ruột há anh hehehe
ReplyDeleteKhoái chủ nào cũng rưá à Ròm ơi ời he he.
ReplyDeleteThì xin phép trước và phải có phép mới đốt chứ.
ReplyDeleteChắc cháu ghẻ cuả chủ tịt đó, thế mới đủ cả ha:))
ReplyDeleteTính ra € , khoảng 3,2 €
ReplyDeleteHi Hi ngày tết mà:))))
ReplyDelete
ReplyDeleteTrong tấm hình này trông anh Minh thật là trẻ.
Cám ơn Zip nhé, mới thêm một tuổi nưã đó:))
ReplyDelete
ReplyDeleteNhìn chiếc xe này làm em nhớ đến loại xe Velo Solex hồi trước 1975.
Vậy mà em nhìn thấy anh trẻ ra thêm được 1 tuổi đó nha hehehe
ReplyDeleteRòm ơi đi uống cà... phê he he:)))))
ReplyDeleteNó đấy chứ ai, họ mua ở VN mang qua đây triển lãm chơi cho gợi nhớ một thuả đã xa mà:)
ReplyDeleteChủ tịt nhìn Phong độ...còn Chủ xị nhìn Phong trần...
ReplyDeleteHi hi:))
ReplyDeleteChiếc Velo Solex này dễ đến mấy chục năm rồi mới được thấy lại nhỉ
ReplyDeleteHihi , không thiếu thứ gì , xe nước mía này ở SG giờ cũng ít gặp đó anh M.
ReplyDeleteVâng, xe này lâu lắm rồi, từ thập niên 60 cuả thế kỷ trước đó Marg.
ReplyDeleteNhìn cũng thấy lại hình ảnh ở quê nhà.
ReplyDeletemình thấy dường như là chủ nhà và là chủ tiệm áo quần nữa kìa
ReplyDeletechắc hot quá nên phải phòng cháy chữa cháy kẻo bị lột da
ReplyDeleteHay quá ! Đồ cổ quý lắm! Gợi nhớ một thời đã mất !
ReplyDeleteui em thích coi múa lân lắm
ReplyDeletemà thích múa nữa !
pháo nổ rầm trời há
ReplyDeletevây mới ra Tết, Tết mà không pháo là mất nửa linh hồn của Tết !
Bốn con lân ngầu thiệt
ReplyDeleteCó cả dragon dances nữa
ReplyDeleteRòm ngó quá kỹ đi
ReplyDeleteThấy mùa xuân nơi đây
ReplyDeleteThèm bắp nướng và chuối nướng bọc dừa quá
ReplyDeleteNgăn đường ngăn xá còn làm kẹt xe thêm, thôi kệ , Tết mà .. :))
ReplyDelete$4 nhưng mà uống mát ... miệng , và lên ... đường máu hehe
ReplyDeletethấy ct quảng cáo cgo giọng ca v .... ườn của mình ! hehe
ReplyDeleteGần gần gần như vậy:))
ReplyDeleteHe he he, bị hội chứng lột da cuả nhà bác ấy để lại rồi ha:))
ReplyDeleteCái đồ cổ này ai nhìn thấy cũng thích nhỉ?:) Nhớ một thời đã xa..
ReplyDeleteVậy mai mình rủ cả Đen nưã lập đội lân đi muá cũng kiếm được chút tiền và cả vàng lẻ:)
ReplyDeletePháo giờ nó nổ dòn dã lắm, không thấy pháo lép:) Đúng là tan như xác pháo.
ReplyDeleteNăm con đó.
ReplyDeleteChú rồng này dài quá nên xuất hiện sau. Chắc rồng sợ pháo.
ReplyDeleteVậy mới là Ròm:))
ReplyDeleteChắc ở bển cũng vậy chứ?
ReplyDeleteMình cũng tính lên ca mà gia đình cản quá he he he.
ReplyDeletehehehhehehe VN đây mà .....
ReplyDeleteĐến đâu củng thấy VN anh nhỉ ....
ReplyDeleteVN thì phải tìm đến VN chứ.
ReplyDeleteAnh đã mua xong hàng hay chen không lại vậy. hihi
ReplyDeleteNhìn thấy ngon quá! :)
ReplyDelete