Gần như vậy, họ chơi những nhạc cụ lạ và có thu băng đĩa nếu ai thích thì mua đĩa băng. Bên này cấm ăn xin vì ai cũng có tiền do an sinh xã hội lo cho rồi.
Ở bên đây làm nghề này khó khăn lắm ông BN ơi vì bị thiên hạ đuổi chạy cong đuôi hic..hic Ông thấy tui chạy vô đây rồi mà còn bị anh Cẩu ngồi canh me nè hehehe
Hahaha Chính là hắn đó BN ơi BB là Lính không bao giờ được lên Lon Trâu Nước là con vật hiền hoà giúp nhà Nông làm ra Thực Phẩm và ai Chọc nó nổi khùng thì nó sẻ ủi tới cùng hehehe Có 1 lần TN vác M16 rượt ĐĐT chạy té khói, Vì ĐĐT dám đạp đổ Bàn Thờ của TN và các bạn trong Tr/Đ hehehe sau đó TN được nuôi trong Chuồng Cọp 202 và Nhờ Tr/T- HNB TĐT là người mộ đạo nên thông cảm và tha cho tội và chuyễn qua đơn vị khác, vì vậy tui mang danh là TN hehehe Bi giờ lớn tuổi rồi ngồi nghỉ lại chuyện xưa thấy mình làm nhiều chuyện ngu dại quá...hehehe lúc nhỏ đi học thì hay trốn học chui vô Sở Thú làm TặcZăn đu dây và chọc Khỉ... thi dzớt TT thì đăng đi lính TQLC để làm người Hùng , Khi Ông Bớ biết được thì đã vô Quân Đội rồi ra không được cho nên Ông Bố mới rút về BLT hihihi Ở BTL gần Mặt Trời nóng quá nên tui xin qua TT để đi HQ ngoài Huế cho vui ..
Hehehe chắc tui mu qua về miệt dưới vì ở bên đó làm ăn khá hơn miệt trên ở đây làm ăn không khá mà còn bị dzợi hoài ......... á
ReplyDeleteỞ miệt dưới coi bộ làm ăn khá hơn miệt trên ha BN
ReplyDeleteThanks Tom.
ReplyDeleteHi hổng biết:)
ReplyDeleteNãy giờ xem qua mấy tấm hình, thấy ngoài phố có không ít người chơi nhạc anh há. Em đoán chắc họ chơi nhạc để thu tiền, một hình thức "xin tiền có văn hoá". Không biết em đoán vậy có đúng không.
ReplyDelete
ReplyDeleteMấy bức tượng heo này ngộ nghĩnh quá.
ReplyDeleteTấm này đẹp, em xin tấm này.
ReplyDeleteAnh chị lúc nào cũng thật tươi.
ReplyDeleteAnh Minh làm nông dân :))
Nhìn chị rất thong thả. :)
ReplyDeleteEm thấy ở nước ngoài, người ta kiếm tiền bằng cách này rất có lòng tự trọng, anh Minh ha. :)
ReplyDeleteCái bóng của chủ tịch trong quả cầu nhìn thấy vui. :)
ReplyDeleteMặt chú bé dể thương quá.
ReplyDeleteEm cũng thấy giống như anh ZIP. :)
ReplyDeleteHoa này nhìn hay quá. Hôm nào em qua xin copy về tặng mấy chị thích màu tím bên nhà em ha.
ReplyDeleteSắc hoa của tình yêu có nơi đây nè. :)
ReplyDeleteTrùi, nông dân Úc đây! :)
ReplyDeleteGần như vậy, họ chơi những nhạc cụ lạ và có thu băng đĩa nếu ai thích thì mua đĩa băng. Bên này cấm ăn xin vì ai cũng có tiền do an sinh xã hội lo cho rồi.
ReplyDeleteTiểu bang này làm nông nghiệp nhiều. họ đặt ở khu vui chơi thấy cũng ngộ.
ReplyDeleteHoa này mới, giống cũng đắt, đó là lời chủ farm nói vậy.
ReplyDeleteCám ơn Zip.
ReplyDeleteThấy máy cày leo lên chụp một tấm để nhớ thời xưa lái cái máy cầy đi làm.
ReplyDeleteÂy dzà, đi chơi mà Lan Trần:))
ReplyDeleteĐứng vậy, người nghệ sĩ thích chơi đàn nơi công cộng cho công chúng nghe, còn cho hay không thì tuỳ hỷ.
ReplyDeleteThấy hai trái cầu chồng lên nhau mình dựa vào chụp hình cho có kỷ niệm.
ReplyDeleteChú bé cưỡi heo:)
ReplyDeleteGiống này chắc mới lai tạo nhìn tím lịm mà họ gọi hồng xanh:))
ReplyDeleteChắc có cái sắc đấy thật, cả một vườn hồng.
ReplyDeleteChính hắn đó:)
ReplyDeleteây dza, hoa hậu của chủ tịt nà, hehehe
ReplyDeleteúi ùi ui, chủ tịt bảnh ghia, hehehe
ReplyDeleteChi that tre day.
ReplyDeleteChi that tre day.
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến nha.
ReplyDeleteCám ơn Ka.
ReplyDeleteHi hi, bảnh choẹ:)
ReplyDeleteAnh em cháu bé này cũng đã biết đi trình diễn ảo thuật rồi đó.
ReplyDeletehồng tím đẹp quá !
ReplyDeletetrai tài gái sắc nà, hí hí hí
ReplyDeleteThấy cũng lạ phải không Ka?
ReplyDeleteThích qúa, thích qúa, cám ơn Ka:))
ReplyDeleteThật an nhàn và sung sướng chị ơi .
ReplyDeleteEm khoái mấy hình ảnh này, em hay dừng lại lắng nghe .
ReplyDeleteÁ'''', cẩn thận pác ơi, cái bóng phía sau hay quá!
ReplyDeleteCám ơn Hoa Cúc Vàng.
ReplyDeleteMà họ cũng điêu luyện lắm chứ:)
ReplyDeleteTrái cầu sáng như gương mà.
ReplyDeleteỞ bên đây làm nghề này khó khăn lắm ông BN ơi vì bị thiên hạ đuổi chạy cong đuôi hic..hic
ReplyDeleteÔng thấy tui chạy vô đây rồi mà còn bị anh Cẩu ngồi canh me nè hehehe
Đổi nghề đi BB he he:)
ReplyDeleteHehehe Không đổi được đâu ,
ReplyDeleteVì tui về Hưu rồi cho nên phải làm chuyện mua vui cho TH mà...
Coi hình này có giống tui bây giờ không vậy ?
Wow ,She is so beautiful and modern.Cheers
ReplyDeleteGiống BB hay Trâu Nước nào?
ReplyDeleteCám ơn Thu Chiều Buồn nha.
ReplyDeleteHahaha Chính là hắn đó BN ơi
ReplyDeleteBB là Lính không bao giờ được lên Lon
Trâu Nước là con vật hiền hoà giúp nhà Nông làm ra Thực Phẩm và ai Chọc nó nổi khùng thì nó sẻ ủi tới cùng hehehe
Có 1 lần TN vác M16 rượt ĐĐT chạy té khói, Vì ĐĐT dám đạp đổ Bàn Thờ của TN và các bạn trong Tr/Đ hehehe sau đó TN được nuôi trong Chuồng Cọp 202 và Nhờ Tr/T- HNB TĐT là người mộ đạo nên thông cảm và tha cho tội và chuyễn qua đơn vị khác, vì vậy tui mang danh là TN hehehe
Bi giờ lớn tuổi rồi ngồi nghỉ lại chuyện xưa thấy mình làm nhiều chuyện ngu dại quá...hehehe lúc nhỏ đi học thì hay trốn học chui vô Sở Thú làm TặcZăn đu dây và chọc Khỉ... thi dzớt TT thì đăng đi lính TQLC để làm người Hùng , Khi Ông Bớ biết được thì đã vô Quân Đội rồi ra không được cho nên Ông Bố mới rút về BLT hihihi
Ở BTL gần Mặt Trời nóng quá nên tui xin qua TT để đi HQ ngoài Huế cho vui ..
Giờ thì TN vẫn còn là trâu nước hi hi:)
ReplyDeleteCó câu nói của Ông Bà ta ngày xưa bây giời nghĩ lại thấy đúng quá.hihihi..
ReplyDelete" Có Bệnh Thì Chửa Được, Cái Tật Thì Không Bao Giờ Chửa Được"
Tật thường là xấu, nhưng chắc TN có tật tốt thôi. Nóng đôi khi cũng tốt chứ BB.
ReplyDelete