Mừng ngày nhà báo Việt NamChúc cho các bác can đam (đảm) viết.. lách:)Hu hu:)
Trời, hôm nay là ngày nhà báo mà em không biết gì hết trơn, chắc là do lâu rồi em không đọc báo thì phải. :)
Siêng đọc dữ nhỉ, chắc đọc báo mạng quen và nhanh hơn nhỉ:)
Đọc báo phải thấy hay mới đọc được chủ tịch ơi! Còn đọc hoài cũng chẳng thấy hay thì dạo blog vui hơn. Hì hì....
Em không ngờ anh Minh vẫn nhớ ngày hôm nay là ngày nhà báo.
Hong phải chú là "ngày báo chí cách mạng VN" heheh
Tại hôm kia Giáp Gà gieo vần ồn nên mới biết đó chứ:))
Thêm chữ "Kách mệnh" nữa mới đúng nhỉ?
Ông bà ta nói chẳng bao giờ sai, đã viết thì phải lách. Hay thật.
Không lách cũng khó sống thật đó.
Hehe, thì ra nhờ em gieo vần ồn bác mới biết ngày này.
Chứ không gieo được vần ồnLàm sao biết được cái.. ngày nhà báo:))
Mừng ngày nhà báo Việt Nam
ReplyDeleteChúc cho các bác can đam (đảm) viết.. lách:)
Hu hu:)
Trời, hôm nay là ngày nhà báo mà em không biết gì hết trơn, chắc là do lâu rồi em không đọc báo thì phải. :)
ReplyDeleteSiêng đọc dữ nhỉ, chắc đọc báo mạng quen và nhanh hơn nhỉ:)
ReplyDeleteĐọc báo phải thấy hay mới đọc được chủ tịch ơi! Còn đọc hoài cũng chẳng thấy hay thì dạo blog vui hơn. Hì hì....
ReplyDelete
ReplyDeleteEm không ngờ anh Minh vẫn nhớ ngày hôm nay là ngày nhà báo.
Hong phải chú là "ngày báo chí cách mạng VN" heheh
ReplyDeleteTại hôm kia Giáp Gà gieo vần ồn nên mới biết đó chứ:))
ReplyDeleteThêm chữ "Kách mệnh" nữa mới đúng nhỉ?
ReplyDeleteÔng bà ta nói chẳng bao giờ sai, đã viết thì phải lách. Hay thật.
ReplyDeleteKhông lách cũng khó sống thật đó.
ReplyDeleteHehe, thì ra nhờ em gieo vần ồn bác mới biết ngày này.
ReplyDeleteChứ không gieo được vần ồn
ReplyDeleteLàm sao biết được cái.. ngày nhà báo:))