Thursday, July 5, 2012

5/7/12. Nơi ấy.. bình yên thật.


Hôm nay, mình theo anh em đến dự đám tang thân phụ của một người quen. Ngôi nhà thờ cao ngất xây bằng đá nằm trên đồi.

Bước vào trong, nào áo trong, áo ngoài, khăn quàng cổ mũ nỉ, thế mà lạnh toát. Thì ra khu vực này gần với núi, mùa Đông nên cái lạnh lại càng lạnh hơn.
Ông cụ mất vào cái tuổi 80, một người với nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng, cụ lại chuyên lo làm những việc từ thiện, gắn bó cùng con cháu, hằng năm tổ chức lễ và quyên góp cho "Hội Bạn Người Cùi"
Tôi ở phía Tây của Thành phố Melbourne, lần đầu đi dự đám hỏa táng của cụ ở một nghĩa trang phía Đông. Vào trong nghĩa trang, đường xá sạch sẽ, cây cỏ tốt tươi được chăm bón kỹ lưỡng. Dưới mỗi gốc cây chỗ vài tấm bia nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay ghi tên tuổi của người chết gồm tro cốt được chôn bên dưới, chỗ khác lại chỉ có một tấm bia.

Người ta có rất nhiều hình thức để tro cốt yên nghỉ, nơi thì gốc hồng, nơi trên tường với hàng ngàn bình tro cốt được gắn ngay ngắn thẳng hàng, có phân lô và tấm bia nhỏ ghi tên.
Có cả những bức tường dài với đá cẩm thạch, xây trong nhà có mái che, nơi thì như bức tường thấp được đặt bên ghế ngồi, có đủ mọi hình thức và tuỳ theo ý kiến của thân nhân người qúa cố và gía cả cũng khác nhau.

Cứ tưởng nghĩa trang vắng vẻ, nhưng không, đến đây mới thấy tấp nập, mùa này lạnh, các cụ ra đi trốn Đông chắc, nên đám nọ chờ đám kia xong để vào trong nhà nguyện làm nghi thức tiễn biệt người thân. Đủ mọi sắc dân và cũng đủ mọi tôn giáo được ban quản lý nghĩa trang phục vụ tận tình.

Đường xa, chúng tôi đi dự đám tang mà hầu như gần hết một ngày, có mấy tấm hình post lên để mọi người cùng xem cái nghĩa trang xứ Úc (các hình phía trên nơi giành để đặt tro cốt xem nha.)

20 comments:

  1. Nghĩa trang rộng và đẹp quá anh minht nhỉ ..
    Vâng nơi ấy thật bình an, chúc linh hồn ông về nơi nước Chúa

    ReplyDelete
  2. Phải công nhận sạch sẽ và đẹp lắm Gío ạ. Gía có thời gian đến ngắm cảnh và thơ thẩn cũng được lắm. Không thấy mùi tử khí ở đây.

    ReplyDelete
  3. Mùi tử khí là khi còn ở nhà mình đó anh minht a. Cái hình dưới cùng với con đường đất là gì vậy anh minht?

    ReplyDelete
  4. Hình như bên em hổng có nghĩa trang giống như trên .

    ReplyDelete
  5. Các bia mộ đơn giản nhưng nghiêm túc và được chăm sóc chu đáo anh M. nhỉ

    ReplyDelete

  6. Nghĩa trang rộng quá anh nhỉ. Rộng và yên tĩnh.

    ReplyDelete
  7. Nơi này thật bình yên cho người đã khuất và cả cho những người thân đến viếng thăm.

    ReplyDelete
  8. Mình chụp bức tường gắn tro cốt, không phải đường đất mà họ đổ gỗ xay để không cho cỏ mọc đó Linalol.

    ReplyDelete
  9. Vâng, họ chăm sóc kỹ lắm, thế nên nghĩa trang rất đẹp.

    ReplyDelete
  10. Đúng thế đấy Lan Trần.

    ReplyDelete
  11. Nơi này thật bình yên như anh nói /

    ReplyDelete
  12. Ước gì nghĩa trang của VN cũng như vậy để đúng nghĩa bình yên?

    ReplyDelete
  13. Chắc rồi cũng có. Bên này đất đai rõ ràng nên không bị giải tỏa nên rất bình yên.

    ReplyDelete
  14. ở mình đến chết có khi cũng chẳng được bình yên , xứ người nghĩa trang là vĩnh viễn, đúng nghĩa bình yên'

    ReplyDelete
  15. Ở mình người sống còn tranh đất của người chết nữa chứ!!!!

    ReplyDelete