Đi lâu đã thấy nhớ nhà nhớ quê
Nhớ con cháu cứ nhắc về.
Đành rời nước Mỹ, nặng nề nghĩa ân.
Ở San Jose thêm một ngày nữa, chúng tôi được chị Thanh dẫn đi chơi,
ghé Costco tôi rửa ít tấm hình, rồi tiện dịp tôi ghé nhà ông chú họ
mà cũng mấy chục năm không gặp. Tiếc rằng, khi chúng tôi từ Nam Cali
lên San Jose thì ông chú lại có việc, nên lại từ San Jose ông xuống Nam
Cali, thế là chú cháu không gặp nhau, nhưng tôi cũng đã đến nhà gặp
bà thím chào hỏi và nói chuyện vui vẻ.
Tối về nhà chị Thanh, mấy chị em nấu cơm ăn tâm sự và từ gĩa
nhau. Có thêm Tâm con chị Tài đến chào chúng tôi nữa, bữa cơm thật vui
vẻ chuyện trò rôm rả cho đến tối khuya mới ngủ, dù biết mai chúng
tôi phải ra lại bến xe đò Hoàng để trở lại Nam Cali.
Sáng 11/9 chúng tôi rời
San Jose, tiễn chân có chị Thanh,
chị Tài, ra bến xe, tuy còn sớm nhưng đã thấy vợ
chồng anh chị Phúc nữa. Anh Phúc cười cười nói đùa: hay ở lại chơi mai
hãy về hôm nay Ngày 11/9. À ha, cái ngày mà làm Nước Mỹ rung chuyển
cách nay mấy năm, nghe thế ai cũng cười vì ai cũng biết là đùa chơi
thôi. Chúng tôi đứng nói chuyện và cám ơn chị Tài, anh chị Phúc và
nhất là chị Thanh đã ưu ái dành cho chúng tôi những thời gian quý
báu khi đến thăm San Jose, tuy thời gian không nhiều, nhưng quý anh chị
đã cho chúng tôi biết thêm chút ít về Bắc California. 8.47
xe khởi hành về Los Angeles.
Xe lại bon bon trên con đường lúc chúng tôi đi, vẫn núi đồi và qua khu bình nguyên với các farm mênh mông bát ngát. Đi qua Los Angeles chúng tôi lại được cho xuống bến ở Khu Bolsa, Chợ ABC.
Nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi lại tiếp tục vui với những ngày còn
lại ở Nam Cali. Chúng tôi có những cuộc gặp gỡ với anh em, bạn bè
và những người đồng hương. Buổi sáng, tôi hay được Xuân ưu ái rủ đi
uống cà phê vỉa hè, nhìn đồng hương mình tụm năm, tụm ba quanh những
cái bàn bên ly cà phê đá thấy không khí quen thuộc gì đâu. Rảnh nữa
thì đi theo anh Đệ chở đi chơi, đến cả những chỗ mấy anh làm xem kỹ
thuật handyman ở Mỹ khác với Úc ra sao.
Trời Cali thời gian chúng tôi ở chơi thật nóng, có những ngày
nhiệt độ lên rất cao 40 độ C có. Có những ngày nóng, nhưng đã định
trước, chúng tôi được cháu Trâm con anh chị Hoàn dẫn đi Disleyland chơi,
sẽ kể lại trong một bài khác. Hôm sau, trời vẫn nóng, chúng tôi đến
Hollywood. Với hai ngày giang nắng giang nôi cộng với cái nóng, chúng
tôi cũng thấm mệt. Chiều về, chúng tôi xin phép anh chị Hoàn cho
chúng tôi chuyển xuống nhà bác Đương ở những ngày còn lại. Anh Đệ
và Đôn đến đón chúng tôi xuống nhà bác đương.
Qua ngày sau, Gerrit ông bạn là suôi gia nhà Lữu đến đón chúng tôi
đi thăm mộ Lữu, xong về nhà cháu Linh con trai trưởng của Lữu, ghé nhà
mới biết cháu là cảnh sát trưởng một học khu của Los Angeles.
Sau đó, chúng tôi được gia đình chị Lữu mời đi ăn bữa cơm gặp mặt
sau gần 40 năm xa nhau. Những ngày còn lại tôi đi chơi với Xuân, với Đôn
với Đệ để chuẩn bị ngày về lại Úc.
No comments:
Post a Comment