Sunday, August 2, 2009

Hạnh phúc thay những ông chồng được vợ cho ăn... "Phở."

(Nhìn tô phở và người ăn phở đủ thấy phở chất lượng ra sao) Hình Bác Từ cung cấp.
Sang nước người, đàn bà Việt Nam ai cũng trở nên ‘đảm đang’. Quán xuyến mọi việc và cũng tự nhiên biết nấu nướng để trở thành những tay đầu bếp giỏi.
Nói chi cho xa, bà xã tui chứ ai, ngày còn ở quê nhà, ngoài món cơm, món nhậu thuần tuý ra, thì thỉnh thoảng cũng cho tôi đổi món bằng bát canh bánh đa, hay bún riêu cua mà thôi, còn hủ tiú, bò kho hay phở thì ra ngoài mà ăn.
Ấy vậy mà qua đây nhé, nhà tui trở thành một đầu bếp thập cẩm. Thậm chí cả những món thật phức tạp như dồi giả cầy, heo hay dê giả cầy, chân gà nấu phùng chảo vv. Bà ấy nấu được hết, còn ngon đôi khi hơn cả ngoài quán, ngoài tiệm. (Cũng đáng nịnh lắm chứ nhỉ?)
Ngày còn ở quê. Sáng nào tui chả đi ăn phở ở ngoài, mà sao phở ăn hoài không chán. Ở gần nhà có quán phở mà chắc họ nấu nước lèo bằng bột ngọt nhiều hơn xương. Còn muốn ăn ngon và chất lượng hơn phải chạy xe xa hơn một tí, nhưng nói chung sáng trưa chiều tối, ăn phở lúc nào cũng được.
Khi qua đây, ngày mới đầu cũng thèm phở, nhưng đến tiệm thì đắt lắm, mà cả nhà thì đông, nên cũng không thường đi ăn phở nưã, thế là lâu lâu cỡ một hay hai tuần bà xã tui nấu phở cho cả nhà cùng ăn, vưà ngon mà lại vưà rẻ.
Thịt bò Úc lại ngon, mềm mại, xương thì tuỳ mình muốn, chủ tiệm thịt họ cung cấp cho theo ý mình mà còn miễn phí, những miếng dạ sách mới trắng phau làm sao, chưa nói tới gân, tới gầu, nạm, bò viên sẵn, rồi tới đuôi bò, xương ống, xương sườn, mình chỉ còn cách chế biến sao cho nồi phở ngon thêm mà thôi. Xương đủ chất lượng, thịt ngon hỏi sao nồi phở không đạt tiêu chuẩn năm sao cho được.
Xương về rưả sạch, nấu nước sôi thả vào cho hơi tai tái, rồi đổ nước đầu đi, khử mùi mà, sau đó mới đổ nước thứ hai vào và hầm, khi sôi chịu khó vớt bọt cho nước không bị đục, rồi để lưả liu riu trên cái bếp gas cho lúc nào nước cũng nóng đủ độ làm cho xương xẩu tiết nước ngon ngọt tinh tuý ra, làm cho nồi nước lèo thơm phúc. Sau đó là nêm nếm gia vị, mắm muối sao cho vưà với khẩu vị, ngon hay không là do ở cái tài nêm nếm cuả vị đầu bếp mà bà xã tôi thì số dzách ở cái khoản này.
Bánh phở thì cũng tuỳ ý, thích bánh tươi có bánh tươi, muốn bánh khô có bánh khô, rồi rau thơm đủ lại, thích giá sống có thêm giá sống, cái nào cũng sạch sẽ tươi non mơn mởn, chỉ nhìn đã rạo rực lòng già. Ôi phở ơi là phở, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được người vợ yêu quý cho ăn nưã hỏi sao mà phở chẳng ngon.
Ấy vậy chứ, ăn riết lại ngán phở, coi vậy chứ cơm lại không thể thiếu được. Vậy cho nên, cũng từ lâu lắm rồi, nhà tôi không còn thường xuyên nấu phở như trước nưã. Vậy mà tôi cũng chẳng thèm phở mới lạ. Không có phở cũng chẳng sao, mà thiếu cơm, người coi như thằng chết đói! Hì Hì.
Viết nhân Ngày 3 Tháng 8.

42 comments:

  1. Cơm ăn hoài k ngán, chứ Phở chỉ cần 1 ngày bắt ăn 3 tô là chết đứ đừ bác nhỉ ? Vì vậy cơm muôn năm :)

    ReplyDelete
  2. Nhìn cái tựa bài lại liên tưởng tới "phở" như thế này cơ:

    Hạnh phúc thay đời ta có "cơm",
    Những người chồng tốt được danh thơm,
    Ðều nhờ "cơm" cả, yêu "cơm" lắm,
    Ði đâu xa rồi cũng nhớ "cơm".

    Mấy ông hư chẳng thiết gì "cơm",
    Ăn bánh trả tiền", "phở" ngọt thơm,
    Ðã "quen mui thấy mùi ăn mãi",
    Ðầy bụng về nhà chán bỏ "cơm".

    ReplyDelete
  3. Mike thì "phở" vẫn thích hơn.

    ReplyDelete
  4. Thích thì cứ mời Mike ăn phở:D

    ReplyDelete
  5. Dân Đen ơi, mình cầy bưà nhiều ăn cơm cho chắc dạ.

    ReplyDelete
  6. Thích nhưng không dám ăn bác ạ,nuốt nước miếng đủ rồi.

    ReplyDelete
  7. Hì hì, tội nghiệp Mike chưa:D

    ReplyDelete
  8. hehehe...nói cho nó xôm thế thôi bác Minh ơi... về nhà vợ bảo ăn cơm cho no bụng rồi đi đâu thì đi... hổng có cơ hội rùi!

    ReplyDelete
  9. Phở đúng nghĩa vợ nào mà không cho chồng ăn phải không bác ?

    ReplyDelete
  10. Nhưng ra ngoài an phở vẫn thú vị hơn chứ

    ReplyDelete
  11. em nhìn tô phở trong hình mà muốn chạy
    hihi , chắc ăn mỗi mấy lát thịt thôi.
    :)
    nghe nói Phở cô nấu ngon lắm
    hôm nào cô nấu chú chộp hình phe phang cho mọi người thèm chơi héng
    ^^

    ReplyDelete
  12. Chắc HG muống ngon phải ăn "phở mắng thôi:D"

    ReplyDelete
  13. Đúng vậy. Ăn phở còn giải cảm nưã chứ.

    ReplyDelete
  14. Hình làm gì mất công. Mời ghé nhà ăn luôn cho khoái ông thần khẩu. Xin mời.

    ReplyDelete
  15. Anh thật là " Chủ tịch " hay lắm đó ai cũng hiểu và thương yêu vợ như anh thì trên đời này đàn bà không biết khóc nữa .

    ReplyDelete
  16. Hy vọng là mọi người đều hạnh phúc cả.

    ReplyDelete
  17. Chúc ngày 3 tháng 8
    Thấy phở chẳng còn ham
    Chỉ thích cơm chị nhà
    Chứa chan bao tình cảm.
    .........

    Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau nha.
    Thật sự tiếc vì chưa được ăn những món chị nấu đợt anh chị về vừa rồi ghê.

    ReplyDelete
  18. Một phở , một cơm toả mùi thơm
    Cuối tuần ăn phở, ngày ăn cơm
    Hai tay bưng cả cơm và phở
    Thay phở cơm hoài vẫn cứ hơn!

    Anh MinhT khuấy động lòng em nhớ phở Pasteur, phở Hoà, phở Dzũng, phở Tân Định, Phở An, phở Hiền Vương, phở 2000, phở Thăng Long, phở 54 , phở Tàu Bay ... quá ! Chạy đi kiếm ... ông bán phở !

    ReplyDelete
  19. Nhớ phở Hòa, phở 24...thì được, chứ nhớ phở khác là tiêu đời ngay anh há.

    ReplyDelete
  20. Ngày xưa lúc còn túng thiếu có bát phở ăn vợi rồi cho cơm nguôi vào cũng tuyệt lắm. ăn cơm chung với phở cũng ngon:D

    ReplyDelete
  21. "Lạ miệng" cho nên phở đầm đà
    Ngày ngày cơm dẻo - chán a nha?
    Dăm ba bảy lượt - đời quên lãng...
    Đời tàn - phở đắng, lại cơm nhà...

    ReplyDelete
  22. Sáng dẫn cơm đi ăn phở , trưa dẫn phở đi ăn cơm , chiều cơm về nhà cơm ... phở về nhà phở ...hehehe...

    ReplyDelete
  23. nhin cai pic mac cuoi chiu hem noi, nguoi co ta co ti xiu ma an nguyen to pho no ca thang luon wa?

    ReplyDelete
  24. ngay 3 thang 8 lla cai ngay chi the anh?ma co entry nay hay va cam xuc do

    ReplyDelete
  25. Nhất chủ tịch M. rồi , phở do chính vợ nhà nấu thì còn gì bằng nữa (-:

    ReplyDelete
  26. @Langyen: Mình còn trộn chung cơm ăn với phở nên lẫn lộn không sao cả:D
    @matbeo: Ngày 3 Tháng 8 là hì hì không là ngày gì cả:D
    @bangtamngt thì chủ tịt bao giờ chả nhất (sic):D

    ReplyDelete
  27. tô phở xe lửa ăn vào no tới chiều, ở nhà chij cho anh ăn phở xe gì vậy anh?

    ReplyDelete
  28. hihihi, bài này của chú cô nhà mình có mà sướng âm ỉ hihhi, tình hình là rất dở vì cháu cũng rất thèm ăn fở hihhi

    ReplyDelete
  29. điều cháu công nhanạ là khi sang đến nước ngoài đa fần fụ nữ đều đảm đang và khóe nấu nướng hơn hồi ở nhà :D

    ReplyDelete
  30. Bận quá nên không dịp ghé ngang
    Ghé ngang nhìn thấy tô chang bang
    Mới biết chị nhà đang nấu phở
    Món cũ Minh Trần cứ thở than!
    Ngày ba tháng tám ngày chi thế?
    Đổi ngược ngày kia, phục vụ chàng
    Có qua có lại, hòa nhau nhé
    Ừ nhỉ, sao mình phải hoang mang
    Quyết định chọn đây ngày mở Hội
    Mỗi năm trao giải cho một nàng
    “Ốt Ca Sơ Vơ” hai lẽ chín
    “Phở” là số một tính, tình, tang…
    TH

    ReplyDelete
  31. Bác bận cho nên bác ít sang.
    Nhìn tô phở bự bác bàng hoàng.
    Mới biết ra rằng tôi ăn phở.
    Gân, gầu, tái nạm ngán nên than.
    Tháng Tám, Ngày Ba đuà nên thế.
    Quanh năm cho đủ thiếp với chàng.
    Ước hẹn lâu rồi xin nhớ nhé.
    Bỗng dưng ‘sự lạ’ chớ hoang mang.
    Không cần mâm cỗ, vui mở hội.
    Cho vui ý thiếp, đẹp lòng chàng.
    Tặng tấm huy chương hai lẻ chín.
    “Phở” ngon anh anh đoạt “Chiếc chổi vàng.”

    ReplyDelete
  32. cái hình minh họa của chú ý, nếu cho cháu mà xơi xong cái chậu này ý , chắc no cả tháng , hihihhi

    ReplyDelete
  33. Hiiiii, hoan hô chú !

    Cơm muôn năm! :))

    ReplyDelete
  34. Ở nước ngòai cái tô phở nó to chú hén, hèn chi ai cũng ...béo lên. :))

    ReplyDelete
  35. Đọc bài viết cảm thấy bác Minht nấu phở ngon hơn ... bác gái hehhehe

    ReplyDelete
  36. Bác gái nhà bác khéo thế ! Nhở có thằng hàng xóm nào của bác, nó thèm phở nhà bác thì lúc đó...tính thế nào nhỉ ?

    ReplyDelete
  37. botay với nhà bác nguyenyenson hihihi

    ReplyDelete
  38. hihi...entry này dễ thương lắm luôn,,,hihi...anh đúng là hội trưởng hội iêu vợ,,,thế mới là nam nhi chứ,,, em đọc xong mà cứ hỉnh cả mũi dùm ch ấy....hihi,,,,thế ch ấy có xem bài này chưa anh,,,,hihi,,,,saigon lún liến

    ReplyDelete
  39. Lâu lâu cũng nên đổi món anh nhỉ, MN thích nấu ở nhà để mọi người cùng hơn ra ngoài, phở là món dễ ăn gần gũi khẩu vị người Việt mình hơn anh nhé

    ReplyDelete