Saturday, December 12, 2009

Thư giãn ngày Chủ nhật, chuyện ngành luật tiếp theo..

Hôm rồi nhân Thủ tướng Dũng chê ở ta thiếu luật sư giỏi. Hội Luật sư Việt Nam rất buồn. Nhân lúc giải lao, một vị luật sư Hà Nội mới kể một câu chuyện giúp vui rằng:
Thưa Thủ tướng và các đồng nghiệp, có một chuyện vui xin kể để giúp cho bầu không khí thêm tươi vui, và nhất là để thủ tướng có những phút giây thoải mái khi tham dự hội nghị ngành luật vốn dĩ khô khan, tôi xin kể một câu chuyện dưới đây:
Bưã tôi vào một viện tâm thần thăm một người bạn đang điều trị tại đây và tôi đã chú ý đến các sinh hoạt không bình thường cuả các bệnh nhân. Bỗng tôi chú ý đến một sinh hoạt rất lạ.
Có một người bịnh thật là béo đang ngồi trên chiếc xe đạp cho một người thật gầy đang ra sức đẩy lên dốc (giốc.) Thật là khó nhọc, người gầy mới đẩy được chiếc xe lên đầu  dốc (giốc) Hai người cùng dừng lại, anh gầy tuá mồ hôi đứng thở mà than:
“Mày béo quá, tao đẩy mà chỉ sợ nó tuột xuống dốc (giốc,) đẩy được mày lên đây tao muốn xỉu, mệt quá, mệt quá!!!”
Anh béo nghe thế mới nói:
“Tao cũng mệt thấy mồ!”
Anh gầy nghe thế mới nói:
“Mày ngồi trên xe tao đẩy mà sao mày còn than mệt!”
Anh béo lại gân cổ lên cãi:
“Mệt chứ sao không mày, tao thấy mày yếu, sợ mày đẩy không nổi, tao sợ xe tuột xuống dốc (giốc,) nên tao cứ phải nghiến răng bóp phanh (thắng), mệt thấy mồ.”
Thủ tướng nghe câu chuyện vui mà cứ tím mặt cười ha hả..!!!
Và cả luật sư đoàn cùng cười góp ha ha ha...

30 comments:

  1. Thằng gầy mệt thấy...tội.
    Thằng béo mệt thấy...ghét.

    ReplyDelete
  2. Thằng gầy thì cố đẩy cho mau tới để hết mệt, mà thằng béo nó còn bóp thắng. Vậy mà nó còn đòi muốn lên giốc cho nhanh nưã chứ.

    ReplyDelete
  3. Hì hì, chẳng thế mà có đưá giận tím mặt để cười.

    ReplyDelete
  4. ui đúng là 1 cau chuyện , cháu ko nghĩ là có 1 sự thật như thếhêhehhe

    ReplyDelete
  5. cháu tưởng là " dốc " mới đúng :)

    ReplyDelete
  6. Check Google thâấ viết "lên giốc." Chuyện cuả người bịnh tâm thần mà Giếng nhưng cũng có nghiã là muốn luật sư giỏi mà cứ bóp phanh sao có luật sư giỏi. Khi người ta cãi ở toà, toà đuối lý lại tìm cách hãm hại luật sư thì đúng là bóp phanh rồi còn gì.

    ReplyDelete
  7. hihi cháu nghĩ con dốc, chứ ko thể là con giốc :), đẻ cháu cũng nghiên cuwus thử cùng chú xem đúng sai thế nào :))

    ReplyDelete
  8. Mình vưà check Google, nó cho gần 1000 kết quả viết giốc.

    ReplyDelete
  9. cháu thì khẳng định là " dốc " ( chắc là ko nhầm ạ ) , cháuchỉ thấy nói về bản Giốc thôi hihh, cháu với chú ra gì vụ này đi :))

    ReplyDelete
  10. Thử đánh chữ "lên giốc" xem sao?

    ReplyDelete
  11. haha chú thử gõ " xuống dốc " mà xem :))

    ReplyDelete
  12. Như vậy nghiã là tuỳ theo người viết, đọc sao cũng được mà viết sao cũng được hay sao ta:D

    ReplyDelete
  13. :)) , chú ơi vậy thở thì họ sẽ dùng là thở rốc, thở giốc hay thở dốc nhỉ?:DDDDDD

    ReplyDelete
  14. "xuống giốc" cũng 1900 từ đó:D

    ReplyDelete
  15. ôi chảe nhẽ vụnày botay.com :)),

    ReplyDelete
  16. hihi, qủa " giốc " này căng xi -măng fết chứ nhỉ hihihi,

    ReplyDelete
  17. Chắc mai mốt viết lên giốc (dốc) là đẹp cả hén:D

    ReplyDelete
  18. hêhe, thôi cháu fải vút rồi, có từ tranh luận cũng vui chú ạ , bởi vì nhé cháu nhớ có 1 bộ fim vn hình như tên là " Dốc tình " gì gì đáy. người ta cũng sử dụng là Dốc ,nên cháu càng cho là từ Dê Đê ( D )là đúng hehêhe, chúc chú sang tuần mới vui vẻ và áng tác nhiều ẻm hay chú nhé :)

    ReplyDelete
  19. à còn ạ, cháu vote cho cái hình minh họa của chú trong ẻm này hihi, rất đẹp và ấn tượng :)

    ReplyDelete
  20. Thôi thì cũng đành, tưởng mình sai mà cũng có nhiều người viết như vậy, xin bạn bè góp bàn cho vui với chữ 'giốc' nhé.

    ReplyDelete
  21. Câu chuyện ý nhị và thâm thúy quá anh ạ !
    Em cũng nghĩ chữ " dốc " như kgiaoru nó nói mới đúng chính tả đó anh .

    ReplyDelete
  22. Theo Từ điển tiếng Việt, thì:
    - Dốc: Có 2 nghĩa:
    * 1 dt. Đoạn đường lên rất cao: Đèo cao dốc đứng (tng); Xe xuống dốc phải có phanh tốt. // tt. Nghiêng hẳn xuống: Mái nhà dốc.
    * 2 đgt. 1. Đổ hết chất lỏng trong một vật đựng ra: Dốc rượu ra cái chén 2. Đổ hết vào: Động viên lực lượng to lớn đó dốc vào kháng chiến (HCM).
    - Giốc:
    d. Cg. Giác. Tù và: Tiếng kèn tiếng giốc.

    Theo như Sơn thường thấy, trong trường hợp này, dùng từ Dốc là hợp lý.

    ReplyDelete
  23. Cám ơn Nguyễn Yến Sơn. Theo số nhiều mình sưả lại.

    ReplyDelete
  24. Chính xác rồi, lên dốc bác ạ.
    Ở VN thì LS gần như là người " chạy án" , hehehehehe. Chuyện hay và thấm thiệt.

    ReplyDelete
  25. Hhehhhe mấy tay này phải nói vậy mà nó còn không hiểu đó bác Minht...

    ReplyDelete
  26. Đỉnh cao loài khỉ gió mà:D Đúng không GG?

    ReplyDelete