Saturday, June 5, 2010

Sinh nhật tui nè, mời bạn bè coi cùng vui.




127 comments:

  1. Sao thấy toàn bà là bà, chắc hội viên của chủ tịch ở nhà lo quét dọn hahhaha

    ReplyDelete
  2. oh! thì ra hội viên ở đây hihihih

    ReplyDelete
  3. mà chưa thấy cụng ly cụng chai gì hết

    ReplyDelete
  4. chúc SN vui vẻ nhé chủ tịch,

    ReplyDelete
  5. Chúc mừng sinh nhật, xin được tặng bạn ổ bánh mới nhập từ Nhật Bổn về

    ReplyDelete
  6. happy birthday to ông nội.. ngoại

    ReplyDelete
  7. vỗ tay ta cùng hát happy birthday ....

    ReplyDelete
  8. đúng là tươi tỉnh vì đuơc quà
    Happy birthday chủ tich HSV của mình !

    ReplyDelete
  9. ui chao con cháu 1 nhà tưng bừng vui ra phết
    cô áo đỏ là ... con gái lớn chủ tich hở

    ReplyDelete
  10. @Bactu. thì là hắn ta chứ còn giống gì nưã:)
    @Trangluong đóng kịch cho mấy cháu nội ngoại nó tưởng ông không biết mà, vui lắm.

    ReplyDelete
  11. tranh nhau trao quà cho ông nội ngoại kìa

    ReplyDelete
  12. Tuổi nào cũng phải vui chứ, không vui tuổi cũng đến:) Cám ơn Tranglương và Bác Từ.

    ReplyDelete
  13. Trang khéo nhận ra nhỉ, đúng nàng áo đỏ là con gái lớn... ông bà nhạc.

    ReplyDelete
  14. Vui thật:) Mấy đưá nhỏ còn chờ thổi nến hơn cả ông nội/ ngoại.

    ReplyDelete
  15. Chú nhóc cũng cố đưa tờ giấy chúc mừng ông ngoại.

    ReplyDelete
  16. ha' ha' ha'
    Chủ tich được rảnh hom nay vì là birthday
    ngày mai tiêp tuc công viêc quét dọn thay hội viên

    BT biêt ý hết à!

    ReplyDelete
  17. oh
    hôi viên đông đảo,
    sau khi làm viêc quét nhà xong đươc tụ hop chúc mừng nhau

    ReplyDelete
  18. Cũng lăng xăng nhìn vui lắm dù cháu nhỏ nhất chưa biết nói.

    ReplyDelete
  19. Phải chia ra cho các bà gặp nhau 888 kể chuyện ông nhà... tôi chứ:)

    ReplyDelete
  20. Vui và như mổ bò sau khi có tí chất nói:)

    ReplyDelete
  21. Chủ tịch chơi mũ phớt ... độc chiêu nhỉ ?

    ReplyDelete
  22. Gió chúc mừng chủ tịch ...có nội tướng giỏi ..mỗi ngày đều vui như SN nhé

    ReplyDelete
  23. Nhờ hạnh phúc nên xin chia sẻ cùng bạn bè cùng vui.

    ReplyDelete
  24. Chúc mừng lần nữa SN đề huề

    ReplyDelete
  25. Chú nhóc áo xanh cháu ngoại, còn áo sọc là cháu nội cùng con gái út:)

    ReplyDelete
  26. Lại sợ chữ .."già" rồi !!!

    ReplyDelete
  27. Đâu có sợ đâu vì sợ cũng cứ gì.. à:)

    ReplyDelete
  28. Chú sướng quá, được tới 2 cái bánh.

    ReplyDelete
  29. Bên đó cũng off hoành tráng chú hả.

    ReplyDelete
  30. Chia nam nữ ngồi riêng hả chú. haha

    ReplyDelete
  31. Bên nhậu, bên ăn mà, mỗi bên 888 một đề tài dễ hơn:)

    ReplyDelete
  32. Hoành tráng là cái chắc ha ha.

    ReplyDelete
  33. Chú cứ oai như.. "cóc" vậy:)

    ReplyDelete
  34. Chúc mừng sinh nhật bác.

    Chúc bác luôn khỏe mạnh và vui vẻ!

    :))

    ReplyDelete
  35. hội trưởng HSV bước vào hiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  36. Ồ ngạc nhiên chưa kìa ....hiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  37. Nhìn cảnh gia đình đông đảo ấm cúng mê quá anh ơi.

    ReplyDelete
  38. Đúng là CT ,quí Bà quá chừ luôn đó...hahaha

    ReplyDelete
  39. Giờ mới thấy quí Ông đó , cho em cái ghế vào chổ quí Ông nha anh hihi

    ReplyDelete
  40. .....hai.....ba......Bé giỏi quá và Chị giỏi hơn ...hehehe

    ReplyDelete
  41. happy birthday to ông nội.. ngoại hiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  42. ko gì hạnh phúc bằng ngày sinh nhật con cháu đông đủ như thế này anh nhỉ

    ReplyDelete
  43. Chủ tịt có body guard nưã đó:)

    ReplyDelete
  44. Làm cho cháu tưởng thật mà:)

    ReplyDelete
  45. cô áo đỏ xinh nhất nè hiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  46. đằng sau sự thành công trong cuộc sống luôn có người nội tướng giỏi hiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  47. đây là cháu ngoại hay cháu nội vậy chủ tịt hiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  48. hôm nay mới thấy mặt hết hội viên HSV nè hiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  49. bà cháu mình cùng nhau thổi tắt nến cho ông nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  50. để cháu đếm xem năm nay chiếc bánh có bao nhiêu chiếc đèn cầy nha hiiiiii

    ReplyDelete
  51. Vui quá anh ha. Ôm anh cái nà!

    ReplyDelete
  52. Cháu lớn áo sọc là cháu nội, còn cháu bé áo xanh là cháu ngoại.

    ReplyDelete
  53. Cám ơn Tịnh Tâm, cái ôm ấm áp lắm, muà Đông mà được ôm thì sướng... mé đìu hiu:)

    ReplyDelete
  54. Anh sướng nhất đấy có mấy bánh SN liền , Happy Birthday !!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  55. Em cũng thấy hình này đẹp anh ạ !

    ReplyDelete
  56. Cả nhà đông đủ vui mừng SN anh !

    ReplyDelete
  57. Tuy trễ rồi nhưng mà THT mừng SN tiên sinh nhé!

    ReplyDelete
  58. Cám ơn Hoaloaken, mặc dù mưa gió, nhưng mọi người cũng thương mến đến chung vui, nên vui lắm:)

    ReplyDelete
  59. Há há há, giống bố già Corleone quá há....

    ReplyDelete
  60. Khác chứ Caulongbachai:) Giống bố già Minht khà khà:)

    ReplyDelete
  61. Hình này thân thiện quá nhỉ?:)

    ReplyDelete
  62. Chủ tịt oai ra phết , chả bù ...hì hì..

    ReplyDelete
  63. Được nhìu quà hong mà cười tươi thía ?

    ReplyDelete
  64. Chúc anh chị giữ mãi nụ cười ấy nhé.

    ReplyDelete
  65. Cháu mong gia đình luôn luôn vui và hạnh phúc vậy ạ!

    ReplyDelete
  66. Giữ luôn chứ Ngọc Yến.

    ReplyDelete
  67. Cám ơn Ngọc Yến, các cháu dễ thương lắm, không gặp thì nhớ, mà gặp thì cứ phải đe nẹt hoài:)

    ReplyDelete
  68. Đóng kịch cho mấy cháu vui mà, các cháu muốn ông ngạc nhiên đó:)

    ReplyDelete
  69. Rất ấm áp đủ nghiã luôn.

    ReplyDelete
  70. con thích tấm này quá. Cô Chú rất đẹp.

    ReplyDelete
  71. Cám ơn lời khen cuã Hoàng My nhé.

    ReplyDelete
  72. Ô la la, trông chú trẻ hơn đến 2 chục tuổi ấy chứ.

    ReplyDelete
  73. Sum tụ, hoành tráng quá chú ui.

    ReplyDelete
  74. Thật vậy à, cái này mới thực sự surprise nha:)

    ReplyDelete
  75. Hình này mới có 1 phần thôi:)

    ReplyDelete
  76. Hôm trước có ghé thăm mừng sinh nhật anh bên Facebook, giờ mới được coi những tấm hình kỷ niệm ngày sinh nhật anh đây, chúc mừng nghen anh Minh.

    ReplyDelete
  77. Con cháu mừng sinh nhật Ông nè, surprise!

    ReplyDelete
  78. Hạnh phúc nào hơn anh nhỉ!

    ReplyDelete
  79. Sẳn sàng ăn bánh sinh nhật mừng ông Ngoại.

    ReplyDelete
  80. Anh chị Minh còn nét thanh xuân lắm đó, ít nhất 15 năm nữa mới nói đến chuyện già..

    ReplyDelete
  81. Con gái và cháu nội ngoại phải không anh?

    ReplyDelete
  82. Chị Minh thay thế anh Minh làm "President Table" đó nghen, hạnh phúc lắm.

    ReplyDelete
  83. Chia phe hả anh Minh? tui thích ngồi chung xen kẻ mới vui, nam nữ riêng rẽ có vẻ "kỳ thị" quá đi...hihi...(chọc anh thôi) hay anh nghĩ "quýnh" trận lớn sợ mấy bà can thiệp không cho uống mất vui?...hihi...

    ReplyDelete
  84. Bà cháu phụ thổi đèn cầy dùm cho ông nè!.

    ReplyDelete
  85. Rồi xong, phe ta có quyền ăn bánh sinh nhật ông nè!

    ReplyDelete
  86. LUÔN HẠNH PHÚC ANH CHỊ NHÉ

    ReplyDelete
  87. Cho em chúc mừng Sinh Nhật muộn nhé!

    Trông anh chị thật đẹp và hạnh phúc bên con cháu, chúc mừng anh nhé!

    ReplyDelete
  88. Hiiiiiiiiiiiiiii.... Niềm hạnh phúc khó có trong 1 đại gia đinh bác Minh ạ ! . chúc mừng chủ tịch nghen ,

    ReplyDelete
  89. Cám ơn Phượng Tím, Hoàng Lê, Bạch Tuyết Tung, Và Nguyễn Bửu nhiều.

    ReplyDelete
  90. Đẹp đôi chủ tịch ơi!!!

    ReplyDelete
  91. Tuổi nào cũng phải vui chứ, không vui tuổi cũng đến "
    Câu này hay quá bác ạ :)

    ReplyDelete
  92. phát hiện ra nếu bác chủ tịch chịu nhuộm tóc thì còn phong độ hơn nhều nhều nữa ạ :)

    ReplyDelete
  93. Nhuộm tóc thì lại hết chuyện nói:)

    ReplyDelete
  94. Ha há tròn zo được quà nhiều tự nhiên thấy trẻ ra ..

    ReplyDelete