Wednesday, April 22, 2009

ANZAC DAY.


Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH.
Vào cuối Tháng Tư, Cộng đồng Việt Nam ở Úc không những nhớ về kỷ niệm cuả 34 năm về trước, kỷ niệm một biến cố đau buồn cho nhiều gia đình, và cũng là nguồn vui cuả nhiều gia đình khác! Đất nước mình đúng là có nhiều điều nghịch lý!
Trước cái Ngày 30 Tháng Tư hằng năm ấy, Ngày 25 Tháng Tư. Ở Úc có ngày lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong ANZAC Day. Ngày này là ngày lễ lớn để cả nước tưởng nhớ đến chiến binh Úc và Tân Tây Lan tử trận cũng như bị thương và cả tham dự các trận đánh từ Thế chiến Thứ Nhất đến giờ.
Ngoài những lễ nghi tưởng niệm trên toàn thể những nơi diễn ra các trận đánh ở các nước từ Âu sang Á, kể cả Việt nam. Các thủ phủ tại các tiểu bang có hai buổi lễ trong ngày, một là Lễ Hừng Đông và buổi diễn hành rất lớn, quy tụ tất cả đại diện cựu chiến binh còn sống trong các quân binh chủng, các đơn vị đã từng tham chiến ở khắp các mặt trận trên thế giới cùng góp mặt tham gia diễn hành.
Đặc biệt hơn nưã, là toàn thể các Cựu quân nhân đồng minh cuả các nước, mà Quân đội Úc đã từng đến tham chiến, kể cả cựu chiến binh đối phương cũng được mời tham gia. Như Quân đội Liên Xô cũ với quốc, quân kỳ cuả từng nước và nhất là có sự tham dự cuả Hội Cựu chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Quân ANZAC đã chịu tổn thất nặng nề ở bãi biển Gallipoli Thời Thế Chiến Thứ 2. Và Gallipoli cũng là nơi hằng năm nhiều người Úc đến đây để dự lễ tưởng niệm. Việt Nam cũng có tên Tỉnh Phước Tuy nơi có trận Long Tân được nhắc đến trong tuần lễ ANZAC.
Đoàn Cựu quân nhân QLVNCH là đoàn thuộc quân đội đồng minh cuả Úc, hằng năm cũng được vinh dự mời tham gia những buổi diễn hành nhân ANZAC Day. Nhìn những cựu chiến binh Việt Nam, phần đông đã trên 50 tuổi, nhưng nhìn các vị cũng đông đảo đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, nhiều quân binh chủng vẫn còn mặc quân phục trông rất oai vệ, đi đứng cũng đẹp và được kể là đông đảo trên khắp các đoàn diễn hành ở các tiểu bang toàn nước Úc. Và cũng được cử toạ vỗ tay chào mừng mỗi khi đoàn bước qua.
Thứ Bảy này là Ngày 25 Tháng Tư, là ANZAC Day. Cả nước Úc được nghỉ, nhà nước chỉ cho các cưả hàng muốn buôn bán chỉ được mở cưả sau 12 giờ trưa. Để mọi người có thời gian tham dự các nghi lễ tưởng niệm Chiến Sĩ trận vong.


2 comments:

  1. Mỗi cột mốc lịch sử đi qua là mỗi ghi nhớ của rất nhiều người, vui có, buồn có, sung sướng có, hụt hẫng có chỉ mong những thế hệ con cháu VN sau này không có những nặng lòng mà các thế hệ trước luôn trăn trở.......

    ReplyDelete
  2. Chúc chú luôn tươi trẻ và mạnh khỏe, cùng chúng cháu tiến bước để đưa đất nước Việt Nam sớm có được Tự Do Dân Chủ và Công Bằng Bác Ái cho tất cả mỗi người dân Việt Nam. Chúc cho đất nước Việt Nam của chúng ta luôn mãi mãi Trường Tồn...


    glitter-graphics.com

    ReplyDelete