Sunday, May 10, 2009

Dư âm Mother's Day.

Dư âm Mother's Day. magnify
Ngày Mother’s Day qua thật vui.
Buổi sáng, chúng tôi hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Con cháu đang sống ở bên Anh gọi điện thoại về chúc mừng mẹ. Có cháu mời đi ăn nhẩm xà nhưng chúng tôi từ chối, vì đi ăn món này dầu mỡ nhiều, và thường vào những ngày này, người ta đi ăn đông lắm, đợi chờ cũng mất vui.
Chiều, chúng tôi đi lễ, sau lễ bà xã lo làm tí nem Bắc cho các con cháu ăn, vì các cháu làm không khéo và cũng không ngon bằng. Tiện ngày cuả Mẹ, tôi rảnh ghé thăm một người đồng hương già, ở cùng quê chúng tôi, bà là hàng xóm mà. Gặp tôi bà cụ mừng lắm, bà kể tội bệnh tật trong người bà, rồi hỏi thăm tôi về tin tức ở quê nhà. Cụ có hơi yếu như xương mỏng dòn, cao máu và nhiều thứ khác, nhưng bù lại thì tinh thần còn minh mẫn lắm, nhớ đủ mọi chuyện xưa nay, chuyện trò như không muốn dứt.
Ngồi thăm và nói chuyện với cụ tới lúc trời nhá nhem tối, tôi mới xin phép về. Tôi về tới nhà, đã thấy con cái dâu, rể, gái, trai, cháu nội ngoại đầy đủ đề huề. Các cháu gặp nhau nô đuà vui vẻ, nhà cứ vui như ngày tết. Một bưã cơm họp mặt, mừng mẹ đông vui. Hai thành viên nhỏ Gia Lâm 6 tháng tuổi và Brian 3 tháng tuổi, thì lúc ăn sưã, lúc ngủ khì được mọi người chuyền tay ẵm bồng, lúc cười lúc khóc thật đáng yêu.
Hưởng được hồng ân hôm nay, chúng tôi cũng luôn nhớ về tổ tiên ông bà, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục, cùng phù hộ, độ trì cho gia đình chúng tôi, để chúng tôi luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông và luôn cảm tạ những hồng ân mà Thượng đế đã ban cho gia đình chúng tôi.
Mong tất cả mọi người cũng có đời sống tràn ngập yêu

thương chan hoà trong an bình, hạnh phúc.
Hợp nguyện cho Tina.

2 comments:

  1. Gia đình Bác hạnh phúc quá ạ! Luôn cầu mong và cháu tin chắc chắn gia đình mãi như vậy ạ!

    ReplyDelete
  2. Gia đình xum vầy đông đủ là vui và hạnh phúc nhất ,dù cho ăn gì cũng thấy ngon . Anh ở bên đó có đông người Việt không ạ ? Chúc anh ngày vui nhé !

    ReplyDelete