Thursday, September 17, 2009

Chủ tịt có ý gì.

Mấy bưã nay lão chủ tịt nhà tôi có ý gì mà cứ thấy lôi hình cũ cuả mình và bà xã thời xa lắc, xa lơ ra khoe vậy cà?
Xin thưa. Chả là cách nay 40 năm trước, vào Ngày 21 Tháng 9 Năm 1969. Chắc là ngày đẹp hay sao mà ở cái ấp tí tẹo, già trẻ, lớn bé chưa tới 1 ngàn người, mà bưã đó Chủ nhật có tới 5 đám cưới, hầu hết các đám đều quen biết nhau, kể cả bạn bè nưã. Trong đó có cả vợ chồng lão chủ tịt.
Hôm nay, những ngày cận kề kỷ niệm 40 năm ngày cưới, mấy người lắm chữ "lạ" họ gọi là "Ngọc Khánh" nên chủ tịt cũng muốn mang ra khoe khoang tí chút. Mong bạn bè thông cảm và mừng cho vợ chồng lão nhé. Ai có quà cáp cũng đừng rình rang quá, nói nhỏ nhé. Hột soàn 5 ly cho gọn. Và để có cầu chứng tại toà, bưã nay và những ngày kế, chủ tịt xin trình làng những chứng cứ và hình ảnh về biến cố trọng đại nhất đời chủ tịt. Đó là 1 đám cưới cuả 40 năm trước.
Đầu tiên xin gửi thiệp mời đến các bạn.
 
Thiệp cưới Năm 1969Cái thiệp mời cuả 40 năm trước.Trao bông cưới.Cũng trao hoa cho bà xã.(..Còn tiếp..)

37 comments:

  1. Tự dưng mình xúc động, bác ct ạ.

    Trăng còn khi tỏ khi lu
    Tình ta bền vững thiên thu trọn đời.

    Ngưỡng mộ quá. Chúc mừng hạnh phúc của hai bác.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Ngọc Yến rất nhiều.

    ReplyDelete
  3. Chuc' Mung' Bac chu tich.....Ngoc Khanh... 40 nam...heeeeeeeee

    ReplyDelete
  4. Chúc mừng ngày hạnh phúc của ngài chủ tịch và chúc thêm nhiều năm hạnh phúc bên phu nhân nhen.

    ReplyDelete
  5. Xin chân thành cám ơn các bạn.

    ReplyDelete
  6. Bác Minh PM cho cái address, để em gởi chút quà mọn mừng hai bác.

    ReplyDelete
  7. Chúc mừng Ngọc Khánh của 2 bác . Hôn nhân thuận hòa , bền vững trong thời buổi loạn ly , loạn lạc , là tấm gương cho các em các cháu học hỏi .
    Bác nhà họ Vũ ,lại đám cưới tại Hố Nai . Không biết em với bác nhà có dây mơ rễ má gì không ? Gia đình em họ Vũ ( vphu0ng = Vũ Phượng ) , di cư vào Nam có thời gian sinh sống ở Biên hòa , Tam hiệp , Hố nai , nhà em Công giáo toàn tòng . Rất mong bác minht chỉ dẫn .

    ReplyDelete
  8. Có thể ít nhất là họ Vũ đã, nhà bên bà xã có chú ruột nhưng hiện ông ấy ở Mỹ, trước ở cả Tam Hiệp, Hố Nai Căn Cứ luôn cuối cùng sang Mỹ:D còn nhiều thì cùng họ Hồng Bàng.

    ReplyDelete
  9. Họ Hồng Bàng là họ gì ? Em sanh sau đẻ muộn có biết họ Hồng Bàng là họ gì đâu ? Họ Hùng hả bác minht ?
    Họ Vũ bên Mỹ , em biết sơ sơ gần 50 người , bác minht trả lời trớt quớt , em mò không ra .
    Em hỏi câu này , bác minht thích thì trả lời , không thích thì thôi , reply mess cho em cũng được . Họ Vũ của bác nhà , từ sông Thái Bình kéo qua , hay từ Bắc ninh kéo về , hay từ Nam định kéo lại ? Em hỏi là bởi vì lúc em xem tấm hình thời xuân sắc của bác nhà , em cứ ngờ ngợ ...
    Sao em giống FBI vậy ta ? GG mà đọc được chắc kêu em là nhỏ Tám Phượng quá .

    ReplyDelete
  10. Theo sử thì Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra bọc 100 trứng và sanh được 100 người con, lập ra Họ Hồng Bàng, nên người Việt mình mới được gọi nhau là "đồng bào" Bà xã mình quê Phát Diệm nhưng ông cụ lại từ Nghiã Hưng qua, vì dân chỗ bà xã sinh lại mang họ Trần nhiều. Còn Họ Vũ dân Quần Liêu rất nhiều họ Vũ, nhưng gốc thì mình không rõ lắm. Thành hoàng làng mình thì lại họ Đoàn, cụ từ Huế ra lập làng. Dài dòng lắm mình có sưu tra được để viết thành cuốn gia phả, muốn tìm hiểu thêm cho cái mail ở PM mình gửi cho đọc để biết.

    ReplyDelete
  11. dạ email của em
    ba8nhieuchuyen@vphuong.com.

    ReplyDelete
  12. Chú nôn nóng quá...chưa tới ngày mà. :))

    ReplyDelete
  13. Nhìn cái thiệp nhớ ngày xưa quá chú ạh.

    ReplyDelete
  14. Thời của chú mà mặc đẹp quá...nhất chú cô áh.

    Mà cái quần của chú nó tửng tửng giống cái quần của mai cồ áh chú. hehe

    ReplyDelete
  15. Mới gửi thiệp mời thôi mà hề hề còn kịp cho bà con lo quà chứ khà khà:D

    ReplyDelete
  16. Em mang qua 2 cái hột xoàn 5 li , vừa mừng anh hâm hôn vừa hoan hô anh còn nhớ cái ngày này...chứ ông nào ông nấy sợ cái ngày này chết khiếp đó anh ..hihi...

    ReplyDelete
  17. Cám ơn nhé, vậy là chủ tịt này uống 10 li rồi khà khà:D

    ReplyDelete
  18. ảnh hơi mờ cháu ko nhìn rõ ảnh cô nhà chú là mặc áo dài hay váy nuiữa ? :)

    ReplyDelete
  19. hôm nay mới 18 còn 3 hôm nữa, chú có tổ chức tiệc tùng gì thì báo cháu 1 câu để cháu nhịn rửa ruột dần hehêh

    ReplyDelete
  20. Chắc tiệc nhỏ gia đình nhưng cũng có lời mời đó nhé.

    ReplyDelete
  21. Ui chúc mừng chú và thiếm nhân 40 năm ngày cưới hì hì. Giờ mà còn giữ được cả thiệp cưới thì hay quá, hình này M nhớ có coi một lần ở blog cũ.

    Hì, thấy vẫn tiếp tục gọi chú thiếm như "cũ" là hợp lý hiii, tại vì năm 69 M còn .... nhỏ tí tí tí hà. Nhớ hôm gặp ở SG mấy chị cứ xúi đổi cách gọi sang thành "anh chị" mà M không quen, không gọi được :)

    ReplyDelete
  22. Vụ ngọc khánh này là mới nha,tui nghe ngân và kim khánh chứ còn ngọc khánh này thì mới thấy chủ tịt tiếp thị,,,,,,D

    ReplyDelete
  23. Xưa rồi Diễm. Cái này có lâu rùi mà:D

    ReplyDelete
  24. Ô...chú minht hóa ra định cư ở nước ngoài từ lâu lắm nhỉ...:)

    ReplyDelete
  25. LangYen goi 2 cai' hot xoan` , la` co' 1 cai' cua? em -do' anh Minh!
    Mung` anh chi. 40 nam ben nhau tu` cai' thuo? me. ve` voi' cha cua ca'c con chau'!
    Mong la` 40 nam toi' van ben nhau nhu hom nay !
    Ki'nh phuc. ti`nh yeu Tuo*ng Ki'nh Nhu* Ta^n cua anh chi. !

    ReplyDelete
  26. Đúng là Langyen, đưa dùm mà hổng nói làm cứ tưởng.. Cám ơn Trang nhiều về quà và cả lời chúc nhé.

    ReplyDelete
  27. Ngày 21 tháng 9 em đi làm không dự được lễ mừng Ngọc Khánh của anh chị . Em dở qua , hỏng biết chúc anh chị câu gì cho hợp với 40 năm sắt cầm loan phượng . Thôi thì em mượn câu thơ của Bạch Cư Dị để gởi đến anh chị
    Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu,
    Tại địa nguyên vi liên lý chi .
    Nhà có sẳn một dĩa xưa có vẽ điển tích chim liền cánh cây liền cành , có dịp em sẽ mang qua tặng anh chị .

    ReplyDelete
  28. Chị Út nì 888 thiệt à nhen. Chủ Tịch ơi, coi chừng là điệp viên chân...ngắn của Tổng Cục II đó nhen...hehehe.

    Bác Gái cùng quê với dân đen thui nì roài đó nhen Ngài Chủ Tịch!

    ReplyDelete
  29. Vậy là quý hoá lắm rồi, cám ơn rất nhiều, không đến được thì dự bưã cưới ảo vậy. Uả mà sao không đi dự được mà làm đầu thắt bím đẹp thế, chắc muốn để vợ chồng chủ tịt ngạc nhiên đấy phỏng?

    ReplyDelete
  30. Kệ Dân Đen ơi, muốn điệp viên điệp cục gì chủ tịt cũng hổng sợ, vì chủ tịt là 'nhân quan' mà (nhân vật quan trọng) sắp trở thành 'yếu nhân' đó hì hì..

    ReplyDelete
  31. Thữ tế nhất là gởi tiền để bác chủ tịch muốn dùng vào việc gì thì dùng. Còn dư sắm con Mẹc đi cho oai ra dáng chủ tịch đi

    ReplyDelete
  32. Quý hoá quá, cám ơn bạn vàng:D

    ReplyDelete
  33. Chúc Anh Chị C/T vui vẻ trẻ mãi không gìa cá tính , nhìn hình màn
    1 cảnh 1 mà mình củng nhớ đến cảnh 2 của mình củng kế bên là gốc cây điệp vợ chồng mình đứng chụp.

    ReplyDelete
  34. Còn rất nhiều điều để nhớ anh nhỉ ?

    ReplyDelete