
Thế là mình đã có một đời sống hôn nhân, một gia đình tương đối hạnh phúc, nay thử ngồi tính lại kết qủa của đời sống gia đình riêng nhỏ bé của riêng mình xem sao nào:
Mình cưới nhau được 40 năm, cụ thể được là một vạn bốn ngàn sáu trăm ngày, trên ba vạn sáu ngàn ngày mà mọi người chúc trong ngày cưới (14.600/36.000) được đến gần một nửa rồi đấy nhỉ?
Sinh cho đời và dòng họ thêm 5 nhân khẩu, 1 nam, 4 nữ, gầy dựng được 3 gia đình mới, có được 5 cháu gọi bằng ông, 2 nội, 3 ngoại ha ha. Trong số 14.600 ngày, chắc vợ chồng mình ở cách xa nhau cỡ 400 ngày, xa lâu nhất có thể nhớ cụ thể là Năm 1972 khi mình đi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, may mà không chết, chỉ bị thương thôi.
Xem nào, sau khi thoát khỏi cơ hàn, hai vợ chồng cũng đã đi được một số nước như: Hòa Lan, Pháp, Ý, Đức, Anh, Hồng Kông và giờ định cư ở Úc được 18 năm rồi.
40 năm trước, ngày này là ngày cưới của tui, so lịch âm thiếu một tuần, so thứ trong tuần hụt một ngày và nhân một kỷ niệm đáng nhớ trong đời, xin kể dông dài vui vui về cái ngày đáng nhớ ấy. Mong mọi người thứ lỗi, đừng cho rằng tôi nổ nha.
Thấy vợ chồng tôi ngoài đời thường gắn bó với nhau, ai cũng cho là hạnh phúc, xin cám ơn mọi người, cám ơn đời và nhất là cám ơn người bạn đời của tôi. Bạn bè đùa đùa hỏi tôi để xin bí quyết sống sao cho hạnh phúc. Tôi thì cứ như cây cỏ, sống rất tự nhiên nên nào có biết bí quyết sống là gì để lựa đâu, vốn tính thích đùa tôi đưa câu chuyện đọc được trong sách học Anh văn mà chuyển nhân vật chính sang cho mình, và kể lại như sau:
“Vợ chồng chúng tôi sở dĩ giữ được hòa thuận là nhờ biết phân công trách nhiệm, ai lo việc ấy và không bao giờ xen vào công việc của nhau. Tôi lo những công việc lớn, còn bà xã lo những chuyện nhỏ.”
Xin kể cụ thể những việc nhỏ mà bà xã tôi phải lo như:
“Công việc nhà, bếp núc, giặt giũ, chợ búa, công ăn, việc làm, con cái, học hành, tài chánh, chi thu, nghĩa là lo đủ mọi việc trong nhà từ A tới Z, đại loại là những công việc nhỏ như vậy.”
Thế còn công việc lớn của tôi:
“Hèm, cái này mới cực kỳ khó khăn, nào là tôi phải lo xem ai sẽ làm tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh, tổng thống Nga, tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam vv. Đại loại là toàn việc lớn mà bà xã tôi không thể nào lo nổi! Ghê chưa?”
Bác Minh tốt số, nên có được chị nhà chấp nhận bao thầu việc nhỏ trong nhà, để anh có thì giờ lo việc lớn...! :)
ReplyDeleteThường thường, mấy bà mấy chị chu toàn được việc nhà như vậy, được phong là "nội tướng".
Chỉ thắc mắc 1 câu, có khi nào nội tướng gằn giọng với anh: "Nhà này ai là chủ?" chưa hè...
Hỏi là tự trả lời chứ:D Mình cứ lờ đi lo việc lớn thôi ha ha. Học theo thơ Tú Kếu:
ReplyDelete"Ta về nựng vợ thử ngâm nga.
Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ.
Rót lại không đầy cái .. lá đa."
Thế là yên ổn.
Thế mà có kẻ ngạo phe ta...
ReplyDeleteNóc chợ gần hơn cái mái nhà
L...vợ to hơn cái mả cha
Nghe qua sao tức...quá trời hà...!
Vịnh thơ cho vui thôi nhen bác Minh, không có ý ngạo ai hết ! Bác không thích thì cứ xóa...cho em nhờ, kẻo mấy bà hùa vô ném đá em chít...!
ReplyDeleteNhìn cái pic vui qua chú ơi ! :))
ReplyDeleteCháu vẫn cứ nghĩ về cô chú, về việc cô chú sống với nhau thật vui vẻ và ý nghĩa. :D
ReplyDeleteOh, bài hát ý nghĩa quá !
ReplyDeleteChú ơi, làm sao k hiện link ra mà vẫn nghe được nhạc hả chú? :)
ReplyDeleteHahaha... doc den cau cuoi la em bat cuoi do anh Minh a! Em nguong mo cuoc song cua anh chi do! Chuc anh chi mai hanh phuc ben nhau nha!
ReplyDeleteTheo định nghĩa công việc lớn nhỏ của bác minh thì ở nhà dân đen thui toàn lo những việc nhỏ thôi. Còn việc nhớn ư...xa vời quá...bỏ qua một bên...không cần phải ai lon cả! :-((
ReplyDeleteNhờ ở đời sống trên thương ban và bọn mình thì hiểu nhau thôi.
ReplyDeleteĐương nhiên, chuyện chỉ là đuà. Chứ việc lớn đó chủ tịt này nổ chơi chứ cũng chịu thôi Dân Đen ơi.
ReplyDeleteChú ơi, cháu vừa đọc nhầm một đoạn, là đoạn cuối đấy, cháu cứ tưởng việc lớn là chú lo tranh chức tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh, tổng thống Nga. Giật mình, hóa ra đọc lại mới biết mình nhầm hehe^^
ReplyDeleteNhầm đọc lại mà đã nhận thấy cái việc lớn khó làm chưa? Cám ơn nhé, chỉ là đuà thôi:D
ReplyDeleteNgưỡng mộ quá bác ơi!!!
ReplyDeleteNgưỡng mộ lắm nhé . Hai bác hạnh phúc , con cháu đầy nhà . Em phải học tập bác gái thôi . Mấy chục năm nay em lo bàn chuyện Tổng thống Mỹ , Pháp Đức Úc Canada không à , không biết nấu cơm đi chợ .
ReplyDeleteVậy ông xã lại lo việc nhỏ à?
ReplyDeleteDạ không , việc nhỏ ông xã nhờ cô hàng xóm lo dùm .
ReplyDeleteChời, có gì mà ngưỡng mộ, nói làm chủ tịt mắc cở:D
ReplyDeleteCái đó còn lớn chuyện nha Út:D Hê hê.
ReplyDeleteChúc anh vui cùng kỹ niệm 40 năm... và...
ReplyDeletechúc cô chú trăm năm hạnh phúc :)
ReplyDeleteCám ơn nhé, trăm năm còn lắc lơ xa. Hy vọng sống được như hai cụ trong hình thì ôi đời đẹp biết mấy.
ReplyDeletehihi, câu chúc sách vở thì là thế, nhưng mà đã là chúc là fải nhận tuốt ạ hihihhi,
ReplyDeleteVậy thì nhận và gửi lời cám ơn nhé.
ReplyDeleteDạ em sẽ ghi nhớ bí quyết cúa anh chị
ReplyDeleteMà điều em đổi ngược lại chút thôi, em thì luôn bân rộn họp hành với các chủ tịch và TT anh ạ
Chúc mừng anh chị
Theo em, tương kính như tân vẫn là điều quan trọng cho hạnh phúc một đời !
Cám ơn Trang, nhưng hạnh phúc do mình thôi, chẳng có khuân mẫu nào cho mình làm cả, phải không? Chúc luôn hạnh phúc.
ReplyDeleteAnh chị mà ở VN không chừng nhiều đám tới mời anh chị làm chủ hôn để lấy hên đó. Hạnh phúc đẹp tuyệt !
ReplyDeleteNhờ Băng Tâm nhận mối dùm nhé, có hoa hồng hì hì, cám ơn nhiều.
ReplyDeleteSao không thấy bác minht chúc em hạnh phúc gì hết , chúc một mình chị Tư thôi vậy ? chúc em cho em được hạnh phúc lây với 2 bác minht chớ .
ReplyDeleteChúc Út hạnh phúc gấp năm gấp mười vợ chồng chủ tịt Minht nhé. được chưa?
ReplyDeleteCám ơn 2 bác . Vậy em sẽ ráng sanh gấp 5 gấp 10 hai bác . Chạy gạo khờ râu luôn !
ReplyDeleteTuyệt vời lắm ạ! vẫn là cái hạnh phúc mà Cháu thường nghĩ, giống với hạnh phúc mà cháu mơ ước. Cháu vẫn nghĩ hạnh phúc là đơn giản như thế. Phụ nữ lo việc nhỏ, đàn ông lo việc lớn. Lại sống với người thích đùa nữa thì càng tuyệt ^^ ko phải chúc gì nữa, Bác Chủ tịch chắc chắn sẽ giữ được hạnh phúc cho đến trăm năm. Sure!
ReplyDelete:)2 Bac' se~ luo^n hanh phuc a!
ReplyDeleteNhà em thì ngược lại , em toàn làm việc lớn còn hắn ta chỉ làm việc nhỏ nên hắn ganh tỵ đòi uýnh em hoài ..hì hì...
ReplyDeleteChúc mừng anh 40 năm ngày cưới.Sống như anh chị thật là hạnh phúc và sung sướng quá.
ReplyDeleteHâm mộ quá chú ! hiiii,
ReplyDeleteCó ngừoi kể là hai bí quyết để gia đình hạnh phúc.
1- Vợ luôn luôn đúng
2 - Nếu không phải vậy thì coi lại điều "1"
Em sang xin cafe sáng nhà anh đây,chúc anh một ngày tốt lành nhất.
ReplyDeleteXin cảm ơn tất cả bạn bè.
ReplyDeleteTất cả nhờ...vợ phải không bác ct ?
ReplyDeleteChúc hai bác có thêm rất nhiều rất nhiều ngày ngày hạnh phúc như thế.
Cám ơn Ngọc Yến, Mình nghĩ chắc phải cả hai, dưạ vào nhau cùng bước tới:D
ReplyDeleteMột gia đình hạnh phúc thường có bàn tay thu vén của ngừơi vợ. Gia đình chủ tịch thật hạnh phúc. Hâm nóng hoài coi chừng có thêm nhân khẩu thứ 6 đó nha.. kakkka...
ReplyDeleteGiờ mà có thêm cháu bé nưã, thì trời cũng ngạc nhiên nhỉ:D
ReplyDeleteĐây đích thực là chủ tịch hội sợ vợ, mai mốt chú có về hưu chắc là người thay thế theo chân chú hỏng đặng òi chú ui.
ReplyDeleteChúc mừng 40 năm hạnh phúc của hai bác và còn hạnh phúc suốt thời gian còn lại của cuộc đời.
ReplyDeleteCám ơn Maryluong và Sắc Không. Mong được như những lời chúc mừng.
ReplyDeleteChúc mừng trễ . Hihi .
ReplyDeletelo giữ chức chủ tịch là chính....
ReplyDeleteGhê quá đi chứ , nhhuwngx việc đó chị nhà đâu có lo được . Thôi an ủi cũng được làm phu nhân của chủ tịch .
ReplyDeleteCái Xem của anh trông ....hay nhỉ ?....oai chứ ?
ReplyDeleteCâu chuyện 40 năm nghe thiệt là dễ thương và đáng ngưỡng mộ 2 bác quá chừng.
ReplyDeletetiec qua con dang tinh ke lam sao de tro thanh con dau nha chu tich, ai de chu tich nay chi co mot nguoi ma da lay zo, tiec hui hui, con nghi Chu nen mo mot cuoc van dong de di ung cu lai xem co ai tranh gianh chiec ghe chu tich voi Chu khong chu sao chang may nguoi nam o day ma toan ............................ khong vay ne. hihi
ReplyDeleteMừng Chủ tịch tròn 40 năm khổ sai chung thân hạnh phúc...
ReplyDeleteE hèm! Em chỉ mới được 30 mươi năm nên cũng ráng gắng sức thêm 10 năm cho có dịp viết cái entry như thế này ha.
ReplyDeleteChúc anh chị và đại gia đình vui, khỏe và hạnh phúc.
Trung Thu trăng Úc có tròn không anh Minh hè?
Chúc mừng bác 40 năm ..vẫn chạy tốt nha- Thực hiện đúng HĐ hôn nhân
ReplyDeletechủ tịt ơi, ngưởng mộ quá! nghỉ lại gia cảnh nhà chị ngoại 28 năm rồi chẳng hiểu nổi nhau :( bởi vì không có được như phần cuối entry như của chủ tịt, mà nó ngược lại đó mà. thế đấy chủ tịt ạh.
ReplyDeleteChúc chủ tịt thêm vạn vạn ngày hạnh phúc nữa nhé!