Khoe khoang ít hình cuả 40 năm chung sống.

Bắt tay thể ước.

Bạn bè dự lễ.

Ký hôn ước.

Bà xã cũng ký.

Mở quả khem.

Rước dâu.

Đón dâu.

Gia đình năm 1983.

Paris 1992.

Đám cưới Sydney 1994.

Vatican 2008.

Kỷ niệm 38 năm.

Việt Nam Hoa Sưã 2009.

Kỷ niệm 40 nam.

Em bây giờ.
Chúc mừng 2 bác .
ReplyDeleteCám ơn Út Phượng.
ReplyDeleteGd bác hạnh phúc quá. Chúc mừng 2 bác.
ReplyDeleteCám ơn cháu nhé.
ReplyDeleteChú rể mấy chục năm trước rất đẹp trai.
ReplyDeleteMấy tấm hình thật ý nghĩa chú ạh !
ReplyDeleteCháu thích tấm cô chú mặc áo tím.
ReplyDeleteDạo này chú yêu đời và hp gì đâu áh...cháu ghanh tị với chú quá đi. hiiiiiiii
ReplyDeleteĐám cưới thời ấy như vậy là rất hoành tráng đó.
ReplyDeleteChúc mừng hạnh phúc của anh chị. Mừng bốn mươi năm vẫn ngập tràn tình yêu.
GG kính tặng hai bác :
ReplyDeleteThế mà đã bốn mươi năm,
Bản " Đám cưới đầu xuân " tưởng vẫn còn vang vọng.
Tay trong tay, hai tâm hồn cùng trang trọng ,
Hứa bên nhau cho đến bạc mái đầu...
*
Bây giờ bốn chục năm sau,
Cả nhà gái trai, rể dâu đầy đủ cả.
Trải bao thăng trầm, đường đời nghiêng ngả
Ta vẫn bên nhau cùng nở nụ cười.
*
Chắp tay cảm tạ ơn Trời.
Cũng xin cảm tạ bạn đời thương yêu ...
Cám ơn các bạn nhé.
ReplyDeleteCòn giữ được những tấm hình này thật quí. Nhìn lại cả một quá trình mới thấy anh Minh chỉ hơi lốm đốm dạo sao này thôi. Cách đây 15 năm trông vẫn phông độ ghê
ReplyDeleteSao tuổi ni thấy pác Gơ đẹp hơn pác Boy
ReplyDeleteHình như mỗi năm đều to ra 1 tí ..hehe...
ReplyDeleteHồi đó 15 năm trước nó đen là nhờ thuốc nhuộm đó, mình tóc trắng cỡ 20 năm trước rồi:D
ReplyDeleteChời, sao tinh mắt mà nói như thật vậy chời. Cám ơn nhé.
ReplyDeleteCòn hình như gì nưã, tuổi lớn phải bệ vệ ra chứ:D
ReplyDeletehihi, chú vẫn còn giữ mấy quả bút sa gà chết cơ đấy hihih, trông cô chú thật là hạnh fúc :)
ReplyDeleteNó chỉ tượng trưng thôi, còn bền hay không lại ở chỗ khác nhỉ? Cũng để kỷ niệm.
ReplyDeletenói chung cháu nghĩ đi cả 1 quãng đường dài này cũng khiếp fết đấy, cả 1thời chịu đựng hehehe
ReplyDeleteÚi trời ...hạnh phúc vàng nghen anh . 40 mươi năm hạnh phúc với bằng đó thăng trầm Gió nghĩ hiếm thật . Chúc mừng anh chị nhé
ReplyDeleteChúc mừng ngài chủ tịch ah...101 năm hạnh phúc ah :D
ReplyDeleteÔi! thật sự ngưỡng mộ anh chị quá ! Hạnh phúc trọn đời và đầy ắp những tiếng cười trong gia đình anh chị nhé !
ReplyDeleteanh ngày xưa đẹp trai hén! nhưng bây giờ chị xinh hơn anh. Có lẻ nhờ bàn tay anh chăm sóc chị em chu đáo. Thật là ngưởng mộ 40 năm của anh chị.
ReplyDeleteKhi kí dzô tờ giấy"HT" cảm giác pác boy lúc đó thế nào nhỉ
ReplyDeleteKhông ngờ sau 40 năm rồi mà anh chị vẫn còn trẻ thế ! Chúc mừng anh chị nha !
ReplyDeleteCám ơn tất cả bạn bè nhé.
ReplyDelete40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI , HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ ANH CHỊ ĐẢ TRẢI QUA RỒI. 40 NĂM TIẾP THEO ANH CHỈ CỨ THOẢI MÁI HƯONG PHÚC NHA , MỔI NGÀY CỨ THANH THẢN ONLINE 888 BLOG NHA ANH
ReplyDeleteHÌNH NHƯ CHỊ LÀ NGƯÒI MIỀN TÂY FAI KO ANH ?CHẮC KÌ NÀY ANH CHỊ VỀ VN EM FAI TRANH THỦ THỜI GIAN GẶP MẶT CHỊ TRAO HUY CHƯONG NGƯÒI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC THÔI , NHÌN CHỊ CƯÒI TƯƠI HƠN ANH RỒI KÌA HIIIIIII
ReplyDelete2 Bác mãi hạnh phúc. Bác Minh từ năm 1983 là khá giống so với bây giờ ạ!
ReplyDeleteGiữ được mấy tấm hình xưa quý ghê anh Minh ha, ngày xưa bạn bè dự lễ cưới thật là lịch sự... Một chặng đường dài vẫn nồng đậm hạnh phúc . Chúc mừng anh chị !
ReplyDeleteCũng cố giữ kỹ lắm đó mới còn sau một thời gian dài thời ly loạn nưã. Cám ơn Bằng Tâm.
ReplyDeleteÔi chú giữ được nhiều hình kỉ niệm quá. Mà phải nói chú trông đẹp... lão quá chú ạ, mà cô thì trẻ đẹp hơn nữa.
ReplyDelete40 năm không thay đổi nhiều vẫn còn nét, chỉ thay đổi thủ cấp thôi hihii, lun hạnh phúc anh nhe
ReplyDeleteThủ cấp cũng dễ giữ lại bằng thuốc nhuộm nhưng hổng thích nhuộm nưã:D
ReplyDeleteChuc' Mung Bac' Chu Tich...
ReplyDeleteHồi đó chắc cũng thuộc dạng giàu nên mới tổ chức đám cứơi linh đình như vậy. Chúc mừng anh chị chủ tịt. Nhất là vẫn còn lưu giữ được những tấm ảnh mấy chục năm về trước - thật quý đó!
ReplyDeleteNgược lại Hà ơi, cũng chỉ nhờ tình thương yêu quý mến cuả gia đình, họ hàng và bạn bè mà được như vậy. Sau hơn 5 năm mình mới bắt đầu làm ăn được.
ReplyDeleteAnh thật hạnh phúc được du ngoạn nhiều nơi,khi nào anh về Vn thì góp chung 1 tấm với anh cho vui nhé
ReplyDelete