Friday, January 15, 2010

1/10. Đi chơi núi đê...

Cho chim ăn.
Mai tôi tham dự một buổi picnic với bạn bè trên núi Dandenong, cách nhà vào khoảng 65 km về hướng Đông. Đầu tiên chúng tôi sẽ đến tham dự một thánh lễ Chuá nhật tại Thánh đường Monbulk. Đây là giáo xứ Úc nhưng do một linh mục Việt Nam cai quản.

Nhóm chúng tôi gồm 2 ca đoàn cùng gia đình rủ nhau tổ chức đi chơi vào dịp đầu năm mới, và cũng là cuối năm ta. Theo như số người đăng ký thì có khoảng gần 80 người gồm cả người lớn và trẻ con.

Thân thiện với chim.Sau lễ, chúng tôi có bưã ăn BBQ, là bưã ăn thịt nướng bao gồm thịt trừu, cánh gà và xúc xích ăn bánh mì uống bia và nước ngọt. Sau đó là những sinh hoạt ca hát vui chơi với nhau nguyên buổi trưa.

Trên núi này có một khu mà chim chóc về hội tụ rất đông, có những loại chim rất đẹp, lông nhiều mầu xanh đỏ, mỏ như mỏ két. Đặt biệt nó rất thân thiện với người, khi mình mang thức ăn đến, chúng sẵn sàng đứng ngay trên tay bạn để ăn. Vì chúng thường được du khách cho ăn như vậy từ lâu rồi.Đi chơi vườn chim.

Giới thiệu sơ cùng bạn bè, mai đi chơi về sẽ chụp hình và giới thiệu tiếp.

Chụp hình kỷ niệm.

16 comments:

  1. Thích quá. Bên này chẳng mấy khi có một cuộc vui chơi gồm nhiều gia đình với nhau, có cả trẻ con như vậy.
    Chúc chuyến đi chơi thật vui và khoe thật nhiều hình bác chủ tịch nhé.

    ReplyDelete
  2. Chắc sẽ chụp hình rồi khoe cho bạn bè coi.

    ReplyDelete
  3. Ôi con chim đo đỏ đẹp quá chú nhỉ !

    ReplyDelete
  4. Đẹp chứ, nhìn gần nó còn đẹp nưã.

    ReplyDelete
  5. Đi chơi vui nghen chủ tịch . Đi về nhớ tường trình . Bên nớ đang hè , nói chuyện BBQ làm bên ni Út em thèm quá .

    ReplyDelete
  6. Thèm thì mời mai bay qua đi chơi luôn.

    ReplyDelete
  7. Mới nghe sơ thế thôi mà đã thấy là chuyến đi rất thú vị rồi . Em cũng ham đi như thế lắm vui mà thân thiện .
    Chúc gia đình anh có một ngày thật vui vẻ !

    ReplyDelete
  8. Nhưng mà hình vầy là hình năm ngoái hay sao chú ? Con chim màu rực rỡ quá VN mình chắc không có quá, chưa thấy bao giờ !
    BBQ mùa hè là số 1 rồi :)

    ReplyDelete
  9. nhìn hình ảnh nhớ lại những năm trước,củng đả lâu rồi,mùa hè một số gia đình hợp lại ,người lớn trẻ em con cháu tổ chức đi chơi biển,nướng thịt,phơi nắng và tắm biển vui quá là vui.

    ReplyDelete
  10. Picnic vui chơi với gia đình bạn bè trong khung cảnh đẹp, vui với những con chim két dể thương, khu vực giải trí phải không anh?

    ReplyDelete
  11. màu đỏ của chú chim thật rực rỡ chú nhỉ , bên chú có nóng thật nhưng mà cũng còn khoái hơn là lạnh tê tái như bên cháu fải ở trong nhà, nhìn cảnh này cháu lại ước mong nhanh đến mùa hè hihihi

    ReplyDelete
  12. mà hôm nay nhân ngày gì mà chú thay ava của đời lâu lắm lên thế hả chú hihihih

    ReplyDelete
  13. Kỷ niệm trận đánh Hoàng Sa Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974. Người trong hình là một hạm trưởng Việt nam chết theo tầu cuả mình chỉ huy bị chìm.

    ReplyDelete
  14. Ngày tôi du học ở Australia, cũng có loài chim giống như trong ảnh> nó đúng là vẹt. Mình xòe tay ra, thế là chim xà xuống ăn mồi. Thích lắm. Chim khoiong sợ người vì người không làm hại chim. Xem hình của bác, nhớ nước Australia.Cảm ơn bác đã post ảnh.

    ReplyDelete