Năm nay đón Noel với một tay, gần lễ, con cháu nghỉ làm, nghỉ học đến nhà đông đủ cả. Trước ngày lễ, các cháu được dẫn đi shopping mua quà, cháu nào thích gì thì xin mua thứ đó, nhà có 5 tới 6 người lớn, mỗi cháu cũng có 5 tới 6 phần quà hay hơn nưã.
Cứ mấy ngày lại thấy các cháu rủ nhau đi mua quà. Gần lễ các cháu xuống nhà kho lôi cây thông Noel ra trưng, gắn đèn gắn giây kim tuyến cho lung linh, cho đẹp. Các cháu lại được hướng dẫn hay phụ gói quà với người lớn. Gói xong lại gắn cạc đề tên vào các phần quà cho rõ ràng, riêng biệt. Xong tất cả được mang chất bên gốc cây thông Noel trong phòng khách và chờ.
Đúng là trẻ con, các món quà các cháu đều thích, tay đã cầm chắc chắn vào quà rồi, giờ xếp lại và chờ đến lễ sẽ được nhận lại chính thức, ấy vậy mà các cô cậu hồi hộp và mong tới ngày cứ tính từng giờ. Lúc nào sang nhà cũng cố nghiá vào gốc cây thông, hay thèm quá thì đến sờ tay vào gói quà cuả mình cho đỡ vã tí.
Phải nói chính xác là vào chiều 25 Tháng 12 nhà mới tập trung đầy đủ, vì tối hôm trước ăn uống, vui chơi cũng ở đây đến khuya lắc lơ các cháu mới kéo nhau về nhà… sớm. Sáng mới ngủ nên dây sao nổi mà dậy! Vậy là chiều mới lại tập trung ăn uống tiếp và các cháu nhỏ mới nhận quà.
Thấy vui với sự háo hức rạo rực cuả tuổi trẻ, tôi cũng tham gia làm đại diện cho ông già Noel phát quà cho các cháu. Mũ đỏ thì có rồi, áo đỏ không có thôi thì mặc đỡ cái áo mầu hường. Nghịch hơn, tôi lấy giây kim tuyến bạc giả làm râu rồi bắt chước ông già Noel cứ HÔ HÔ vui cùng con cháu.
Tới giờ phát quà, cầm gói nào lên là cuả cháu nào các cháu khác cũng đều biết, thế nhưng tôi cứ vui kéo dài đôi mắt dõi theo cuả lũ trẻ bằng cách giả vờ đọc chậm và còn trêu bằng cách gọi lộn tên làm cô cậu hồi hộp thêm.
Phát xong đống quà thật vui nhộn, các cháu hồi hộp mở quà, nhanh nhất là cứ xé toạc giấy lôi quà ra, giấy gói quà vất đầy như đống rác. Phải chờ các cháu mở quà xong hết lại kêu các cháu gom rác lại bỏ vào thùng đề lấy chỗ chơi với đồ chơi mới có. Vui thật, nhìn lại ông già Noel đặc biệt vẫn còn đeo tay.
Ông già NOEL ơi ông bị sao ở tay vậy?
ReplyDeleteHÔ HÔ HÔ. Giờ mới hỏi là sao, xe tuần lộc xì móng:))))
ReplyDeleteThiệt vậy ta, thương quá ta, vậy cầu Chúa phù hộ cho Già nhanh khỏi nha. God bless you.
ReplyDeleteÔng già Noel bị gầy thấy rõ nhỉ! Gắng vâng lời phu nhân mà ăn uống vào cho khỏe, CT ạ.
ReplyDeleteCám ơn nhiều nha.
ReplyDeleteCám ơn BT. Vâng lời tuyệt đối đó:)
ReplyDeleteÔng già Santa xịn chứ dổm hồi nào . Còn một tay vẫn phát đầy đủ quà . Các cháu tha hồ vui
ReplyDeleteCám ơn.
ReplyDeletenhìn cảnh gia đình sum hợp thật là vui và ngưỡng mộ ,chúc anh chóng bình phục nha !sắp đón Tết Tây rồi đó !
ReplyDeleteCám ơn HTL. Mong mọi nhà đều vui vẻ để đón năm mới:)
ReplyDeleteÔng già Noel, độc thủ vui
ReplyDeletePhát quà cho cháu mặt thật tươi
Cái tay băng bó rồi cũng khỏi
Các cháu lại cùng ông ấm tiếng cười.
Ha Ha:)
ReplyDeleteBên em nhận quà từ tối hôm 24 anh ạ , trẻ con không mở quà ngay nó ngủ không nổi . Cháu anh thế là ngoan quá rồi !
ReplyDeleteHì hì:)
ReplyDeleteGia đình đông vui thích quá gì bằng há chú.
ReplyDeleteCám ơn, đông thì vui rồi:)
ReplyDeleteNhìn ông già noel treo tay thấy thương gì đâu anh minht ui !
ReplyDeleteCám ơn Gió, tay không nặng mà cách điều trị này đành bó tay.
ReplyDeleteông già noel một tay vẫn sung...hô hô!
ReplyDelete:))))
ReplyDeleteCho nên vẫn nghe nói Noel là lễ của trẻ con. Nhưng mai này trẻ con lớn lên sẽ còn nhớ những kỷ niệm ngọt ngào. Không gì quý bằng một tuổi thơ ngọt ngào.
ReplyDeleteThường là như thế. Những gì ghi vào trong trí nhớ non nớt cuả trẻ con thì đậm hơn, nên ghi nhớ mãi những kỷ niệm.
ReplyDeleteChú, cái áo đỏ hồi về Vn chú mặc đâu. :))
ReplyDeleteChú bị té hồi nào mà tay chú bị thương, giờ lành chua chú.
ReplyDeleteCat de ve VN mac chu:)
ReplyDeleteTe 83 tuan roi, 3 tuan nua go bot.
ReplyDeletetay anh khoe chua? trông gầy đi đó anh ạ
ReplyDeleteCám ơn Béo, sắp lành rồi.
ReplyDeleteNgày xưa KL cũng đón GS với không khí nầy... Rất vui và hồi hộp vì không biết mình sẽ nhận quà gì? Hihi
ReplyDeleteGiờ chắc ngược lại rồi nhỉ?
ReplyDeleteDạ, nhưng nhà ít người nên ko có không khí anh ạ!
ReplyDeleteVậy Noel qua năm ghé thăm già 'Noel dổm' tha hồ có không khí vui.
ReplyDeleteNhà mình vui quá bác nhỉ :)
ReplyDeleteCám ơn nha, những dịp lễ và cuối tuần luôn vui vậy đó:)
ReplyDelete