Lần đầu tiên gia đình mình kéo nhau đi chơi chung đông đến vậy. Trai, gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại và cháu con cô cậu 16 người cùng đáp myá bay lên Gold Coast chơi mấy ngày, đông vui quá sức, chỉ cái trời mưa nhiều nên không tắm biển được nhiều.... Thôi vậy cũng vui chán rồi.
Thì ra anh đi chơi ...thích nhỉ ?
ReplyDeletePhơi phới xuân anh minht ơi
ReplyDeleteSau lưng là biển rộng
ReplyDeletePic này chị xinh quá
ReplyDeleteCực lãng mạn
ReplyDeleteVui nhỉ anh minht
ReplyDeleteChúc mừng đại gia đình có ngày vui
ReplyDeleteGiáng sinh về
ReplyDeleteNgó thấy khác hình Avatar rồi:)
ReplyDeleteĐúng quá xá luôn:)
ReplyDeleteCám ơn Gió.
ReplyDeleteHe he:)))
ReplyDeleteCám ơn Gió, rất vui.
ReplyDeleteCám ơn Gió nhé.
ReplyDeleteBên này họ trưng cho thương mại trước hơn tháng cơ:)
ReplyDeleteMới xem xong hình chưa còm từng tấm hình .Chờ em chở Mập đi chợ xong về tính chuyện với anh ,kéo cả đại gia đình đi chơi mà hổng cho em biết há ,sợ gia đình Ròm chạy theo ăn ké hay sao đó mờ .háháháháhá
ReplyDeleteSíu em về rồi tính hihihi
Biết Ròm hay theo nên phải né chứ:))))))
ReplyDeleteAnh chị vẫn tươi trẻ như hồi về VN lần trước.
ReplyDeleteKhông gì hạnh phúc bằng cả đại gia đình vui sống sum vầy bên nhau.
Cảnh này là vui nhất nè.
ReplyDeleteLàm ông bà thật thích nghê luôn, anh chị ha.
ReplyDeleteGia dinh anh chi that hanh phuc , nguong mo ghe luon :D
ReplyDeleteHai ông bà tình dữ nghen :D
ReplyDeleteChủ tịch phải nhuộm quả đầu đen thì mới xứng với phu nhân xinh đẹp hihii chứ tóc bạc trắng thế này nhìn giống 2 ba con quá à kekeke
ReplyDeleteChị Minh ngày xưa chắc thật xinh. Miệng cười đẹp lắm.
ReplyDeleteTình như xé!
ReplyDeleteThật là đoan trang phúc hậu!
ReplyDeleteTựa vai em...
ReplyDeleteĐẹp tự nhiên!
ReplyDeleteĐại gia đình thật vui nhỉ!
ReplyDeleteThủ thỉ, thì thầm.
ReplyDeleteỞ khách sạn?
ReplyDelete"Anh đưa em đi về...." Nhớ bài hát của Hoàng Thi Thơ đó chủ tịch à!
ReplyDeleteCo Chu lang man ghe :)
ReplyDeletechào anh chị mới đến vn hiiiiiiiiiiii
ReplyDeletebộ anh chị mới đi máy bay lần đầu sao thấy hớn hở thế kia hiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletesau lưng là biển còn trước mặt là cánh cửa hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletechủ tịt bị đứng ngoài cửa hiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteem thích pic ảnh này nè hiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteÝ ta cũng như Ý nhỏ đó hiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteko hổ danh là CTHSV HIIIIIIIIIIIIII
ReplyDeletenhìn hỏng ra hhiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletepic ảnh này tối quá anh
ReplyDeletehiiiiiiiiii
ReplyDeletehelo hiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletethấy nụ cười anh chị thật ấm áp quá
ReplyDeletewou một đại gia đình luôn như vậy đâu sợ ai ăn hiếp đâu ta hiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletehiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletecây thông cao quá anh MT ơi hiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletevậy là có pic ảnh gia đình đông đủ rồi nè hiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletebên xứ người gặp được đồng hương chắc là vui lắm phải ko anh
ReplyDeleteanh chị đang vào vai diễn hiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletecảnh phim này giống trong trò chơi game đọ súng đó anh
ReplyDeleteđây là công viên trò chơi phải ko anh
ReplyDeletechị mặc áo màu này trong trẻ trung đó anh ,
ReplyDeletechờ chút em tới nhấn nứơc anh nè hiiiiiiiiiiii
ReplyDeletebiển sóng biển sóng đừng xô tôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletephải ko ta , leo lên tàu mới tin hiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletecaíi này gọi là chờ nước đục thả câu nè hiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeletetình củm thế hiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteko biết thua hay thắng mà sao thấy anh chị cừoi tươi thế hiiiiii
ReplyDeleteđang năn nỉ xin vô cửa nè hiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteHai anh chị đẹp đôi quá thích ghê 1
ReplyDeletetranh thủ quàng vai nàng hé hé
ReplyDeletevui quá
ReplyDeletehai anh chị cũng tranh thủ chụp hình ghê hén
ReplyDeleteHì hì:)
ReplyDeleteChủ tịt nhuộm trắng đó chứ:)))))
ReplyDeleteCho mượn cái Mũ đi chơi về nhớ trã lại nhe cha Nội....hehehe
ReplyDeleteQua đây đi BN tui cho ông 1 chiếc Tàu để chạy đi về đừng có mua tốn $$$$ ...
Muốn chiếc nào thì lấy chiếc đó , hỏng phải trã tì hehehe
Chúc Ông Bà dzui dzẻ nhiều................. nhé
Anh chị hạnh phúc rạng ngời luôn .
ReplyDeleteThắng chứ:) Đến cưả mà không vào cũng coi như thắng rồi:))))
ReplyDeleteHì hì:)
ReplyDeleteTình cảm cúm:))))
ReplyDeleteUả BB không có cái nón ni sao?
ReplyDeletechuẩn bị xuất phát há
ReplyDeletecả nhà đi Virgin Blue hả anh Minh ?
ngồi riêng cho ... được tự do!
ReplyDeleteGold Coast là một trong những bãi tắm đẹp nổi tiếng của thế giới,
ReplyDeletemừng chủ tịch và phu nhân đến với Gold Coast trong tuần .... trăng mật !
nhuộm trắng để nổi bật xanh đen , quả là .... chủ tịch, chả ai qua mặt được!
ReplyDeletekỳ trăng mật thứ bao nhiêu anh Minh?
ReplyDeleteBên nhau tận cùng trời cuối biển
ReplyDeletevườn nhà anh giàu ... gia cầm nhỉ ! hehe
ReplyDeleteông và cháu vui nhỉ
ReplyDeletesao ông khong leo lên cỡi ngựa cùng chaú
xem ông bà còn hào hứng hơn cả cháu
ReplyDeletemừng đại gia đình có dịp chung vui kỳ nghỉ hè bên nhau
ReplyDeletethích nhỉ , coi các cô cậu cứ cười tít cả mắt !
ReplyDeletevẫn có nhau tận cùng trời cuối biển
ReplyDeletechỉ cần mặc áo đỏ vào là y chang .... Santa Clauss
ReplyDeletecả nhà mừng Giáng sinh sớm , an vui bên nhau !
ReplyDeletequen có 1 bác thôi !
ReplyDeletechắc ảnh hưởng bão , bên này cũng mù mịt mưa nhưng humid thế!
ReplyDeletehai diễn viên trong 1 giờ nghỉ giữa hai cảnh quay!
ReplyDeleteanh có găp Clint Eastwood không? chăc ổng sợ quá lánh đi thành phố khác để đấu súng rồi!
ReplyDeleteGiống Universal studios Hollywood quá há anh Minh
ReplyDeleteem và biển của riêng ta !
ReplyDeletecòn ta và biển của riêng em ! ha' ha' ha'
ReplyDeleteem thích hình này nè chị L.
ReplyDeletesao hong tắm mà chỉ lội
ReplyDeletehình này đẹp quá!
ReplyDeletethế giới này của riêng hai ta !
ReplyDeletevòng vòng thăm cảng và mấy cái taù của mình hả anh Minh ?
ReplyDeletetrước nhà !
ReplyDeletethăm mấy caí tàu của ta ... cũng còn nguyên
ReplyDeleteđi ăn mừng thắng ... casino!
ReplyDeletenhân viên mà cao to hơn cả boss!
ReplyDeletetrùng khơi nổi gió
ReplyDeletelênh đênh triền sóng
lắc lư ... con người đi !
Chủ tịch mang bão theo đây mà.
ReplyDeletexắp xếp đi chung đông đủ như vậy là hay lắm đó chủ tịt ơi, chắc chỉ có nhà chủ tịt mới nối được vòng tay lớn như thế. Phục bác lắm í :))
ReplyDeleterồ man dại!
ReplyDeleteáo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu "cầm mãi tay nhau"
Boss đến nó mới đưa tay này ra hù:))
ReplyDeleteChuẩn bị mấy tháng mà ra chỉ nhúng chân được có vài lần!!!
ReplyDeleteMột tô bún bò Huế nha Trang.
ReplyDeleteNguyên xi, đến chủ cũng không rờ được:) Hì hì.
ReplyDeleteAnh chị đi chơi dìa thấy "chẻ" héng ... :))
ReplyDeleteCâu này hay nha "chị ngoại."
ReplyDeleteTàu cuả 'người" ta:)
ReplyDelete@tranglương Mưa hù chạy muốn đừ nên hổng dám xuống.
ReplyDelete@Đen Mưa theo chủ tịt chứ chủ tịt không mang bão theo.
Cám ơn Trang dùm chị L:)))
ReplyDeleteTrang nói chứ mình có biết nó giống cái gì đâu. Lần đầu theo con cháu đi chơi mà.
ReplyDeleteCám ơn nhiều nha.
ReplyDeleteThiếu nón và râu:))))
ReplyDelete"Thầm thì, sông hỏi đò ngang... "
ReplyDeleteGần được như vậy Trang nhỉ?
ReplyDeleteThằng cháu nội thấy cảnh này thích quá, giá như trới mà nắng bắn nước vào còn mát người nưã và vui hơn.
ReplyDeleteCám ơn Trang.
ReplyDeleteĐi cả nhà ở chung khách sạn, ăn chung, đi chơi chung vui lắm. Cám ơn.
ReplyDeleteTrẻ được mấy ngày tuổi:)
ReplyDeleteLâu mới có dịp mà:)
ReplyDeleteNgược sáng mà.
ReplyDeleteCám ơn mọi người:)
ReplyDeleteBiết nói sao giờ ta:))))
ReplyDeleteMay là trăng mật chứ hổng phải "dập" mật:))
ReplyDeleteChụp cho người nhiều, bưã nay chụp lại mình chứ:)
ReplyDeleteCả nhà đi chung một chuyến máy bay, về thì lại đi 3 chuyến, ai có việc thì về sớm cho con đi học nưã.
ReplyDeleteHình gđ đông vui ghia chú ơi, thích quá :)
ReplyDeleteÚi giời, vc cháu đến tuổi cô chú ko biết có được như vậy ko nhỉ ;)
ReplyDeleteThì cứ theo gương chú mà đi.
ReplyDeleteVẫn vui cho đến cả khi bạc đầu.
Úi chùi ui .nhẹ nhàng ....dễ sương quá !
ReplyDeleteCảnh này đẹp .thần tiên nè !
ReplyDeleteChuẩn bị đóng phim ...Anh hùng xạ điêu nè !...hẹ hẹ ...
ReplyDelete