Friday, May 13, 2011

Hình Bống off với gia đình "chủ tịt" Off xuyên lục điạ:)




201 comments:

  1. Có mua được đôi nào ko ?

    ReplyDelete
  2. chào anh chị chủ tịt... đôi lão đẹp quá.

    ReplyDelete
  3. sầu riêng... không biết có ngon bằng ở VN hông?

    ReplyDelete
  4. Hi hi..Đúng là chủ tịch chơi chữ: "Off với đệ nhắc phu nhăn"

    ReplyDelete
  5. Cả nhà đi shoping . Con gái Ut cuả Chủ Tich chup dùm

    ReplyDelete
  6. Nhìn Bống mắc cười quớ.

    ReplyDelete
  7. Ủa! Chợ Bến Thành ..ở Úc?

    ReplyDelete
  8. Cái này được á...hì hì...

    ReplyDelete
  9. Uống cái gì zậy, trà chắc.

    ReplyDelete
  10. Tàn phụ nữ...chủ tịt trốn mất roài.

    ReplyDelete
  11. Cái này đâu phải phu nhân, chủ tịt với bồ nhí đó...hehe...

    ReplyDelete
  12. Là uống mỗi lần 2 ti hả chị?

    ReplyDelete
  13. Đôi này được á, ko vừa thì cho khúc.

    ReplyDelete
  14. Đi chơi sướng quá nên đẹp nè.

    ReplyDelete
  15. Chỗ chủ tịt ở rộng rãi quớ.

    ReplyDelete
  16. Vìa tới chợ Bến Thành rùi hả?

    ReplyDelete
  17. Lạnh thấy pà cố...hì hì...

    ReplyDelete
  18. Giờ này chỉ có Bống ra ngoài.

    ReplyDelete

  19. Em mà trúng số độc đắc cỡ 100 tờ thì em cũng sắm cái nhà y như nhà anh Minh. Hehe.... phải trúng độc đắc 100 tờ mới được, tại vì độc đắc chỉ có 1 tỷ rưỡi hà, mà một căn nhà trên trung bình chút xíu ở ngay mặt tiền giá tới hai, ba chục tỷ rồi!

    ReplyDelete

  20. Tấm này đẹp và hay hay. Bống lúc này mi nhon quá.

    ReplyDelete

  21. Đứa nhí chắc là cháu ngoại của anh Minh?

    ReplyDelete

  22. Lại thêm một tấm hình đẹp nữa nè anh Minh ơi.

    ReplyDelete
  23. Bên tám lạng bên nửa cân, đẹp quá.

    ReplyDelete
  24. Bống đừng ngơ ngác vậy chứ...

    ReplyDelete
  25. Bống đừng ...rờ vào đó nhé.

    ReplyDelete
  26. Chao Ha` nha, cam on loi khen.

    ReplyDelete
  27. Ngon chu nhin Bong la biet lien.

    ReplyDelete
  28. Chủ tịch vui chơi với Bống hoành tráng quá đi chứ.

    ReplyDelete
  29. Nhớ tậu vài đôi để dành đi Ốp Bống ui.

    ReplyDelete
  30. Nói quá, có gì đâu Đen, trời mưa quá, đi thăm vài chỗ gần nhà rồi về thôi.

    ReplyDelete
  31. Bống so chân mà giầy nào cũng không vưà size nhỏ. Không luyện cẳng được nên không mua.

    ReplyDelete
  32. o dau có B là o đó rực sáng ặc ặc

    ReplyDelete
  33. mấy kiểu này k có size cho B đâu

    ReplyDelete
  34. anh chị cười tươi lắm

    ReplyDelete
  35. Hình lớn đẹp mà mang vào đây nó hơi bị tối.

    ReplyDelete
  36. Nó sale mà Bống mua nhiều nó lại không có đủ. Tiếc thật!!!

    ReplyDelete
  37. Nói chiện ngược đời, cười mà hổng tươi là sao cà?

    ReplyDelete
  38. Có sưởi chứ nhưng mặc áo vẫn còn chịu được đó.

    ReplyDelete
  39. Ngơ ngác đâu đang đi dòm bị chộp đại nên coi hơi mắc cười.

    ReplyDelete
  40. Đèn cầy đốt cho thơm đó mà.

    ReplyDelete
  41. Rờ rồi mới đứng ngó đó.

    ReplyDelete
  42. Size cuả Út khó chọn nha:)) Nhờ chị Yến đi:))

    ReplyDelete
  43. Sao không? Bán hàng vào muà off vui hết biết luôn đó.

    ReplyDelete
  44. Chủ tịt chộp hình mừ:)

    ReplyDelete
  45. Thêm một người la lớn nưã kià:)

    ReplyDelete
  46. Sai. Thuý Khoa, Thuý Liễu:)

    ReplyDelete
  47. Bống khoái nhứt câu này:)

    ReplyDelete
  48. Chừng nào Bống dzià Bống sẽ mời ăn kem:)

    ReplyDelete
  49. Ấm lắm mới dám đi ngoài đường đó.

    ReplyDelete
  50. Cũng tàm tạm, hơn ngôi nhà ở Hố Nai đó Út:)

    ReplyDelete
  51. Nói thiệt không đó, người ta tưởng thiệt lại khoái thì sao:))

    ReplyDelete
  52. Giống gì nưã, đông chính hiệu rồi:)

    ReplyDelete
  53. Tết năm ngoái mình giới thiệu chỗ này rồi mà.

    ReplyDelete
  54. Có chứ, có từ lâu rồi đó.

    ReplyDelete
  55. Nhà thờ chánh toà TGP Melbourne.

    ReplyDelete
  56. Bên nào cũng 1 cân cả:))

    ReplyDelete
  57. Đúng cháu mới gần hai tuổi rưỡi.

    ReplyDelete
  58. Đâu có đông lắm mà chỉ có Bống ngồi chộp hình thôi:)

    ReplyDelete
  59. Chào tạm biệt Melbourne mà.

    ReplyDelete
  60. Mơ hay thật ...thật hay mơ đây nhỉ ?

    ReplyDelete
  61. Bống đang dõi mắt tìm ai vậy ?

    ReplyDelete
  62. Bống giống bà chủ gian hàng này ghê !

    ReplyDelete
  63. Wow, Bống làm model cho Guess à ? he...he

    ReplyDelete
  64. Bống chọn mua cái dress đỏ rồi phải hông ?

    ReplyDelete
  65. Ha...ha...xứ chuột túi khôngcó đủ vàng bán cho Bống kìa !

    ReplyDelete
  66. Âm thịnh,...... duơng hổng có luôn!

    ReplyDelete
  67. Ông bà chủ tịt đẹp đôi & tình tứ qúa !

    ReplyDelete
  68. Lại làm chủ nhà hàng nữa sao ?

    ReplyDelete
  69. Bống cười tươi như hoa xuân í

    ReplyDelete
  70. Bống và hoa vàng...lãng mạn wá!

    ReplyDelete
  71. Bống bay 8 tiếng đồng hồ ...rồi rốt cuộc cũng đứng trước chợ Bến Thành thôi. ha...ha

    ReplyDelete
  72. Bà chủ tịt mặc áo tím trẻ & đẹp qúa.Chị Bống ngiêng nghiêng cưòi như gái Xuân

    ReplyDelete
  73. Nhìn Bống như nguời dân bản xứ á.


    ReplyDelete
  74. Những người hạnh phúc dù xa xôi đã gặp nhau.khi nào về VN anh chị ơi!

    ReplyDelete
  75. Tính theo lời Trang mang đến chốn phồn hoa bó mà Bống giỏi bám theo đó:)

    ReplyDelete
  76. Chắc ngó ai trên 1 tạ đó CT:)

    ReplyDelete
  77. Ừ cũng giống "pà chủ thiệt".

    ReplyDelete
  78. Ký hợp đồng rồi lại thôi vì nhớ cháu ngoại.

    ReplyDelete
  79. CT biết rõ ý thích cuả Bống thật.

    ReplyDelete
  80. Mình mắc cỡ vì cái vụ thiếu vàng.

    ReplyDelete
  81. Đúng cháu thật xinh và giỏi.

    ReplyDelete
  82. Vậy là đường nào cũng về "Bến Thành" :)

    ReplyDelete
  83. Hơn ấy chứ Bống học ở Bul. mờ:)

    ReplyDelete
  84. Chắc theo Bống về off quá.

    ReplyDelete
  85. Đang lưỡng lự có ký hợp đồng không.

    ReplyDelete
  86. Ha...ha...ha...Thích comment này nhất nè !

    ReplyDelete
  87. Nha trang nóng quá , nhìn anh chị mặc áo ấm mà rùng mình hè hè ..chúc cả nhà cùng vui nhé ...

    ReplyDelete
  88. Woa , Bống đi lạc rùi .. chủ tịch đâu mất tiêu dị hi hi ..

    ReplyDelete
  89. Mại dô ..hàng giảm giá .. hà hà ..

    ReplyDelete
  90. Giam1 đốc trung tâm thương mại hì hì ..

    ReplyDelete
  91. Woa ..chà chà .. va li không còn chổ ..he he tiếc quá ..

    ReplyDelete
  92. Đổi giầy mới hen ...đi off quá mòn hết rùi hí hí ..

    ReplyDelete
  93. Aó nàng vàng anh về yêu hoa cúc ..he he .Đẹp lắm và trẻ trung nữa ..

    ReplyDelete
  94. Tạm biệt gia đình chủ tịch rùi ... hẹn gặp lại nha ..

    ReplyDelete
  95. Chúc mừng đôi tình nhân lúc hoàng hôn nha he he

    ReplyDelete
  96. Mỏi chân lắm .. ngồi nghỉ chú đã he he

    ReplyDelete
  97. Off xuyên lục địa lạnh, ấm áp tình thân hén ct

    ReplyDelete
  98. Tấm này ai cũng tươi nhờ chụp nhà anh ct

    ReplyDelete
  99. Khỏi phải khen, nhìn là biết liền:)

    ReplyDelete
  100. Chi Bong ngay cang dep va tre ra ..Chuc mung...

    ReplyDelete
  101. E thich hinh nay ne..Canh dep va 2 chi deu dep

    ReplyDelete
  102. Thay mặt Bống cám ơn nhé.

    ReplyDelete
  103. Bên mình món này nhiều mà.

    ReplyDelete
  104. Vợ chồng chú, nhìn đẹp lão ghê.

    ReplyDelete
  105. chú sướng, vợ đẹp, con xinh.

    ReplyDelete
  106. cô Bống này chịu chơi thiệt qua tới Úc off với gia đình chú luôn. Con tưởng chú ở Sài Gòn qua bển off ai dè chú ở bên đó. Mà thấy chú còm toàn thơ không hà.

    ReplyDelete
  107. Vợ chồng chủ tịt chắc hầu trẻ đẹp lắm đây. Thấy chủ tịt còn phong độ lắm.

    ReplyDelete
  108. Nhà chủ tịt đẹp, thoáng mát. Nhà ba chồng con cũng ở Hố Nai, đối diện nhà thờ Thánh Tâm, ba chồng em cũng đẹp lão, phong độ giống chú vậy áh! Ba chồng cũng xì tai, nên hai cha con hay nhắn tin hỏi han sức khỏe lắm!

    ReplyDelete
  109. ông anh con của dì (con riêng của má chồng) cũng làm bên Úc, đang xin định cư bên đó mà chưa được. Nên anh đó cũng đi đi về về VN hoài.

    ReplyDelete
  110. cây osaka trước nhà phải không chủ tịt?

    ReplyDelete
  111. Bên đó cũng có chợ Bến Thành hả? Mới coi tưởng đang ở Tp HCM

    ReplyDelete
  112. Nhà thờ lớn và đẹp wá hén!

    ReplyDelete
  113. Cám ơn nhiều, cứ tưởng bô lão chứ.

    ReplyDelete