Cái hình nè đẹp nhất thì bác lại để nằm ngang.
Tuy hình bị lộn ngược nhưng tấm này đẹp nè anh Minh.
Tấm này trông cũng hay hay. Thấy anh Minh tươi lắm.
Cháu ngoại là cháu trai hay cháu gái vậy anh? Cháu thật dễ thương.
He he, nhờ Ròm lật lại dùm coi:))
Mình lúc nào cũng tươi Zip ơi, nhất là khi chộp hình:))
Cháu ngoại gái đó..
băng ...băng ...
Mạnh quá há hehe
Chắc em phải kêu Mập học tướng làm cảnh của chị quá hehehe
Mình mạnh thật, phiến đá mà nhấc nhẹ hều:)
He he làm kiểu khác nha:)
Àhá ...em quên , chị giử bản quyền tướng làm cảnh rồi hehehehe
Anh chị cười tươi quá chừng luôn. :)
Anh MT vào lại Edit, rồi click chuột trái cào tấm hình nằm ngang thì sẽ hiện ra cái khung có 4 biểu tượng phía dưới tấm hình, anh MT có thể điều chỉnh lại với 2 biểu tượng ở giữa đó. :)
Em thì thấy chị vẫn trẻ đẹp như ngày gặp ở VN. :)
Mạnh hết hồn chưa. :))
Anh chị trong tấm hình thật thong dong, thư thả.
Ông bà ngoại cười tươi quá chừng luôn. :)
Chào anh chị, Sông đây người đấy tình chi lạNước nọ, mây kia xa hóa gần
muốn coi phải ngoẹo đầu, không biết chủ tịch muốn làm khó mình chăng !
thế mới tình
chị vẫn xinh trẻ nhỉ, anh khéo nuôi thật !
trông như ở tuổi em ấy
cứ nhấc tạm tạm thế... về rồi nhõng nhẽo sau !
hình này ngầu há, để hù ... ai đó khi bị đứng một mình cô đơn !
chủ đất đi dạo cảng của mình há
dễ thương quá
em thích xe điện của Mel , hôm nào sẽ thử đi vòng vòng .. thay vì cứ chạy ào ào suốt ngày tháng theo công việc !
Hec cuz ly...của năm 2012 rinh luôn phiến đá của ông Môi Sen hả anh?
Hình chị chụp thật tươi anh minht ơi.
Oh, thân chào anh chị. Ngày đi chơi vui qúa hả...
Ui, nãy giờ mõi cái cổ mới ngắm được ...he...cảm ơn bạn Ròm đã cứu bồ...Hình này đẹp nè
Đẹp đôi & trẻ trung !
Chị trẻ ghê...
ngộ hén..
Hình này làm lịch đuợc nè....
Gia đình hạnh phúc..
Cali không có xe này..
Cám ơn Lan Trần, cứ cười tươi mãi thế đó.
Gần sông nước thấy hữu tìnhQuanh đi quẩn lại chỉ mình với ta.Cám ơn Trang.
Cám ơn Cẩm Tuyến.
Mình chỉnh rồi, mà sao đưa nên hai người lại đòi... nằm ra ha ha, thiệt tình:))
Cám ơn Ròm để Cẩm Tuyến khỏi phải nghẹo cổ. :)
Biết còn nói:))
Rõ khéo nói, mai mốt gặp chị lấy qùa sau he he:)
Thì cũng đâu đó:))
Cám ơn lời khen của TCB nhé.
Chắc nhìn hình trẻ thế đấy Cẩm Tuyến ạ:)
Hi hi.
Mới nhìn mắt ngỡ đá, giỡ lên hì hì... nhẹ hều.
Công nhận kỹ thuật mới, giờ mốp foarm đi vào vật liệu xây dựng rất nhiều thứ rồi, làm nền nhà, làm tường nhà và giờ nó thay mặt bàn nữa.
Đi đến cửa hàng quên rồi, chú đen đen cầm nón tặng.. đội luôn:)) Có mấy người thấy cười ta hỏi sao không cưỡi ngựa:))
Cám ơn Cẩm Tuyến, để coi xem....:)
Ngắm trời mây mà:)
He he lâu phải đi coi lại chứ:))
Lúc nào với con cháu cũng tươi hết.
Cám ơn Trang:)
Cám ơn Cẩm Tuyến nhiều.
Mời bữa nào nhỉ, xuống Melbourne chỉ đi xe điện thôi:)
Úc hình như chỉ có Melbourne là có xe điện đều khắp trong thành phố đó Cẩm Tuyến.
Hi hi, phiến đá của ông Môi Sen thật:))
Anh chị nhởn nhơ nhá ...
Cặp đôi hoàn hảo nè !
Đội mũ trông ngây thơ ghia ...hiiii
Vn hong biết bao giờ có tàu điện màu zàng này !
He he..
Thật thế a:))
Đúng ngây thơ cụ thiệt.
Hãy đợi đấy, chờ các hạm đi tầu suốt đã...
Chủ tịch mà, nhìn oai phết!
Chủ tịch chỉ có đẹp dzai khi ở bên phu nhưn mà thoai. :-)
Hi hi:)
Khéo nịnh còn hơn chủ tịt:))
ước gì mớp là đá, và chú lại có sức mạnh để nâng lên như thế. hihi.
Nâng được cục đá này kiểu đó là khỏe lắm rồi.
Cái hình nè đẹp nhất thì bác lại để nằm ngang.
ReplyDelete
ReplyDeleteTuy hình bị lộn ngược nhưng tấm này đẹp nè anh Minh.
ReplyDeleteTấm này trông cũng hay hay. Thấy anh Minh tươi lắm.
ReplyDeleteCháu ngoại là cháu trai hay cháu gái vậy anh? Cháu thật dễ thương.
He he, nhờ Ròm lật lại dùm coi:))
ReplyDeleteMình lúc nào cũng tươi Zip ơi, nhất là khi chộp hình:))
ReplyDeleteCháu ngoại gái đó..
ReplyDeletebăng ...băng ...
ReplyDeleteMạnh quá há hehe
ReplyDeleteChắc em phải kêu Mập học tướng làm cảnh của chị quá hehehe
ReplyDeleteMình mạnh thật, phiến đá mà nhấc nhẹ hều:)
ReplyDeleteHe he làm kiểu khác nha:)
ReplyDeleteÀhá ...em quên , chị giử bản quyền tướng làm cảnh rồi hehehehe
ReplyDeleteAnh chị cười tươi quá chừng luôn. :)
ReplyDeleteAnh MT vào lại Edit, rồi click chuột trái cào tấm hình nằm ngang thì sẽ hiện ra cái khung có 4 biểu tượng phía dưới tấm hình, anh MT có thể điều chỉnh lại với 2 biểu tượng ở giữa đó. :)
ReplyDeleteEm thì thấy chị vẫn trẻ đẹp như ngày gặp ở VN. :)
ReplyDeleteMạnh hết hồn chưa. :))
ReplyDeleteAnh chị trong tấm hình thật thong dong, thư thả.
ReplyDeleteÔng bà ngoại cười tươi quá chừng luôn. :)
ReplyDeleteChào anh chị,
ReplyDeleteSông đây người đấy tình chi lạ
Nước nọ, mây kia xa hóa gần
muốn coi phải ngoẹo đầu, không biết chủ tịch muốn làm khó mình chăng !
ReplyDeletethế mới tình
ReplyDeletechị vẫn xinh trẻ nhỉ, anh khéo nuôi thật !
ReplyDeletetrông như ở tuổi em ấy
ReplyDeletecứ nhấc tạm tạm thế... về rồi nhõng nhẽo sau !
ReplyDeletehình này ngầu há,
ReplyDeleteđể hù ... ai đó khi bị đứng một mình cô đơn !
chủ đất đi dạo cảng của mình há
ReplyDeletedễ thương quá
ReplyDeleteem thích xe điện của Mel , hôm nào sẽ thử đi vòng vòng .. thay vì cứ chạy ào ào suốt ngày tháng theo công việc !
ReplyDeleteHec cuz ly...của năm 2012 rinh luôn phiến đá của ông Môi Sen hả anh?
ReplyDeleteHình chị chụp thật tươi anh minht ơi.
ReplyDeleteOh, thân chào anh chị. Ngày đi chơi vui qúa hả...
ReplyDeleteUi, nãy giờ mõi cái cổ mới ngắm được ...he...cảm ơn bạn Ròm đã cứu bồ...
ReplyDeleteHình này đẹp nè
Đẹp đôi & trẻ trung !
ReplyDeleteChị trẻ ghê...
ReplyDeletengộ hén..
ReplyDeleteHình này làm lịch đuợc nè....
ReplyDeleteGia đình hạnh phúc..
ReplyDeleteCali không có xe này..
ReplyDeleteCám ơn Lan Trần, cứ cười tươi mãi thế đó.
ReplyDeleteGần sông nước thấy hữu tình
ReplyDeleteQuanh đi quẩn lại chỉ mình với ta.
Cám ơn Trang.
Cám ơn Cẩm Tuyến.
ReplyDeleteMình chỉnh rồi, mà sao đưa nên hai người lại đòi... nằm ra ha ha, thiệt tình:))
ReplyDeleteCám ơn Ròm để Cẩm Tuyến khỏi phải nghẹo cổ. :)
ReplyDeleteBiết còn nói:))
ReplyDeleteRõ khéo nói, mai mốt gặp chị lấy qùa sau he he:)
ReplyDeleteCám ơn Cẩm Tuyến.
ReplyDeleteThì cũng đâu đó:))
ReplyDeleteCám ơn lời khen của TCB nhé.
ReplyDeleteChắc nhìn hình trẻ thế đấy Cẩm Tuyến ạ:)
ReplyDeleteHi hi.
ReplyDeleteMới nhìn mắt ngỡ đá, giỡ lên hì hì... nhẹ hều.
ReplyDeleteCông nhận kỹ thuật mới, giờ mốp foarm đi vào vật liệu xây dựng rất nhiều thứ rồi, làm nền nhà, làm tường nhà và giờ nó thay mặt bàn nữa.
ReplyDeleteĐi đến cửa hàng quên rồi, chú đen đen cầm nón tặng.. đội luôn:)) Có mấy người thấy cười ta hỏi sao không cưỡi ngựa:))
ReplyDeleteCám ơn Cẩm Tuyến, để coi xem....:)
ReplyDeleteNgắm trời mây mà:)
ReplyDeleteHe he lâu phải đi coi lại chứ:))
ReplyDeleteLúc nào với con cháu cũng tươi hết.
ReplyDeleteCám ơn Trang:)
ReplyDeleteCám ơn Cẩm Tuyến nhiều.
ReplyDeleteMời bữa nào nhỉ, xuống Melbourne chỉ đi xe điện thôi:)
ReplyDeleteÚc hình như chỉ có Melbourne là có xe điện đều khắp trong thành phố đó Cẩm Tuyến.
ReplyDeleteHi hi, phiến đá của ông Môi Sen thật:))
ReplyDeleteAnh chị nhởn nhơ nhá ...
ReplyDeleteCặp đôi hoàn hảo nè !
ReplyDeleteĐội mũ trông ngây thơ ghia ...hiiii
ReplyDeleteVn hong biết bao giờ có tàu điện màu zàng này !
ReplyDeleteHe he..
ReplyDeleteThật thế a:))
ReplyDeleteĐúng ngây thơ cụ thiệt.
ReplyDeleteHãy đợi đấy, chờ các hạm đi tầu suốt đã...
ReplyDeleteChủ tịch mà, nhìn oai phết!
ReplyDeleteChủ tịch chỉ có đẹp dzai khi ở bên phu nhưn mà thoai. :-)
ReplyDeleteHi hi:)
ReplyDeleteKhéo nịnh còn hơn chủ tịt:))
ReplyDeleteước gì mớp là đá, và chú lại có sức mạnh để nâng lên như thế. hihi.
ReplyDeleteNâng được cục đá này kiểu đó là khỏe lắm rồi.
ReplyDelete