Saturday, April 28, 2012

Những vần thờ ơ.. cóc 42. Minht ba rọi.

Tôi có mấy cái hơi bị ngược đời. Ông Hoàng Guitar cứ thắc mắc tui dân lính thuỷ mà không biết “bơi lội”, nay ở Úc mà tiếng Anh lại là dân “ăn đong” nên nói hơi mỏi tay, có con cóc thả ra làm minh hoạ đây:
Vợ rủ một vòng thăm ‘shopping.’
Phục vụ chỗ nào cũng ‘smiling.’
Đon đả mời chào khoe giảm giá.
Miệng tươi khẽ nhoẻn ‘good morning.’
Mấy cháu bán hàng thật tươi xinh.
Lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.
Hỏi xem tôi có cần giúp đỡ.
Cười cười tôi nói ‘just looking.’
Hoa đèn chào đón muà Giáng sinh.
Chuông hoa sáng loá chiếu lung linh.
Cô bé sau lưng khoe giá rẻ.
Nhát gừng tôi ấp úng ‘nothing.’
Tiếng Anh ba rọi cuả Trần Minh.
Càng nói xem ra càng nhột mình.
Rút về chứ ở đây lâu quá.
Có khi thiên hạ ngỡ “kidding.”
Hề hề..chạy.

1 comment:

  1. giaogia

    delete reply
    giaogia wrote on Dec 14, '09, edited on Dec 15, '09
    Hehhehe cóc chủ tịch thả cũng khá feeling.
    minht

    Cám ơn bác GG:D
    sphinx2412

    Lính thủy cần gì biết bơi vì đã có tàu chủ tịt ơi. Chỉ có lính k0 quân mới cần biết bơi vì hay ngủ gật rớt máy bay :DDD
    minht

    sphinx2412 said
    Lính thủy cần gì biết bơi vì đã có tàu chủ tịt ơi. Chỉ có lính k0 quân mới cần biết bơi vì hay ngủ gật rớt máy bay :DDD
    S giỏi ghê ta:D Biết hết.

    xulangmusuong

    xulangmusuong wrote on Dec 14, '09
    Nghe kể chuyện vần "ing" thật tuyệt. Ha ha. Chúc mùa giáng sinh thật vui nha...
    vphu0ng

    Thơ cóc nhưng mà rất feeling
    lại còn theo vợ đi shopping
    cớ sao chủ tịch cứ nothing
    buying thì được , cấm looking .

    Hỏng phải movie mà looking
    chốn này là chốn để shopping
    nếu không móc ví để cashing
    bà nhà sẽ giận , chẳng speaking !

    minht

    xulangmusuong said
    Nghe kể chuyện vần "ing" thật tuyệt. Ha ha. Chúc mùa giáng sinh thật vui nha...
    Cám ơn xulangmusuong nhiều.
    vphu0ng

    Bà chủ tịch ơi , lần sau đi shopping với ổng nhớ mang theo con dao lam , hay Gillete cũng đươc. Nhớ nhé bà chủ tịch .
    monglehoa

    Shopping bên đó mùa này có đông ko chú ? Bên này sao năm nay vắng vẻ quá !
    minht

    vphu0ng said
    Bà chủ tịch ơi , lần sau đi shopping với ổng nhớ mang theo con dao lam , hay Gillete cũng đươc. Nhớ nhé bà chủ tịch .
    Từ ngày cô Út quen chủ tịch.
    Thơ thẩn xem ra đã bớt nghịch.
    Đuà vui nên mọi người đều thích.
    Vui vui cùng rủ nhau đóng kịch.
    Hích, hích:D
    minht

    monglehoa said
    Shopping bên đó mùa này có đông ko chú ? Bên này sao năm nay vắng vẻ quá !
    Cũng tạm đủ người đi thôi MLH ơi. Bên đó vắng chắc tại MLH đi chơi bên Trung quốc đó:D
    thanhthaoly

    Chủ tịt đi shopping mà cũng thả được cóc hay quá!
    minht

    thanhthaoly said
    Chủ tịt đi shopping mà cũng thả được cóc hay quá!
    Cám Ơn Thanhthaoly, Cóc chứ có là gì đâu, cũng để vui thôi mà:D
    nguoiphobien09

    Bác thả cóc hay đấy chứ
    minht

    nguoiphobien09 said
    Bác thả cóc hay đấy chứ
    Cám ơn Bống:D
    dandennuocviet

    Chủ tịch thả cóc impressive thật đấy chứ!
    minht

    Thật thế hả Dân Đen?
    hle09

    Hay đó chứ anh Minh, ba rọi gì chứ!...hihi..
    minht

    Cám ơn anh Hoàng khen. mong rằng không phiền ai.:D
    kgiaoru

    mõi lần sang đọc thơ của chú mấy vụ âm vần này cháu đều tháy rất tiếu và hay nhé :)) cháu nhớ hình như lần đầu tiên cháu sang thăm blog bên chú là bài gì có vần " ương " thì fải hehêheh
    Công nhận thơ của chú hay fết :))
    minht

    Cám ơn Giếng nhé:D

    ReplyDelete