Tuesday, May 1, 2012

Những vần thờ ơ.. cóc 47. Tự đùa.

Này lão chủ tịt sợ vợ ơi.
Đứng lại cho em hỏi mấy lời.
Thiên đình muốn biết thêm cho rõ.
Rằng: lão sợ vợ thật hay chơi?
Rỗi hơi!!!

Thì ra, thượng giới nghĩ lão đuà.
Thấy tước vị ngon muốn ăn thua.
Chẳng chi cũng ngang tầm thế giới.
Ai bầu, hay chức bán, quan mua?
Chịu thua!!!

Hỏi sao, chẳng sợ vợ tôi cười.
Thiên đình mà sao tính giống người.
Thế trên thượng giới ngài cũng sợ?
Nói đi, hạ giới chẳng ai cười.
Giống người!!!

Ơ hay, hạ giới với thiên đình.
Tưởng rằng: trần gian khác thần linh.
Chẳng qua do loài người xu nịnh!
Ngọc hoàng thì cũng giống như mình.
Thiệt tình!!!

Giờ xin thú thật với trần gian.
May ra vang vọng tới Ngọc hoàng.
Rằng lão Minht này “hông” sợ.
Làm sao chức "chủ tịt" đàng hoàng.
Nể nàng!!!

2 comments:

  1. nguoiphobien09

    Vợ mà không sợ thời sợ ai
    minht

    nguoiphobien09 said
    Vợ mà không sợ thời sợ ai
    Nói cho nhẹ nhàng là nể nàng:))
    huudieu

    Nhất vợ nhì giời !
    Kính vợ đắc thọ !
    sweetheart0902hn

    " Kính vợ đắc thọ ,
    Sợ vợ sống lâu ,
    Nể vợ bớt ưu sầu ,
    Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
    Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
    Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
    Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời ... "


    chú ạ ! hi hi
    minht

    huudieu said
    Nhất vợ nhì giời !
    Kính vợ đắc thọ !
    Cám ơn hưudieu. Kính lão đắc thọ, sợ vợ sống dai.
    minht

    sweetheart0902hn said
    " Kính vợ đắc thọ ,
    Sợ vợ sống lâu ,
    Nể vợ bớt ưu sầu ,
    Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
    Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
    Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
    Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời ... "


    chú ạ ! hi hi
    Cám ơn bạn đã góp thêm ý. Mọi sự để cùng vui thôi mà.

    ReplyDelete
  2. forgetmenot75

    minht said
    Rằng lão Minht “hông” sợ vợ.

    Mà sợ làm sao sống đàng hoàng.
    Lâu nay cháu vẫn nghe
    Chú Minht sợ vợ
    Hôm nay lại được nghe
    "lão Minht “hông” sợ vợ"
    Sợ vợ mình hổng sao
    Vợ người ta nên sợ...chú nhỉ
    ngocyen054

    Nhờ sợ vợ mới được no cơm ấm cật, gia đình đuề huề, trong ấm ngòai êm, con đàn cháu đống…bác chủ tịch à.
    Nhiều người muốn sợ để được vậy mà có được đâu.

    Bác đừng từ chối niềm vinh dự ấy, uổng lắm.

    minht

    forgetmenot75 said
    Lâu nay cháu vẫn nghe
    Chú Minht sợ vợ
    Hôm nay lại được nghe
    "lão Minht “hông” sợ vợ"
    Sợ vợ mình hổng sao
    Vợ người ta nên sợ...chú nhỉ
    Chữ "hông" mà nói nhẹ, miệng ngậm lại mà hai má phồng ra, đầu nghiêng về một bên vênh mặt lên thì còn muố vả ấy chứ. Thì hì hì, nó lại phản nghiã chứ:))
    Chữ "hông" Chữ "hổng" chữ không.
    Mỗi chữ một nghiã biết không chữ nào.
    minht

    ngocyen054 said
    Nhờ sợ vợ mới được no cơm ấm cật, gia đình đuề huề, trong ấm ngòai êm, con đàn cháu đống…bác chủ tịch à.
    Nhiều người muốn sợ để được vậy mà có được đâu.

    Bác đừng từ chối niềm vinh dự ấy, uổng lắm.

    Có dám từ chối đâu Ngọc Yến, làm điệu vậy mà:))
    kgiaoru

    minht said
    Nói cho nhẹ nhàng là nể nàng:))
    câu còm này của chú rõ khéo :))
    kgiaoru

    chú càng ngày càng làm thơ hay :) điều này là cháu ko có nịnh đâu nhé :)
    minht

    kgiaoru said
    chú càng ngày càng làm thơ hay :) điều này là cháu ko có nịnh đâu nhé :)
    Cám ơn, dù không nịnh nhưng chủ tịt cũng cảm thấy thích, dù không cảm thấy thơ hay, chỉ dám xin gọi loại thơ con cóc để vui thôi, chỉ sợ làm bạn đọc không vui:))
    vphu0ng

    Hôm nay em mới đọc bài này nè . Xưa giờ em tưởng chỉ có Tú Xương mới làm thơ nịnh vợ , ngờ đâu thời nay còn có Tú ... Minht . Hì hì hì .

    Chị L. ới ời , có cách gì làm cho ổng sợ , chỉ cho Út em với nha . Út em sắp đi lấy chồng , chị L. chỉ cho em vài chiêu để em phòng thân nghen chị .


    minht

    vphu0ng said
    Hôm nay em mới đọc bài này nè . Xưa giờ em tưởng chỉ có Tú Xương mới làm thơ nịnh vợ , ngờ đâu thời nay còn có Tú ... Minht . Hì hì hì .

    Chị L. ới ời , có cách gì làm cho ổng sợ , chỉ cho Út em với nha . Út em sắp đi lấy chồng , chị L. chỉ cho em vài chiêu để em phòng thân nghen chị .


    Cần gì chị, Út biết coi tướng, chọn cha nào râu quặp là chính hắn đúng 72 phần dầu:)) Hà hà.
    monglehoa

    Hehehe ... sợ vợ cũng khoe, ko sợ vợ càng khoe ... nói chung ra là sợ quá !
    minht

    monglehoa said
    Hehehe ... sợ vợ cũng khoe, ko sợ vợ càng khoe ... nói chung ra là sợ quá !
    Đúng vậy, xấu tốt đều khoe cả:))

    ReplyDelete