Wednesday, July 11, 2012

Những vần thờ.. ơ cóc 65.

Mar 16, '10 12:36 AM
for everyone
Tôi thú nhận cùng Thiên Chuá và cùng anh chị em: "Tôi không biết đi chợ, vì từ hồi nào đến giờ bà xã tôi lo cái vụ này hết." Bưã nay bà ấy kẹt coi đưá cháu, nhờ tôi đi mua bịch bánh phở tươi, chuyện dễ ơi là dễ:))" Thế mà cứ dặn đi dặn lại, sợ tôi mua sai:)) Tôi lái xe có mấy phút xách về đúng ý bà xã. Vậy là cóc lại nhảy ra:
Sáng nay tự đi chợ.
Vưà đi lại vưà sợ.
Mình vốn dân ấm ớ.
Chả tự mua bao giờ.
Chỉ sợ sai ý vợ.
Vợ nhằn cũng mắc cỡ!
Mà có gì đâu chớ.
Mua có bịch bánh phở.
Qua hàng rau, hàng rợ.
Giá sống tươi hơ hớ.
Vợ cứ nhặn phòng hờ.
Sợ mua về lại lỡ.
Bánh nhiều hiệu lắm cơ.
Ăn quen Tân Thành Công.
Nhớ hiệu đó nghe ông?
Ra shop thấy chất đống.
Một ký hơn hai đồng.
Giá tươi trắng như bông.
Tưởng gì chứ đi chợ.
Xem ra dễ như không.
Về vợ coi giá sống.
Khen ngon khoái trong lòng.
Lái xe chạy dăm phút.
Đi chợ thế là xong:)

1 comment:

  1. zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Mar 16, '10
    Em mới vừa tính đi nằm nhưng thấy anh Minh thả cóc ra nên vọt qua cho sốt dẻo. Còm cái này trước rồi đọc sau :)
    zipposgvn

    :)
    minht

    zipposgvn said
    Vác tấm thân tồng ngồng
    Chen chân trong đám đông
    Tìm phở Tân Thành Công
    Giá một bịch hai đồng

    Chị Minh dặn, thuộc lòng
    Mua sắm dễ như không
    Biết vậy, mai đi nữa
    Khỏi chạy xe lông bông

    Chợ xong, khoái trong lòng
    Thả ra vài con cóc
    Khoẻ re. Thế là xong!

    :)
    Cám ơn Zip đồng lòng.
    Một vòng thế là xong:))
    moon0900

    Chú giỏi quá, bíêt cả đi chợ nữa cơ. hiii
    ngocyen054

    Bây giờ biết kiếm đâu ra một ông chồng vừa giỏi vừa ngoan như vậy chứ.
    minht

    moon0900 said
    Chú giỏi quá, bíêt cả đi chợ nữa cơ. hiii
    Khen làm mắc cỡ quá Hằng ơi:))
    minht

    ngocyen054 said
    Bây giờ biết kiếm đâu ra một ông chồng vừa giỏi vừa ngoan như vậy chứ.
    Lại thêm một lần mắc cỡ nưã Ngọc Yến ơi:)) Ngồi rỗi thả cóc cho vui chứ chuyện nhỏ hơn con thỏ mà:))
    coppyblog

    minht

    coppyblog said
    Ơ hơ cháu cứ tưởng
    Chú được cô rất thương
    Thế mà nói đi chợ
    Lại rất sợ bị..... tương ?
    ----
    Chú ơi, chú cứ ... kệ
    Thấy g.... ái... đẹp đừng mê
    Tập trung .... mặc cả tốt
    Về nhà cô hết chê
    Cười hê hê.....
    Cám ơn Copylog.
    Đừng chê mình già ngốc.
    Đi chợ đứng một góc.
    Coi giỏ mở báo đọc.
    Rồi mần thơ con cóc.
    Chứ ai già mà...khóc:))
    ... Cám ơn nhé, cùng vui nhỉ?
    minht

    forgetmenot75 said
    Chú Minh đi chợ giỏi quá...đàn ông đi chợ là hay bị mấy bà bán hàng bán mắc lắm...phải biết giá nếu không sẽ mua hớ đấy...
    Bên này có giá niêm yết rõ ràng rồi, khỏi lo giá cả, chỉ là có biết lưạ hàng ngon hay coi cái hạn xem đã hết hạn chưa vậy thôi. Chời mới mua có bịch bánh phở mà ai cũng cứ khen giỏi, mắc cỡ quá.
    forgetmenot75

    Chú đi chợ giỏi thế...mai mốt cô sẽ nhờ chú đi chợ dài dài đấy...
    hctamkgcc

    Chủ tịt đi chợ chắc là được ưu tiên giảm giá hén.
    :)
    minht

    forgetmenot75 said
    Chú đi chợ giỏi thế...mai mốt cô sẽ nhờ chú đi chợ dài dài đấy...
    Khà khá.. Cô không dám đâu. dặn dò mệt lắm..:))
    minht

    hctamkgcc said
    Chủ tịt đi chợ chắc là được ưu tiên giảm giá hén.
    :)
    Khổ quá, hội thì lớn khắp thế giới mà hội viên thì dấu mặt, nên chẳng ai biết chủ tịt!!!
    haihoang60

    Vậy mới xứng danh chủ tịch hội sợ vợ chứ
    minht

    Ông biết sao còn nói:))
    hoanggiao

    Chủ tịch hội sợ vợ
    Hôm nay phải đi chợ
    Mắt lấm la lấm lét
    Mua cái gì...hơ hơ


    Giở tờ giấy vợ ghi
    Bao nhiêu thứ hi hi
    Lộn tùng phèo hết cả
    Mỗi thứ vợ ghi giá
    Dặn dò mua ra sao
    Phải lựa như thế nào
    Ôi thôi đầu nhức quá

    Thế mới biết nội trợ
    Cũng không kém gian truân
    Như việc kiếm ra tiền
    Của mày râu đâu nhé

    Vợ ta là nội tướng
    Là bến bờ tình thương
    Chăm lo cái đời thường
    Mà ta đâu có biết

    Vợ ơi lòng tha thiết
    Biết ơn em từ đây
    Anh tập đi chợ này
    Cùng em về đốt lửa

    hoaloaken

    Phái mạnh thời hiện đại là phải biết đi chợ nấu nướng , đấy là một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của phái đẹp bây giờ đó anh . Anh thật là giỏi , chủ tịch muôn năm !
    nam64

    Mập gọi tel. mua trước em chỉ tới lấy về thôi.hihi khỏi lựa khỏi chọn gì hết. Dù có lựa chọn gì đi nữa Mập cũng chê mà thôi ( giã vờ đó mà khỏi bị đì đi chợ ) hihihi
    minht

    @ Hoàng Giao. Cám ơn đã chỉ:))
    @hoaloaken. Ồ vậy ra mình lỗi thời. Tiêu chuẩn phái mạnh giờ là như vậy sao:))
    @Nam Ròm. Như vậy là chắc ăn nhỉ:))
    hle09

    Cuối cùng thì cũng biết đi chợ và nghe lời vợ dặn hả anh Minh, có ghi note để nhớ không?...hihi...
    minht

    @hle Nhớ rồi anh ơi:)) Cám ơn anh nhắc.

    ReplyDelete