Cây đã đơm bông
Tháng
Chín.
Tháng
Tám qua là Tháng Chín tới. Ở Úc có nhiều cái khác so với các nước vùng Bắc bán
cầu. Trước đây tôi cũng đã kể sơ với các bạn mình nghe một vài cái khác đó, nay
xin kể lại.
Một
trong những cái khác mà rõ nét nhất là Tháng Chín Úc vào Xuân, cây cối đâm chồi
nẩy lộc, khí hậu ấm hẳn lên xua bớt đi cái lạnh. Vâng, tôi nói bớt đi thôi vì đôi
khi đang Hè mà cũng có những ngày lạnh, có năm mà “giữa mùa Hè tuyết rơi” nữa đó.
Đấy
là thiên nhiên, còn những ngày kỷ niệm chung mà ta gọi là các ngày “Quốc tế” như
lao động, như thiếu nhi, phụ nữ, ở Úc, nhất là chỗ tôi ở, không chung với những
cái gọi là quốc tế đó.
Ngay
trong nước Úc cũng có những cái khác nhau về những ngày nghỉ lao động trong năm.
Chưa hết ngay cả cái ngày tưởng chừng như không thể khác như ngày sinh nhật nữ
hoàng, vị quốc trưởng của xứ sở này cũng được thần dân mỗi nơi chọn cho mình một
cái ngày nghỉ sinh nhật nữ hoàng khác nhau. Chắc nhờ thế nên nước Úc mới thể hiện
cái Down Under của mình.
Hôm
đầu tháng Sáu, vùng Bắc bán cầu vui mừng tổ chức Father’s Day, tôi cũng được
nhiều bạn bè quý hóa chúc vui với ngày dành cho mình. Nghe chúc cũng thích, nhưng
bên này thì lại chưa tới ngày dành cho những ông bố như tôi, nên chỉ có niềm
vui là nhận những lời chúc từ xa.
Để
nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Người Việt mình có hai tháng để kính nhớ. Nếu là
người theo Phật giáo có Mùa Vu Lan báo hiếu. Người Công giáo có tháng cầu cho Các
linh hồn.
Tây
phương họ chọn ra hai ngày dành cho cha và mẹ, đó là Mother’s Day và Father’s
Day. Như đã quy định rõ rệt thì Mother’s Day sẽ được chọn vào Chủ nhật thứ hai
trong tháng Năm và Father’s Day thì vào Chủ nhật thứ nhất của tháng Sáu.
Dân
Úc thì chỉ theo chung với các nước Bắc bán cầu Mother’s Day vào Chủ nhật của tuần
thứ Hai trong tháng Năm, còn Father’s Day họ chọn riêng một ngày khác, đó là ngày
Chủ nhật tuần thứ Nhất của tháng Chín.
Viết
đến đây thì chắc bạn bè cũng đã biết, Ngày Một tháng Chín năm 2013 là ngày Chủ
nhật thứ Nhất của tháng Chín. Ở Úc được gọi là Father’s Day.
Ngày
này ai sao thì tôi không biết rõ, chứ riêng tôi được con cái, cháu chắt chúc mừng
và còn có cả tí qùa nữa.
Các
bạn thấy chưa, ở xứ mà được gọi là Lucky Country, xứ Lady First (đàn bà là số 1)
thì những vị làm bố như tôi lại được hưởng đến hai ngày Father’s Day đấy. Thích
thật.
Không
thích sao được. Chả thế mà đã có lần hứng tình nhân một dịp tết, nhân giao thừa
Úc đến sớm nhất, tôi đã vi vu thả ra một chú cóc nổ to đùng:
Hôm
nọ, lên chơi với cụ Trời.
Vuốt
râu cụ phán: “nhất trên đời
Có
ai mà sướng hơn ‘chủ tịt’
Thứ
gì Trời cũng ưu tiên thôi”
Này nhé: để đón mừng
năm mới
Dân
Úc nhà ông nhậu đã đời.
Pháo bông bắn nở cùng trời đất.
Thiên hạ vẫn ngày cuối năm thôi.
"Cho nên cứ về vui với hội.
Chẳng thiệt gì đâu, sống ở đời.
Cúc cung tận tụy yêu thương vợ.
Cứ coi như "nhất vợ nhì trời."
Làm tại phủ chủ tịt HSV Thế giới ngày 1-1-2010.
Pháo bông bắn nở cùng trời đất.
Thiên hạ vẫn ngày cuối năm thôi.
"Cho nên cứ về vui với hội.
Chẳng thiệt gì đâu, sống ở đời.
Cúc cung tận tụy yêu thương vợ.
Cứ coi như "nhất vợ nhì trời."
Làm tại phủ chủ tịt HSV Thế giới ngày 1-1-2010.
31/8/2013.
Happy Father’s Day!
ReplyDeleteChúc chủ tịch một ngày hạnh phúc nhất trong năm, quà cáp chất cao như núi nhìn là chóng mặt. hihihi
Một ngày tốt đẹp, an bình và ấm cúng cho ngày của Cha chủ tịch nhé!
Cám ơn Bác Từ nhiều nha.
DeleteTháng chín ở Úc mới vào xuân. Chúc anh Minh một mùa xuân vui vẻ :-))
ReplyDelete