Ra sân cỏ thấy bông vàng. Cỏ hoang nay cũng huy hoàng đón Xuân.... Thấy sân nhà có cỏ lạ nay đồng loạt trổ bông, chụp khoe chơi vì hoa mọc hoang nên rất tự nhiên.
Cái này em nhớ mang máng hình như bông me chua thì phải. Lại cỏ này hay mọc ở các chậu kiểng hay các vạt đất mềm xốp, ẩm, lá có vị chua. Hồi nhỏ em hay bứt lá này chấm muối hột ăn chơi. Người ta gọi là lá me chua. Không biết em nhớ đúng không.
Bây giờ, không xem từng hình, nhìn "tổng thể" thì thấy tên của 3 tấm hình lần lượt là "Bông chùm" [vui vầy], "Bông kết bạn" [hoà đồng, thân ái"] rồi tách ra, khư khư chỉ biết mình mình với ta thì là "Bông lẻ loi". Anh Minh cũng thâm trầm suy tư ý nhị quá chừng :))
ngắm 1 nền của cỏ four leaf clover dưới chân hoa . biét chủ tich khong ... quen cắt cỏ rồi ! Đúng là hoa vàng naỳ khá giống hoa của cây cỏ lá me dại thật !
Đẹp quá anh minht ui...
ReplyDeleteĐẹp tuyệt ...Gió xin nhá
ReplyDeleteCuả trời đó Gió.
ReplyDeleteCứ tự nhiên.
ReplyDeleteÔ, dễ thương quá chừng. Mộc mạc mà đẹp làm sao.
ReplyDelete[Lén lén chôm tấm này mới được :)) ]
Ủa, cái này hoa dại hả anh Minh? Đẹp ghê luôn. Thích quá.
ReplyDeleteCái này em nhớ mang máng hình như bông me chua thì phải. Lại cỏ này hay mọc ở các chậu kiểng hay các vạt đất mềm xốp, ẩm, lá có vị chua. Hồi nhỏ em hay bứt lá này chấm muối hột ăn chơi. Người ta gọi là lá me chua. Không biết em nhớ đúng không.
ReplyDeleteDễ thương thiệt!
ReplyDeleteLén gì chôm đại đi Zip, cuả trời không ai chăm bón, hai bên đường đi một mầu vàng như thảm vậy đó cũng đẹp chứ.
ReplyDeleteThấy nó mọc chung với cỏ dại ngoài đường đó hai bên thềm cỏ mình không biết hoa me chua, hoặc không còn nhớ.
ReplyDeleteNgó như bông mai vàng nhỉ?
ReplyDeleteHaha, em đang tự hỏi bông này bông gì. Nhìn xuống dưới thấy "Bông lẻ loi". Tên độc ghê luôn. :))
ReplyDeleteHoa vàng đẹp quá anh à!
ReplyDeleteKhông phải đâu Zip ơi! Me chua nhỏ lắm li ti chứ ko được như vầy đâu!
ReplyDeleteEm chờ ôm ...chôm đó nghen!
ReplyDeleteĐẹp quá à! Kỷ thuật lắm!
ReplyDeleteNó nở cùng khắp mọi nơi đó Kim Lệ.
ReplyDeleteHề hề đánh vần nghe nhờ ột... nhột:))))
ReplyDeleteHè hè...
ReplyDeleteCả một vạt cỏ, mình nó đứng riêng:)
ReplyDeleteCám ơn, mình ở trong hội,: "phóng dziên không ăn lương" mà:))))
ReplyDeleteBây giờ, không xem từng hình, nhìn "tổng thể" thì thấy tên của 3 tấm hình lần lượt là "Bông chùm" [vui vầy], "Bông kết bạn" [hoà đồng, thân ái"] rồi tách ra, khư khư chỉ biết mình mình với ta thì là "Bông lẻ loi". Anh Minh cũng thâm trầm suy tư ý nhị quá chừng :))
ReplyDeleteĐẹp tuyệt chú ơi !
ReplyDeleteHia này hình như ở Vn có.
ReplyDeleteKhi nào chú về VN, đem giống này về cho cháu đi chú. cháu thích ghê. hiiiiiii
ReplyDeleteEm thích nhất là hoa vàng, hoa cúc vàng.
ReplyDeleteZip ơi, mình cũng đơn sơ như cây cỏ thôi.:)))
ReplyDeleteThật à 3M?:)
ReplyDeleteChắc cũng có chứ, hoa đồng nội mà.
ReplyDeleteGiống này mắc cười là quanh năm nó nằm im trong cỏ, cuối muà Đông thì nhú lên và trổ bông.
ReplyDeleteTưởng giống chủ tịt chỉ thích có "vàng."
ReplyDeletemùa xuân cho nên hoa cỏ gì cũng trổ bông!
ReplyDeletengắm 1 nền của cỏ four leaf clover dưới chân hoa . biét chủ tich khong ... quen cắt cỏ rồi !
ReplyDeleteĐúng là hoa vàng naỳ khá giống hoa của cây cỏ lá me dại thật !
chụp đep quá !
ReplyDeleteĐề nghị chủ tich phát triển tay nghề thêm vào mùa xuân này !
Đúng đó Trang, vậy mới khổ vì bông:)
ReplyDeleteLười đâu, mới có chừng 2 tháng nay, muà Đông cỏ cũng rét mướt hổng dám mọc. Chộp mấy hình xong cắt cỏ sạch rồi.
ReplyDeleteLẩn thẩn cứ quên chỉnh máy, cứ auto hoài, bưã nay mới chỉnh lại để chụp hoa đó:) Nhưng tay thì có mà nghề thì không:))
ReplyDeleteem thì khoái bông ... tai !
ReplyDeletekhng co hoa tim ha anh?
ReplyDeleteHà hà, sẽ kiếm hoa tím cho PT:)
ReplyDelete