Cuối tuần một nồi phở to đùng.
Xương ống, xương đuôi nấu nước dùng. (Lèo)
Dạ sách, bò viên coi lủng củng.
Nhìn vào, đố ai dám dửng dưng.
Rồi rau, rồi giá, nọ ngò gai.
Mắm gừng, tương ớt, chấm lai rai.
Bằng hữu, anh, em xin mời lại.
Tái gầu, tái sách lại tái lai.
.. Xin mời.
Thêm một ly rượu đố ai về.
ReplyDeleteMời thùng bia nưã Huynhtran ơi:)
ReplyDeletePhở bò thì rượu thôi, bia uống đầy bụng.
ReplyDeleteHuynhtran tính kỹ quá hi hi, thôi vậy mời chai Remy Martin nhé:)
ReplyDeleteVậy thì ghé uống.. hihi.
ReplyDeleteVâng trà tam tửu tứ, xin mời nâng ly.
ReplyDeleteHii chau dag an fo, doc bai nay thay hop wa:)
ReplyDeleteCuối tuần ẩm thực, tô phở to
ReplyDeleteĂn xong, ai cũng một bụng no
Lai rai cùng vài ly rượu chát
Thoải mái, vui ca, tối ngủ khò.
Nhớ để dành cho SK 1 tô đặc biệt, Chủ tịch ơi !
ReplyDeleteHợp chắc ngon hơn ha:)
ReplyDeleteCó ngay một tô ít bánh nhiều thịt nhé SK?
ReplyDeleteMạng chỗ em chập chờn quá, có khi "có Nết", có khi "mất nết" nên em tranh thủ chạy qua ngó bài này xíu rồi khi nào mạng ngon lành em sẽ quay lại đọc. Em đang test lại cái máy nè.
ReplyDeleteEm đặt cục gạch ở đây. Hihi...
ReplyDeleteHì hì hì, nhìn cục gạch lại nhớ thời "ngăn sông cấm chợ" nhìn thấy cục gạch nằm cạnh đường là biết có bán xăng lẻ:)))
ReplyDeleteChú ăn được bát phở này ko ? Hihi
ReplyDeleteBiết tỏng tòng tong ăn phải no.
ReplyDeleteMà no no quá chắc lại khò.
Khò vang làng xóm ai khò đó.
Còn ai nào đã ăn phở bò:)))
Ăn được chứ, nhằm nhò gì, nhưng ăn lai rai cả tuần hì hì, chậu phở chứ ai lại gọi là tô!!!
ReplyDeleteTô phở Minh to thế . Bống sắp được ăn rồi
ReplyDeleteTroi ui, to pho vi dai qua di.
ReplyDeleteChuẩn bị bụng đi Bống nhé.:)
ReplyDeleteĐừng gọi tô, gọi chậu cho nó nhỏ hì hì.
ReplyDeleteGiờ này thèm ...phở quá bác ct ơi.
ReplyDeleteHe he, mời Ngọc Yến nhé.
ReplyDeleteCơm nguội, xì dầu ăn tới tới
ReplyDeleteRau lang rau muống luộc dài dài
Muối ớt nặn chanh, tha hồ chấm
Vậy mà em cũng vẫn sống dai
Hihi...
Anh Minh ăn phở, em ăn cơm. Tại hông có xiền....
"Cơm nguội, xì dầu ăn tới tới
ReplyDeleteRau lang rau muống luộc dài dài
Muối ớt nặn chanh, tha hồ chấm
Vậy mà em cũng vẫn sống dai
Hihi..."
@Zip: Vậy là cũng tốt lắm Zip ơi.
Ăn để mà sống ngẫm sự đời.
Có ăn, ăn có đời muôn lối.
Ta chọn cho mình lối thảnh thơi.
Lụm cho ông một cục gạch ngộ ngộ nè híhíhí
ReplyDeleteTui chôm được cục đá xếp hàng thời bao cấp trong bảo tàng Hà Nội nè ông Quẹt háháhá
ReplyDelete"Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp 19751986" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội http://pda.vietbao.vn/Xa-hoi/Nho-ve-mot-thoi-gian-kho/20584803/122/
@ cha Ròm:
ReplyDeleteHaha, trời đất ơi, cha Ròm "xiu tằm" toàn ảnh độc hông hà. Hay, mấy tấm này đã thiệt.