Bài liên quan:
- Những vần thờ.. ơ cóc 133. Tiễn Bống.
- 22/5/11. Mộng dữ giưã đêm Đông hay dư âm chuyện Bống.
- 86/11. "Cóc" tiễn Bống.
- 14/5/11. Bống với nhiệm vụ "bí mật bất thành" Mission imposible
- Hình Bống off với gia đình "chủ tịt" Off xuyên lục điạ:)
- Bống ăn kiêng kiểu Úc
- Hình Bống ghé Melbourne thăm quán xá và dân tình làm ăn:)
tem 1 phát
ReplyDeleteủa, sao chụp mờ quá zị chủ tịch.. mà chỉ có 1 tấm à.. bắt chán.. đi về đây!
ReplyDeleteChup o san bay nen mo . Chut nua co nhieu himh . Yen tam
ReplyDeleteChụp vội đây mà.
ReplyDeleteHahaa...tòa soạn phát hành báo bắt đầu hoạt động rồi đây hihii
ReplyDeletenhớ post ảnh size to to nha, ảnh nhỏ quá xem không sướng đâu CT ởi, nhớ có hìh phu nhân của chủ tịt nữa nha... hhahaha..
ReplyDelete
ReplyDeleteQua bên xứ chuột túi, thấy chị Bống như nhon lại vậy.
ReplyDeleteĐang chờ coi hình chị Bống đến nhà chủ tịch.:)))))
hình phóng to rồi, cố nhìn coi có TrangL không mà lại không thấy nàng ta đâu?
ReplyDeleteWow, Bống dữ nha, dám đi thăm chủ tịch MinhT nha hehehehhe
ReplyDeleteNãy vội quá lấy hình từ vệ tinh, giờ đang chuyển hình:)
ReplyDeleteThư ký đi vắng "chủ tịt" không biết làm sao chuyển hình:)) Ai rảnh mời ghé "phủ chủ tịt" gấp.
ReplyDeleteHaha ..quí vị đại biểu đi ngủ rồi hay sao mà chủ tịt trốn lên đây vậy :)))))))))
ReplyDeleteCũng đang đợi coi hình:)
ReplyDeleteSáng giờ mưa quá, chắc Bống hạp mưa:)
:))))))))))))))
ReplyDeletephủ chủ tịt hum nay vui nhá!
ReplyDeleteChu tich dang so mat chuc nen co gang tiep Bong chu dao . Hêêê
ReplyDeleteVui chứ gặp bạn mà không vui sao được, bưã nào anh chị ngoại ghé chơi xứ Úc Thòi Lòi coi.
ReplyDeletePhủ ct có giăng đèn kết hoa đón khách multi không hở bác ct?
ReplyDeleteOff vui quá bác hè.
ReplyDelete:D
Chúc bác off dui nha !
ReplyDelete
ReplyDeletePhủ chủ tịt là hình nào anh Minh?
Không kết hoa mà cho mưa giăng đầy trời:)
ReplyDeleteVui thiệt chứ lâu mới có khách xa đến mà.
ReplyDeleteCám ơn Minh Tâm
ReplyDeletePhủ chủ tịt ẻn này hổng có.
ReplyDeleteRộn ràng phủ chủ tịt.
ReplyDeleteChủ chịt sướng nha, ở đâu cũng có người tới thăm vì...hem mộ...hihi..
ReplyDeleteLâu lâu mới có một dịp mà:))
ReplyDelete