Sunday, May 22, 2011

22/5/11. Mộng dữ giưã đêm Đông hay dư âm chuyện Bống.

Giờ chủ tịt phải có bảo vệ đi kèm:)

Hổm rày, nếu ai để ý, thấy “chủ tịt” hơi bị vắng mặt.

Xin kể lại câu chuyện cổ tích sau đây trước khi vào chuyện từ “phủ chủ tịt.”

Ngày xưa, có nhà kia đang cầy ruộng. Trưa rồi vợ gọi về ăn cơm. Anh ta cứ đứng giưã đồng mà la lên rằng:

“Đợi tôi cất dấu xong cái cầy đã.”

Khi dấu xong lội đến chỗ vợ, vợ anh ta mới lên lớp cho rằng:

“Anh dấu cầy thì im lặng mà làm chứ nói vậy thì hàng tổng cùng nghe!!! Trộm nó biết nó lấy mất chứ à!!!”

Hai vợ chồng ngồi ăn cơm xong. Anh ta lội ruộng ra nơi cất dấu cái cầy thì quả đúng như vợ anh nói. Cái cầy đã không cánh mà bay!!! Anh vội lội ngược lại chỗ vợ và ghé vào tai vợ mà thầm thì:

“Mât cai cầy rồi!!!”

Quay lại chuyện ở “phủ chủ tịt”. Kể từ lúc Bống bay bổng lên cao, và từ khi “chủ tịt” công bố cái vụ chạy chức cuả Bống. Vợ “chủ tịt” lại lôi cái chuyện tương tự như chuyện mất cày cuả cái nhà anh nông dân kia ra để nhắc nhở:

“Người ta mua chức, bán quyền còn lớn hơn gấp nhiều lần nhà ông. Kể tính có tiền tỷ! Ấy thế mà thiên hạ chỉ đoán ngầm chứ có ai biết đích xác họ mua, họ bán là bao nhiêu! Nay vụ mua bán chưa thành mà ông đã loan báo cho cả và thiên hạ đều biết! Thế thì có xứng với danh “chủ tịt” không nào!”

Chiêu ngụm nước trà Thái Nguyên đặc sản Tân Cương loại thượng hạng hiệu Phúc Lợi mà Bống mới cho. "Đệ nhắc phu nhăn" “phủ chủ tịt” lim dim mắt luận rằng:

“Nhờ có em mà anh lên chức “chủ tịt”, nhưng ngược lại. Nhờ anh giữ chức “chủ tịt” mà em thành “đệ nhắt phu nhăn chủ tịt” chúng ta dưạ vào nhau, người này là một phần quan trọng cuả người kia. Chuyện lỡ rồi, Bống có quậy cách mấy, em cũng luôn sát cánh bên anh. Tình huống có xấu nhất thì anh phải hạ cánh an toàn, chứ không thể nào để mất chức dễ ợt được.”

Ngưng một lát lấy lại tinh thần, lại đưa tay rót chén trà, chiêu tiếp rồi như chất trà làm cho nường tỉnh hơn, mắt nường như sáng rỡ, nàng chép chép miệng mấy cái rồi thỏ thẻ tiếp:

“À mà anh này, trong friends list cuả anh em thấy cũng có nhiều người xứng đáng thay thế, những Phan Trần, Nam Ròm, Giáo Già, Đen thủi, đen thui, Bác Từ, anh Tâm Hiền, chú Đậu vv. Anh coi ai được, vời đến giao ngôi với giá rẻ, để họ có ân oán với anh, nếu như không đối phó được với Bống mà phải hạ cánh an toàn thì không sợ bị bới móc.”

Nghe thế “chủ tịt” muôn năm nhà này không đồng ý.

Người hiếm như “chủ tịt” mọi người phải ráng bảo vệ, không khéo giữ, có khi lại “tuyệt chủng” nưã không chừng!!!

Nói thì nói vậy, nhưng tự nhiên người “chủ tịt”cứ rét run lên bần bật. Tai nghe như có tiếng vợ hiền nói trong tiếng ngái ngủ:

“Muà Đông giá mà nằm đạp tung hết cả chăn ra vầy hèn gì không rên! Sáng dậy lại dám xổ mũi và ho cho coi.”

Rờ vào ngăn kéo, ấn tín cuả HSV vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Ôi lại có cơn mộng dữ về giưã đêm Đông.

34 comments:

  1. Hi hi...Coi đầu tiên cười cái đã!

    ReplyDelete
  2. thế mới biết trong mơ có người sợ mất chức kìa.. chúc mừng chủ tịt còn giữ được ấn của HSV... hihi hi..

    ReplyDelete
  3. Cười được là hết một chiều Chuá nhật vui rồi:)

    ReplyDelete
  4. Hi Hi Hi. Cái chức tự phong cho mình mà phải giữ kỹ cũng mệt quá Hà nhỉ?

    ReplyDelete
  5. Qua nghía nghía cái ấn tín của HSV cái coi nè háháhá

    ReplyDelete
  6. ha' ha' ha' ...
    Bống nhỏ ... nỗi ám ảnh lớn ....không nguôi !
    hahahahha

    Nhường chức cho BT được không chủ tịch, coi như hàng xóm... tính giá đặc biêt, kèm theo bonnus một chiếc xe tram láng cóng trước khi hạ cánh an toàn !
    D'accord ?
    ( kỳ naỳ đi săn về sẽ có quà cho chủ tich và phu nhân!)

    ReplyDelete
  7. Phu nhân chủ tịt nói chí phải , người ta thường nói mua danh 3 vạn chứ bán danh có một đồng , em nghĩ chủ tịt bán cái chức HSV này cho bống với giá như vậy thì rẻ quá . Nếu giữa đêm đông giựt mình rờ ấn HSV còn thì chủ tịt chịu khó ôm nó trong lòng ngủ luôn đi , chứ ko mấy tay mà anh nói đến đang đứng ngoài cửa lấp ló cái chức ấy lắm đó , hỏng chừng này mai thiên hạ đại náo cái vụ tranh nhau đi mua cái chức HSV , mà khổ nổi BỐNG ĐẸP CHAI nhà ta lo đưa tiền cọc trước rồi hiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  8. Haaaa. Vậy là con cá cảnh này vẫn làm cho có người bị ác mộng . Tự hào quá . Mà chính chủ tịt hô lên đấy chứ . Cứ im như những người khác thì đâu đến nỗi . Một lần nữa Bống thấy Phu nhân thật là thông minh

    ReplyDelete
  9. “Nhờ có em mà anh lên chức “chủ tịt”, nhưng ngược lại. Nhờ anh giữ chức “chủ tịt” mà em thành “đệ nhắt phu nhăn chủ tịt” chúng ta dưạ vào nhau, người này là một phần quan trọng cuả người kia. "

    Chủ tịch phu nhân nói chí phải đó bác. Liệu mà tính nhé.

    ReplyDelete
  10. Nghiá sao thấy, cất kỹ mờ:))

    ReplyDelete
  11. Một đề nghị cũng nên suy nghĩ cẩn thận đã héng:) Đúng Bống nhỏ mà nỗi ám ảnh...nhỏ luôn:)

    ReplyDelete
  12. Hi hi, muôn năm mà cũng cứ sợ mất chức nhỉ:)

    ReplyDelete
  13. Ừ nhỉ, cứ như cán bộ nhà ta may cái túi rồi đeo theo bên mình may ra mới không bị mất:))

    ReplyDelete
  14. Hi hi, tại cái tật không giấu diếm ai được chuyện gì bí mật cả. Không có bà xã, dám không có gì mà ăn lắm:)

    ReplyDelete
  15. Ngọc Yến cũng biết rồi, những lời nói chí phải thì làm sao dám bỏ ngoài tai nào:))

    ReplyDelete
  16. Mộng dữ giữa đêm đông
    Mồ hôi chảy ròng ròng
    Chủ tịch vẫn an toàn
    Sau vụ chạy chức của chị Bống.
    :)))))))

    ReplyDelete
  17. Hi hỉ hì hi.
    Mộng, thật có khác chi.
    Tình người mới là quý.
    Danh vọng đến lại đi.
    Nhỉ???

    ReplyDelete
  18. Hiểu sơ sơ .. chủ tịch hội ''sơ vơ '' hi hi ...hội viên đông như kiến , chắc ai cũng ngắm nghé hí hí..

    ReplyDelete
  19. sáng ra có bị sổ mủi hong chủ tịt?

    ReplyDelete
  20. e chua biet an tin cua HSV vay khi nao ve VN a nho 'be' ve cho blogger biet nhen hong thoi lam 'an tin gia' thi nguy to..hi.hi.hi

    ReplyDelete
  21. Mèng ơi, giờ mới biết cái chức "chủ tịt" cuả lão rồi nhỉ?:))

    ReplyDelete
  22. Hi hi, chỉ là mơ thôi mờ:)

    ReplyDelete
  23. Hi hi. Sợ mất lắm, có về cũng mang vào ngân hàng gửi cho chắc ăn rồi dzià:))

    ReplyDelete
  24. Thì ra chỉ là mơ, vậy anh M. yên tâm chức vẫn chưa vuột mất heng ((-:

    ReplyDelete
  25. Chắc vậy thôi. Cám ơn Marg.

    ReplyDelete
  26. Mình không phải thành viên của hội này, chứ nếu không nhất định sóan ngôi chủ tịch

    ReplyDelete
  27. Hi hi, không thì cũng soán ngôi được chứ sao:)

    ReplyDelete
  28. Bống coi dzị mà ác như con ké thác lác hen chủ tịch. Nhưng mà thoai Đen thui sẽ tiếp tiếp ủng hộ chủ tịt hết mình bởi chủ tịt muôn năm có mấy ai. Hehehe.

    ReplyDelete
  29. Cám ơn Đen nhiều hi hi:))

    ReplyDelete
  30. Hé hé hé … đọc xong mà méc cừ woá hè… bèn vỗ trống khen rằng : “cắc bum bum cắc bụp bụp… .., mấy bữa nay đệ đang mắc rình coi…. mấy thợ nâng nóc nhà cà ông già nà …. Ha ha ha ….

    ReplyDelete