Sunday, April 24, 2011

Muà Lễ Easter 2011.




Những trái trứng bọc giấy màu nhân muà Lễ Phục sinh là món quà cho các cháu thiếu nhi. Trứng được mang dấu cho các cháu đi tìm cũng làm cho gia đình vui những ngày gặp mặt nghỉ lễ. Đây là số hình ảnh cuả các cháu nội ngoại đang vui đi tìm trứng Phục Sinh trong vườn nhà. Mời các bạn cùng xem.

47 comments:

  1. Vườn nhà anh đẹp lắm, gia đình thật là hạnh phúc anh ạ.
    Trong mùa Phục sinh này, chúc gia đình anh mãi đầy niềm vui với con cháu anh Minh nhé.

    ReplyDelete
  2. Mấy cái này là kẹo hay trứng thiệt hả chủ tịch ?

    ReplyDelete
  3. Chúc chủ tịch vui cùng gia đình trong mùa lễ Phục sinh

    ReplyDelete
  4. Cậu bé mặc áo đen giống chú lắm. :D

    ReplyDelete
  5. Thiệt hả, cháu đích tôn cuả chú đấy hì hì.

    ReplyDelete
  6. Vui lắm, con nít vui mà người lớn cũng vui.

    ReplyDelete
  7. Có 1 nhỏ không vui, đang khóc nhè kìa?

    ReplyDelete
  8. Ôi khuôn viên gia điền nhà anh tuyệt quá vậy.

    ReplyDelete
  9. Thế là có những 5 cháu rồi cơ đấy! Cháu đích tôn giống ông quá!

    ReplyDelete
  10. Vui quá! Có khu vườn cỏ thích thật.

    ReplyDelete
  11. Wow so cute .....run run hả các baby

    ReplyDelete
  12. Ông ơi...giúp cho bé tìm một quả trứng và một thỏ con đi please."Nói đi bé ngoan"

    ReplyDelete
  13. Oh my dear, nhiều thế này mà anh minht không cho TCB biết sớm để bay sang Melb .Cheers,

    ReplyDelete
  14. Hi hi. Chocolate không mua thì không vui mà sau lễ các cháu bỏ hết cũng uổng.

    ReplyDelete
  15. Cháu nhè là mới ngủ trên xe đến nhà vẫn còn ngái ngủ chẳng biết gì nên khóc hi hi.

    ReplyDelete
  16. Gần 6 rồi đó hiện có 2 cháu nội và 3 cháu ngoại đó. Thêm 4 đưá cháu con cuả cháu con ông anh là 10 hi hi.

    ReplyDelete
  17. Cám ơn Linalol khen các cháu.

    ReplyDelete
  18. Bên này vùng mình ở nhà nào cũng có sân trước, sân sau trồng cỏ và siêng thì trồng bông nưã.

    ReplyDelete
  19. Đợi từ trưa tới giờ, đi lễ 3 giờ về mới cho tìm trứng.

    ReplyDelete
  20. Nhờ bàn tay năm ngón em "bà xã" vẫn kiêu sa, khéo tay hay làm mà được vậy đó.

    ReplyDelete
  21. Vâng, đúng thế, các cháu đều lớn cả.

    ReplyDelete
  22. mùa Phục sinh thật hạnh phúc....

    ReplyDelete
  23. Lũ trẻ nhìn yêu quá ! Mình có thể hình dung được ông bà nội ngoại hạnh phúc như thế nào . Happy Easter day to Family .

    ReplyDelete
  24. Thích thiệt, bảo sao con trẻ không ham.

    ReplyDelete
  25. Ui trời, cháu chắt đông vui. Thật là nhà có phước.

    ReplyDelete
  26. Giống thiệt à, liệu cháu có nối ngôi "chủ tịt" được không nào:)

    ReplyDelete
  27. Các cháu tìm xong khoe thành tích sau đó không ăn vì nhiều quá, năm nào cũng bỏ, mà không có Easter eeg các cháu không chịu hi hi.

    ReplyDelete
  28. Xanh xanh đỏ đỏ thật vui mắt và dễ thương

    ReplyDelete
  29. Bé nào khuôn mặt cũng sáng sủa thông minh (((-:

    ReplyDelete
  30. Đúng trứng được làm bằng chocolate bé bằng cái trứng cút hay to như trứng "voi" bọc giấy bạc mầu rất xinh.

    ReplyDelete