Sunday, April 12, 2009

Dự lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Melbourne.

Đi dự lễ Giỗ Quốc Tổ..
Thật là buồn chân vì hai ngày nay không chạy đi đến chào bạn bè được. Có vài lý do, nhưng lý do chính là cái mạng nó treo. Melbourne đổi giờ rồi, giờ chỉ còn đi trước Việt nam có 3 giờ thôi, bên tôi 3 giờ sáng thì ở bên nhà Việt Nam là 0 giờ hay 12 giờ đêm cũng thế.

Cuối tuần này có vài cuộc họp mặt, nhưng toàn chỗ nghiêm cẩn nên chủ tịt nhà tôi cũng chẳng có dịp mà nổ. Nghe thông báo trên đài phát thanh, Cộng đồng Việt Nam Tiểu bang Victoria khánh thành Đền thờ Quốc tổ và tổ chức lễ Giỗ tổ.

12 giờ hơn một tí, tôi đến đền thờ. Đúng lúc buổi lễ khai mạc và chào cờ. Đường vắng, tôi đứng nghiêm hướng về cờ chào. Có một chiếc xe dừng ngay bên tôi, người tài xế người Úc thấy tôi đứng nghiêm, anh cũng từ trên xe bước xuống đứng để chào cờ. Trong khi, mấy người nhỏ Việt Nam, cứ đi tự nhiên vào bên trong khu vực lễ. Tôi biết các em ít khi biết và chào cờ.

Wow! Mọi người dù xa quê nên cũng nhớ về nguồn nhiều nha. Người ta đứng chung quanh lễ đài, hàng trong hàng ngoài, buổi lễ có sự hiện diện cuả những vị khách Úc như: Dân biểu Luke Donnellan thư ký quốc hội, đại diện Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Thị trưởng Thành phố Brimbank, các nghị viên cuả TP Maribyrnong, Dandenong, các nghị viên người Việt trong các thành phố trong khu vực Miền Tây Melbourne.

Về phần người Việt, chúng tôi thấy các thân hào, nhân sĩ, quý cụ ông, cụ bà, quý vị trung niên, các thanh thiếu niên và cả các em nhi đồng, có đầy đủ mọi thành phần đại diện cuả các hội đoàn, đoàn thể về tham dự lễ khánh thành đền thờ Quốc tổ và lễ giỗ Tổ rất đông. Hội trường không còn một ghế trống, người ta còn đứng cả bên trong lẫn bên ngoài hội trường để lắng nghe và dự buổi tế tổ do vi chủ tịch cộng đồng và ban tế lễ đảm trách.

Ban tế lễ và chủ lễ hoàn toàn mặc quốc phục, áo dài khăn đống, thêm mấy người trong ban phục lễ mang thêm mấy cái mũ cánh chuồn. Trên bàn thờ quốc tổ, hương và lễ vật bày biện trang nghiêm, cờ và trống, cồng, chiêng. Quốc tổ ngự trên ngai chính giưã đền thờ, cùng các vị anh hùng liệt sĩ tự thời Vua Hùng dựng nước và trong suốt 4000 năm lịch sử.

Sau buổi lễ tế tổ, Cộng đồng còn tổ chức phát bằng và phần thưởng cho các em học sinh trong cộng đồng đạt điểm cao môn Tiếng Việt trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 Niên khoá 2008. Sau đó là bưã cơm thân mật cho toàn thể quan khách và cộng đồng.

Lần đầu tiên tôi đi dự lễ giỗ tổ ở Úc, và cảm nhận hồn thiêng sông núi như vẫn còn hiện diện theo chân con cháu Vua Hùng.

1 comment:

  1. Năm đầu tôi đi dự lễ giỗ tổ Hùng Vương.

    ReplyDelete