Saturday, April 25, 2009

Không bao giờ quên.


ANZAC09. Phải nói Ngày Anzac là ngày hội cuả cựu Chiến binh Úc và đồng minh. Sáng sớm, tôi dậy lúc 3 giở 45 phút. Vệ sinh xong, thay quần áo ấm, đợi bạn bè đến đón cùng lên đường. Tôi đi dự “Lễ hừng đông.” “Lễ hừng đông là giờ mà cách nay hơn 90 năm khi Liên quân Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được lệnh đổ bộ lên bãi biển Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ (?) Tuy không chiếm được mục tiêu vì quân Thổ phòng thủ chặt chẽ, và liên quân ở nơi bãi biển trống trải, thất thế nhưng họ vẫn không chịu lùi. Người ta tưởng niệm sự thua sút, tổn thất và lòng dũng cảm.” ANZAC09. Đến Doanh trại cuả Tiểu đoàn 4 yểm trợ cuả Quân đội Hoàng gia Úc lúc 5 giờ 20 phút. Trên sân cờ đã có nhiều người Úc, phần đông là cựu chiến binh, có cả vợ con và cháu chắt họ, chúng tôi thấy có cà các cháu còn phải bế với quần áo ấm phủ đầu.
Ngay cổng vào nơi hành lễ, một lều bạt với cà phê, trà nóng cho khách ai muốn uống cho tỉnh thì xếp hàng tự pha chế theo ý mình. Không lễ đài rườm rà, tất cả chủ khách đều đứng dưới sân, ai thích đâu đứng đó, tay cầm cây đèn cầy, im lặng nghe kể lại lịch sử ngày ANZAC, coi chiếu Slide hình trên màn ảnh, lời cầu cho chiến sĩ trận vong. Trên cột cờ, cờ Úc được kéo ở thế cờ rũ nưả cột, chung quanh có 4 người lính Úc bồng súng thế mặc niệm, cùng một người chỉ huy đứng giưã. Vị trung tá chỉ huy căn cứ đứng dưới cùng quan khách. Gần cuối lễ khi hừng đông ló dạng, lúc này mới nhìn hơi tỏ mặt người thì quốc thiều Úc mới cất lên và cờ mới kéo lên ngọn cột cờ. Sau lễ có bưã ăn sáng, nhưng chúng tôi ra về chuẩn bị đi dự lễ diễn hành. ANZAC09. Phải nói là ngày hội cuả những người Cựu chiến binh Úc. Tất cả các đội kèn, cuả quân đội, cuả đoàn thể nhất là cuả các trường trung học tại tiểu bang được mời tham gia, phần đông là loại kèn túi đặc biệt cuả dân Anh với những chàng trai, ông cụ mặc váy ngắn và đầu đội nón lông cao nghều, trông rất lạ. Nhạc quân hành vang vang khắp nơi có đoàn quân đi, vì cứ một đoạn có một ban nhạc đi xen kẽ một vài đoàn cựu chiến binh, tiếng nhạc quân hành khiến các cựu binh đều bước trong tiếng vỗ tay cuả công chúng đứng dọc dài theo hai bên đường diễn hành.
Hàng năm, cứ vào Ngày 25-4 người Úc lại cử hành lễ ANZAC trên toàn thể các nơi trên đất Úc và cả ở những nước khác trên thế giới, nơi quân đội Úc đã từng tham chiến, để nhắc nhở mọi người dân “LETS WE FORGET” ANZAC09.

3 comments:

  1. Bên ấy nam mặc quần áo giống người Scotland quá anh há.

    ReplyDelete
  2. Cháu thấy hình mà mắc cười Bác ạ! Ông Tây kia hay quá ạ!

    ReplyDelete
  3. Cháu ở đây lâu rồi mà chẳng bao giờ tham dự lễ Anzac, giờ coi hình mới biết. Sang năm phải dậy sớm chuẩn bị dự lễ như bác mới được. Cám ơn bác cho xem hình. Hình đẹp lắm

    ReplyDelete