Monday, June 8, 2009

Sinh nhật tui như vầy nè:

Sinh nhật tui như vầy nè: magnify
Hôm vưà rồi, Sinh nhật tôi, một vài người bạn hỏi sinh nhật có tiệc tùng chi lớn không. Mình đã tính nổ nhưng kẹt là Bắc Hàn mới thử bom nguyên tử. Nên thôi, xin kể bạn bè nghe về ngày vui cuả mình nhé.

Trước cả tuần, con cháu đã phân công nhau tổ chức ngày này. Tháng sáu, trong gia đình mình có tới 4 người sinh trong Tháng Sáu, gần nhất là ba người, con dâu 5/6, con gái 12/6, còn mình 6/6. Mình đuà con cái làm sinh nhật chung 3 trong 1.

Bà xã nấu một nồi nước dùng (nước lèo) để ăn lẩu đồ biển và sôi 3 mầu, cháu Linh làm gỏi, con gái lớn thì mua oyster (hào sống). Mâm bàn dọn lên coi cũng xôm tụ, nào rau, nào mực, nào tôm, nào cua thịt, nào chả cá, gia vị vào bỏ trên bếp gas khói bay toả mùi nghe nhức khức giác. Con trai mang hai thùng bia, nhưng con rể lớn lại cặp cổ một chú Remy Martin, rồi bạn con gái xách thêm chú Dorville. Muà Đông Melbourne lạnh lẽo ăn lẩu, uống rượu mạnh mới ấm cúng làm sao. Thế là cả nhà chọn uống rượu mạnh.

Mới chưa hết hai ly nhỏ. Sợ bố mặt đỏ và sỉn sớm, mấy cháu bày trò sớm, bưng cái bánh sinh nhật chi chít những nến sáng lung linh ra, cả bàn tiệc ầm vang bài Happy Birthday, theo sau cái bánh là thùng quà sinh nhật thật nặng, phải hai người lớn khiêng. Mình thồi nến xong sang mở quà. Thằng cháu nội nhỏ, Tuấn Phương được phân công nằm trong thùng, đứng bật dậy từ trong thùng hai tay đưa quà cho ông nội. Cà nhà cười vang vỗ tay rền. Ôi hạnh phúc quá. Cám ơn bà xã và các con cùng các cháu. Giá ngày nào cũng sinh nhật nhỉ?

Ô này, Minh T ơi! Chuyện có vậy, giả sử ông nổ thì ông nổ làm sao? Tưởng gì, chứ nổ là nghề cuả chàng hì hì. Tôi sinh ngày 6/6 Thế giới nhớ mãi ngày này, Tại Pháp, các nguyên thủ quốc gia về đây mừng ngày mà họ gọi là D Day. Còn Úc và Anh thì mừng sinh nhật nữ hoàng, ở Úc còn được nghỉ làm việc nưã chứ. Chưa kể mọi nhà đều ăn uống và đặc biệt bạn bè trên blog gửi hoa và bánh trái ngập tràn. Nếu tôi muốn nổ, chắc tiếng nổ vẫn mạnh hơn trái bom nguyên tử Bắc Hàn vưà thử nưã lận. Nhưng thôi.

Nhân đây xin gửi lời cám ơn bạn bè gần xa đã gửi lời chúc mừng, và nhất là cùng xăn tay áo làm thịt cóc với tôi cho vui, mong mọi người luôn vui khoẻ và bình an, hẹn sang năm nhớ ghé tôi ăn mừng sinh nhật nưã nhé.

15 comments:

  1. Èo , hôm nay mới biết sn anh thì trễ mất rùi nhờ ! Nhưng cũng mang bánh qua , xem như tổ chức lại sn nhé anh !!!



    ReplyDelete
  2. Sinh nhật của bác hạnh phúc thật.Còn cháu 18 năm rồi mà chả có cái bánh kem nào cả.
    Mạu muội comment cho bác. Thật ra cháu chỉ là một người lạ thôi.
    Chúc bác sinh nhật vui vẻ và năm sau cũng thế nhé.^^

    ReplyDelete
  3. Cám ơn @ Viedbi.
    @ Sphin2412: Quý hoá quá, nhận bánh thôi, tiền xin mang về dùm kẻo người ta lại bảo chủ tịt hội sợ vợ cũng ăn hối lộ:D Chúc luôn vui nhé.
    @ Quynhdmkh cám ơn nhé.

    ReplyDelete
  4. ngưởng mộ quá chủ tịt ơi!

    ReplyDelete
  5. Đừng nổ làm chi anh Minh T ơi. Nó phá cái không khí ấm áp của buổi Sinh nhật. Ai cũng vui cười như pháo Tết. Vậy là đủ rồi nhẻ...

    ReplyDelete
  6. Sinh nhật anh thật vui
    Gia đình rộn tiếng cười
    Ấm áp ba thế hệ
    Hạnh phúc tăng gấp mười.
    .......
    Chúc mừng sinh nhật của anh lần nữa nè.

    ReplyDelete
  7. Qua nhà anh Phan Trần thấy thơ chúc mừng sinh nhật anh hay quá.Vội ghé qua đây thấy anh cũng là người trong Hội thích đùa.Hàhà.Em là Thanh tra của Hội Thích đùa đây.Phan Trần là Trưởng ban tiếng cười trào lộng của Hội Thích đùa.Sao em không biết anh là Trưởng ban Sợ vợ của Hội thích đùa nhỉ?Lạ quá.Một phát hiện bất ngờ, cũng là một sơ sót của Thanh tra.
    Thôi thì chuyện đó cho qua.Bi giờ em cũng đem sang đây một xâu cóc làm thịt mừng anh nè:
    Chủ tịch sợ vợ ới ời
    Có ăn thịt cóc em mời vài con
    Uống bia uống rượu vài lon
    Xin mừng sinh nhật ...mãi son chẳng già

    ReplyDelete
  8. Mời anh thịt cóc và bia rượu!

    ReplyDelete
  9. Nghe anh tả quả sinh nhật thật là hoành tráng ,vui vẻ và nhiều ý nghĩa nữa .Vui nhất là cả nhà xum vầy anh ha !

    ReplyDelete
  10. Bác hạnh phúc quá ạ! Cháu hôm nay đi thi nên bjờ mới qua thăm Bác được ạ! Mong Bác luôn vui khoẻ Bác nha!

    ReplyDelete
  11. Bác thật hạnh phúc, cứ nổ đi bác cho vui,phải hơn thằng Bắc Hàn nha bác..

    ReplyDelete
  12. Vào ban ngày phải trèo rào mơi vô đc nhà bác chủ tịch. Còn tối thì vô tư
    SN bac hoành tráng thế
    Chúc bác chủ tịch lân nữa

    ReplyDelete