Đầu ngó xuống đất, đít dòm mây.
Cuối năm, giáp tết không may nhẩy.
Giờ thì lướt blog có một tay.
Bạn bè lại thấy thiếu lão gia.
Sáng sớm tinh mơ đã ghé nhà.
Chúc dăm ba chữ: vui và khoẻ.
Đời vui mong bằng hữu an hoà.
Mong cho xương cốt chóng lành ha.
Để vui mỗi sáng đến mọi nhà.
Hỉ hả chúc mừng ngày mới tới.
Đẹp tưạ muà xuân muôn sắc hoa.
Đau nhiều không anh. Chúc bác chóng khỏi nhé :)
ReplyDeleteCám ơn nhiều nha. Cũng đủ để nhõng nhẽo bà xã chút chút.
ReplyDeleteỒ , em ước mình cũng giữ được tâm hồn trẻ trung mãi như anh đóa hé hé
ReplyDeleteThì cứ giữ mãi tính lạc quan cho đời vui, chứ biết sao hơn được, việc gì tới đã tới rồi. Phải không:)
ReplyDeleteNhìn mặt hơi bớt tươi hiii, nhưng chắc quen từ từ sẽ đỡ chú hén. Ráng lên, ráng lên.
ReplyDeleteCÁM ƠN CHUYỆN CŨNG NHỎ, CÒN XA RUỘT MÀ;)
ReplyDeletehiii, xa ruột là sao chú, ý chú nhớ tới câu "ăn mày đổ ruột" đó hả ?
ReplyDeleteHồi nhỏ M cũng bị gẫy tay 1 lần đó, nhớ là khó chịu lắm, nhớ lúc nó gần lành nó ngứa hiiii.
Hóa ra là gãy thật không may quá anh nhỉ , thôi chuyện đã rồi đành chấp nhận thôi tìm cách khắc phục anh ạ . Bây giờ có lẽ anh chị nên ăn nhiều xương để chóng khỏi nha !
ReplyDeleteHì hì, các cụ mình nói 'xa ruột là không nguy hiểm mà:)
ReplyDeleteVới nền y khoa này tân tiến chắc cũng mau khỏi thôi. cám ơn nhiều.
ReplyDeleteThế là cóc chúa bị gãy tay!
ReplyDeleteThế là dạo này hết múa may!
Cóc mà nhảy được nhờ tay trước
Vậy mà giờ đây phải treo tay!
Cóc chúa thở than phải ngủ ngày,
Ở riết trong hang mãi thế này!
Cóc bà nghiêm bảo ông hay nhỉ?
Không khéo thì tôi đến bó tay!
Áhhhh... Huuuuu... hiền huynh tui té rùi.... Thiệt là xui rủi huynh ạ....hic. hic. hic... mần răng như rứa huynh úi .... hiền huynh ráng dưỡng thương cẩn thận cho mau lành nha ... Còn mấy ngày nữa là Noel, tết tây .... rồi hơn tháng sau nữa là tết ta... ... đệ phải thăm huynh nhiều hơn nửa để huynh chóng bình phục, bữa nay đệ đem cà phê cho huynh chẹp chẹp tại nhà nà ... quán bà Tám nay lạnh tẻo tèo teo huynh ui....
ReplyDeleteỐi trời ơi....Bị té hả anh? Bây giờ còn đau nhiù không ạh. Nhìn cái tay băng bột em thấy....méc cười quá, hỏng phải là cười lên sự đau khô đâu nhen, mà là cười vì....théc méc đó! :))
ReplyDeleteDậy là anh đi dạo blog còn có một tay hà. Thôi ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha anh, Chúc bác chủ tịt mau chóng bình phục đặng còn lướt blog ào ào nữa ạh!
Dù sao anh em mình cũng đã hết hạn bảo hành rồi,cần bảo trọng nha anh. Mong anh mau lành tay để múa may!
ReplyDeleteMình trèo thang mà có món võ lại để quên ở trong nhà, lúc té tính vào lấy thi không kịp:) Cám ơn ly cà phê cuả PT.
ReplyDeleteMình nhìn cũng tức cười.
ReplyDeleteTự nhiên đeo tay chơi.
Giờ nằm ỳ như thể:
Lười....
Hì hì, hàng Second rồi, cám ơn Tịnh Tâm cũng cản thận mà: chuyện gì phải tới là nó tới, cứ vui thôi. Báo cho bạn bè chứ vui thì đuà mà buồn không lẽ lại im:)
ReplyDeleteChuá cóc rồi ra cũng có ngày.
ReplyDeleteTrèo leo chi để té gẫy tay.
Cũng may còn nhảy nhờ tay trái.
Giờ ngồi loáy hoáy lại loay hoay:)
Hôm nao còn đủ cả hai tay.
Tả đột, hữu xung cóc cả bày.
Nay một tay treo một tay mổ.
Thế mà chưa chịu, vẫn muá may.
.... Ha ha ha.
Một tay lướt blog mới là hay
ReplyDeleteCóc chấp hai tay ..cả xóm này
Tung tăng cóc nhảy sang bè bạn
Co-men,thăm hỏi ..tay mặc tay
Mau khỏe nghen anh
Cám ơn Gió đã góp một tay.
ReplyDeleteThả thêm ao cóc một chú ngay.
Khi nghe chủ trại tay bị gãy.
Mong sao cóc vẫn nhảy mỗi ngày.
Huynh úi.... biểu ca ui... măm phở có cầm đũa tay trái được hem? Hay nhờ ẻm đút ah? Hị hị hị ..... Chắc hiền huynh coi blog truyện ma của đệ nên sợ quá té phải hem? hụ hụ hụ ...... hôm nay tan hàng quán bà 8889999 nên đệ dìa sớm tranh thủ may áo cho con... đệ chỉ làm thợ may gần tết thui hà.... dù sao thì đệ cũng con nhà nòi .... thợ vá huynh ạ! Chúc huynh tịnh dưỡng vận công phu cho mau lành như .... Trương Vô Kỵ tự chửa gãy cẳng khi đám du côn Nga Mi kéo lên Quang Minh đỉnh hén...hiiiii.... (giống Kim Dung tiên sinh hé!) , thân mến huynh nhiều.
ReplyDeleteMT vô ý quá ko qua thăm bác cũng vì mấy hôm bị bệnh, sáng nay mà PT ko gọi là ko biết bác Minh bị té gẩy tay . xui thì cũng có lúc phải ko bác nhưng cận tết thiệt là mệt đấy bác ạ !Bác ráng nghĩ ngơi cho chóng khỏe để vui xuân với gia đình bác nhé !
ReplyDeleteQua thăm mới biết gẩy tay
Nhè nạn gần tết ui gay vô cùng
Vào net chỉ một tay dùng
Vẫn vui dạo xóm cóc phun đầy nhà
Đượm tình bạn hữu gần xa
Ghé thăm tặng bác chúc quà bổ xương
Qua thăm mới biết gẩy tay /
ReplyDeleteNhè nạn gần tết ui gay vô cùng/
Vào net chỉ một tay dùng/
Vẫn vui dạo xóm cóc phun đầy nhà /
Đượm tình bạn hữu gần xa /
Ghé thăm tặng bác chúc quà bổ xương /
Vậy là anh em mình còn chung cái nghề may nưã nha PT. ăAN PHỞ CUẢ pt mang qua, may quá, nhà có cái máy cuả SẠC LÔ để lại cứ ngồi vào là nó luà dô ầm ầm muốn sặc lun:) thô hổng đọc chiện ma cuả PT nưã đâu.:)
ReplyDeleteQua thăm là quý lắm rồi.
ReplyDeleteBổ xương còn tặng cho ngồi nhâm nhi.
Minh Tâm chu đáo quá đi.
Nên đau chẳng ngần ngại chi mà không la làng.
Cám ơn Huynhtran,
ReplyDeleteCũng chỉ bình thường gãy tay thôi.
Đủ đau để nhõng nhẽo bạn đời.
Cái tật hay khoe cùng thiên hạ.
Vui thì hay kể, buồn "không lẽ" thôi.
... Chúc cuối tuần vui khoẻ an bình.
Thế mà chưa chịu vẫn múa may
ReplyDeleteMột tay đâm ra lại hóa hay!
Tả xung hữu đột nào đâu xá
Chấp hết cóc đàn đủ hai tay !
Trời trời đâu dám chấp hai tay.
ReplyDeleteChỉ là cái tật thích muá may.
Cho nên sơ ý đành bị té.
Một tay dở "ẹt" chứ nào hay!!!
Sao xui vậy bác. Mong Bác mau khoẻ.
ReplyDeleteChúa cóc trèo cao nên gãy tay
ReplyDeletePhải chi biết phận biết dừng ngay
Hôm nay không cần nhất dương chỉ
Đủ cả hai tay chấp hết bay!
Té thang Sắc Không ơi.
ReplyDeleteNgụ ngôn chuyện 'cóc muốn mình to.'
ReplyDeleteTrèo cao cũng đã thấy hơi lo.
Ai dè muốn tránh e hơi khó.
Một tay ai cũng xá tội cho.
Cóc gãy tay nhưng vẫn cóc mul ngon lành quá trời.
ReplyDeleteBác chủ tịch chắc dạo này quên uống sữa đây mà. Thoai đừng leo chèo nữa nhen bác chủ tịch, để sắp nhỏ nó leo thoai!
???
ReplyDeleteÚi mèn đéc ơi ! anh sao vậy hả ?, thấy anh ngồi tay băng bột thấy thương chưa cà ..Hic, mong anh mau khỏe để còn 888 nhen,
ReplyDeleteNhìn anh thấy thương quá xá luôn ...mau lành bịnh để còn cafe mổi sáng anh hén...
ReplyDeleteNghiệp cóc Mul mà Đen ui:)
ReplyDeleteLại hi hi.
ReplyDeleteTại lo 8888 mà te sắc.
ReplyDeleteCám ơn nhiều nha.
ReplyDeleteChẳng phải chúa cóc muốn mình to
ReplyDeleteCơ mà cái tính lại hay lo
Há so đo với bà, cháu cóc?
Giờ thì cẳng duỗi còn tay co !!!
Bưã nay thấy 'hén' thiếu một tay.
ReplyDeleteThả cóc chọc đuà chủ cóc đây.
Xin báo cáo rèng 'hãy đợi đấy.'
Tay êm hén còn thả 'cóc' dài:)
Nghĩ ngơi cho mau lành nhe chủ tịch ơi.
ReplyDeleteCám ơn Khúc nhe:)
ReplyDeleteSao có một tay mà bác Minht gõ hay vậy chứ. Mình thì chịu thôi đấy.
ReplyDeleteCố lên, không sao đâu bác nhé.
nghe phuongvu nói anh bị té gãy tay vội tranh thủ vào thăm đây !lớn tuổi rồi làm gì cũng nên cẫn thận ,anh nên dưỡng sức đi nha !chúc anh chóng khỏe nha !
ReplyDeleteNằm chỗ thì chán nên còn một tay gõ chậm thôi:) Vẫ cố chứ, cám ơn NY.
ReplyDeleteCám ơn HTL nhé, chắc cũng mau lành thôi.
ReplyDeleteHC sang thăm chú, chúc chú mau khỏe nhe.
ReplyDeleteCám ơn HC nhiều nha.
ReplyDeletechu cha, gần tết rồi, mong chú mau hồi phục chú nhé.
ReplyDeleteChủ tịch gãy tay, giờ mới biết
ReplyDeleteChúc mau lành hẳn, lại blogging.
..........
Giờ em mới biết anh chị gãy tay, chúc anh mau lành để cùng chị và đại gia đình vui Noel nha.
Lớn tuổi đi đứng nên cẩn thận một chút chú nhé...chúc chú mau khỏe tháo băng còn lướt net dạo blog nhé!
ReplyDeleteCám ơn Nhựt nhé.
ReplyDeleteCám ơn Lan.
ReplyDeleteChuyện qua gồi, giờ chỉ chờ lành:)
ReplyDeleteTrời, mấy tuần nay bận quá xá, nay mới hay chú bị té.
ReplyDeleteMong chú Minh mau mau hết đau để tiếp tục "cóc" cho đời vui vẻ nha.
Cám ơn Trứ. Cũng mong vậy để cùng nhảy cóc:)
ReplyDeleteChúc chủ tịt sớm bình phục, chủ tịt nhé!
ReplyDeleteCám ơn Oanh Mai nhiều, nhiều người chúc mau lành chắc lành cũng mau thôi.
ReplyDeleteÚi trời! Mấy hôm em lo chạy show Giáng Sinh đâu hay ông anh bị te sắc! Cuối năm mà còn bị xui nữa! Ráng lên nha anh. Chúc anh mau lành.
ReplyDeleteCám ơn nhé, chắc cũng mau thôi.
ReplyDelete