Đã chộp được Bống chưa anh Minh ơi! Có tặng hoa và ôm hôn thắm thiết hông đó.
Nghe Trang nói sao mà muà đông lại qua đây bán kem vậy ta:) Bèn có cóc rằng:Mừng Bống đến xứ Kăng kuRu, vui với lạnh cuối thu xứ người.Gặp cháu con chắc là tươi.Gặp lão “chủ tịt” liệu cười nổi không?Hãy đợi đấy:))
Cám ơn TTM mai mình mới có hân hạnh đón còn giờ này đang ở Sydney cách gần ngàn cây số cơ.:)
Vậy à, vậy anh nhớ update kịp thời cho vui anh nhé. Chúc anh ngày vui đầy.
Cám ơn TTM.
Tin mới nhất, Bống và Trang đang đi thăm khu Cabramatta khu sinh hoạt lớn cuả cộng đồng Người Việt ở Sydney. Chắc ghé phở Minh ăn sáng:))
Bống í!!!!!!!!!! Không nghỉ ngơi mà đã đi chơi gồi.
Vậy là chủ tịch sẽ gặp chị Bống ha.
Thời gian ít nên phải đi thăm ngay chứ.:)) Với lại chắc đi để chộp hình tí phe phang với bà con ở nhà coi cho vui mà. :))
Chắc như bắp vậy Lan Trần ơi:)
Chắc hôm rồi Bống xem mấy tấm hình chiếc tàu du lịch đẹp lộng lẫy nên bây giờ qua Úc đó anh Minh ơi.
Bống đi chơi nhiều ghê. Cũng may, em không có máu mê du lịch, đỡ tốn! :)))
Bống thì đi hoài mà, chân chạy:))
Thì không có ý thích mới không đi. Tịnh tâm thì thích là đi:))
Anh Minh dọa thế này thì chị Bống chắc hổng dạy chạy xuống MEL quá ! :))
Hahaa chủ tịch giống đang mần báo quá nhen..cập nhật thông tin nhanh và chính xác ghê hihii Mai nhớ chụp hình nhiều nhiều nhe chủ tịch hihihi
Chúc cô chú off thiệt vui.
Xuống chứ, không xuống thì không off được với "chủ tịt":))
Trời đẹp thì đỡ mà nghe báo mưa, bưã nay có mưa đá nưã:))
Chắc là phải vui rồi.
Bống vừa xuống sân bay mà... chắc là mai mốt mới off hen.. Chúc mọi người thật vui! ôm hôn nồng nàn thắm thiết nữa.. hi hi..
Bống qua thăm chủ tịch là chính mà. Thế nào mai phủ chủ tịch cũng nhộn nhịp như này hội.
Hí hí nói cứ như thiệt vậy:))
Ra ruộng coi cỏ rác, đi chơi đã quá mà:))
3 giờ 45 phút chiều nay Bống đã nói chuyện với "chủ tịt" nói giờ buồn... ngủ:)))
Ha...ha...CT vừa mới chat vơi Bống vài câu...Mong chủ tịt take care chị tui trong lúc em Trang bận rộn nhen.
Xạo quá . Tỉnh như saó
Yên trí đi mấy khi gặp khách từ quê sang:))
Hì hì tỉnh như sáo... khò:)))
Chúc chủ tịch off với người nha trang vui vẻ nha ...thời đại ngày nay ..giống như mơ phải không ..chúc vui vẻ .
Vui quá, xe kem chợt nhớ lại thuỡ nào ở cổng trường ăn kem thiếu chịu...hihi...
Nghe mà vui quá ta !
Xứ Chuột túi là xứ nào zậy anh ?......hẹ hẹ hong biết !
Thiệt không ta?:)
Sao mà thích thế ạ :)
Thích nhỉ?:)
Thiệt mà !....hong bik mới hỏi chứ .....em còn ngây thơ ...hơi đầy tội !...hẹ hẹ
Đã chộp được Bống chưa anh Minh ơi! Có tặng hoa và ôm hôn thắm thiết hông đó.
ReplyDeleteNghe Trang nói sao mà muà đông lại qua đây bán kem vậy ta:)
ReplyDeleteBèn có cóc rằng:
Mừng Bống đến xứ Kăng ku
Ru, vui với lạnh cuối thu xứ người.
Gặp cháu con chắc là tươi.
Gặp lão “chủ tịt” liệu cười nổi không?
Hãy đợi đấy:))
Cám ơn TTM mai mình mới có hân hạnh đón còn giờ này đang ở Sydney cách gần ngàn cây số cơ.:)
ReplyDeleteVậy à, vậy anh nhớ update kịp thời cho vui anh nhé. Chúc anh ngày vui đầy.
ReplyDeleteCám ơn TTM.
ReplyDeleteTin mới nhất, Bống và Trang đang đi thăm khu Cabramatta khu sinh hoạt lớn cuả cộng đồng Người Việt ở Sydney. Chắc ghé phở Minh ăn sáng:))
ReplyDeleteBống í!!!!!!!!!! Không nghỉ ngơi mà đã đi chơi gồi.
ReplyDeleteVậy là chủ tịch sẽ gặp chị Bống ha.
ReplyDeleteThời gian ít nên phải đi thăm ngay chứ.:)) Với lại chắc đi để chộp hình tí phe phang với bà con ở nhà coi cho vui mà. :))
ReplyDeleteChắc như bắp vậy Lan Trần ơi:)
ReplyDelete
ReplyDeleteChắc hôm rồi Bống xem mấy tấm hình chiếc tàu du lịch đẹp lộng lẫy nên bây giờ qua Úc đó anh Minh ơi.
ReplyDeleteBống đi chơi nhiều ghê. Cũng may, em không có máu mê du lịch, đỡ tốn! :)))
Bống thì đi hoài mà, chân chạy:))
ReplyDeleteThì không có ý thích mới không đi. Tịnh tâm thì thích là đi:))
ReplyDeleteAnh Minh dọa thế này thì chị Bống chắc hổng dạy chạy xuống MEL quá ! :))
ReplyDeleteHahaa chủ tịch giống đang mần báo quá nhen..cập nhật thông tin nhanh và chính xác ghê hihii
ReplyDeleteMai nhớ chụp hình nhiều nhiều nhe chủ tịch hihihi
Chúc cô chú off thiệt vui.
ReplyDeleteXuống chứ, không xuống thì không off được với "chủ tịt":))
ReplyDeleteTrời đẹp thì đỡ mà nghe báo mưa, bưã nay có mưa đá nưã:))
ReplyDeleteChắc là phải vui rồi.
ReplyDeleteBống vừa xuống sân bay mà... chắc là mai mốt mới off hen.. Chúc mọi người thật vui! ôm hôn nồng nàn thắm thiết nữa.. hi hi..
ReplyDeleteBống qua thăm chủ tịch là chính mà. Thế nào mai phủ chủ tịch cũng nhộn nhịp như này hội.
ReplyDeleteHí hí nói cứ như thiệt vậy:))
ReplyDeleteRa ruộng coi cỏ rác, đi chơi đã quá mà:))
ReplyDelete3 giờ 45 phút chiều nay Bống đã nói chuyện với "chủ tịt" nói giờ buồn... ngủ:)))
ReplyDeleteHa...ha...CT vừa mới chat vơi Bống vài câu...Mong chủ tịt take care chị tui trong lúc em Trang bận rộn nhen.
ReplyDeleteXạo quá . Tỉnh như saó
ReplyDeleteYên trí đi mấy khi gặp khách từ quê sang:))
ReplyDeleteHì hì tỉnh như sáo... khò:)))
ReplyDeleteChúc chủ tịch off với người nha trang vui vẻ nha ...thời đại ngày nay ..giống như mơ phải không ..chúc vui vẻ .
ReplyDeleteVui quá, xe kem chợt nhớ lại thuỡ nào ở cổng trường ăn kem thiếu chịu...hihi...
ReplyDeleteNghe mà vui quá ta !
ReplyDeleteXứ Chuột túi là xứ nào zậy anh ?......hẹ hẹ hong biết !
ReplyDeleteThiệt không ta?:)
ReplyDeleteSao mà thích thế ạ :)
ReplyDeleteThích nhỉ?:)
ReplyDeleteThiệt mà !....hong bik mới hỏi chứ .....em còn ngây thơ ...hơi đầy tội !...hẹ hẹ
ReplyDelete