Tuesday, July 26, 2011

27/7/11. Thịt "lưà" Phi châu và...


Bán thịt “lưà” qua Internet.
Mấy anh chàng Phi châu không biết nuôi lưà có khá không, nhưng xem ra nhờ Internet mà cũng “lưà” được nhiều người.
Ở Úc, kể cũng đã khá lâu rồi, các phương tiện truyền thông đại chúng và cả cảnh sát đã khuyến cáo người dân về những vụ bán thịt “lưà” trên Internet.
Đại để, chúng ta nhận được email kể về một trường hợp như: Có em bé mồ côi con nhà khá giả. Cha mẹ trước khi chết có những tài sản kếch sù. Đương nhiên giấy tờ chứng minh rõ ràng rằng thằng cha căng chú kiết nào đó với tước vị giáo sư, bác sĩ, luật sư. Kèm theo đó là những giấy xác nhận cuả toà tối cao, tối thấp, cuả luật sư vv.
Tài sản trên do cháu bé dưới tuổi vị thành niên, nên không thể làm chủ, nên tài sản có thể chuyển nhượng cho bất kỳ ai mà phần nhiều thuộc về mình (họ nói nghe rất có lý chứ không như mình tóm tắt lại). Ai muốn sở hữu tài sản trên thì nhờ luật sư tại nước sở tại giúp với phí tổn có mấy trăm Dollars. Nghe dễ ăn cứ như miá lùi!!!
Mồi thì thả có thế, ai thích ăn thịt “lưà” thì chuyển tiền cho luật sư qua điạ chỉ họ cho. Dịch vụ này chắc chắn trăm phần trăm là tên người nhận tiền là có thật, còn những cái khác là giả.
Sau vụ gửi tiền thứ nhất, họ vẫn rỉ rả đòi gửi tiền đợt hai, đợt ba cho những thủ tục chuyển nhượng tiếp theo. Nếu ai đó cứ theo riết thì họ cũng cứ có lý do để yêu cầu chuyển. Hoặc nhận được một mớ giấy có tên mình thưà hưởng. Có giấy này cũng ngon ăn vì mình có một tài sản kếch sù hàng triệu Dollars mãi tận một nơi nào đó ở Phi Châu.
Tích tiểu thành đại. Khi biết mình bị được ăn thịt “lưà” thì cũng mất bộn!
Bưã nay thấy có người quen mình ờ Việt Nam hỏi về vấn đề chuyển nhượng tài sản kiểu này từ nước Senegal. Mình giật mình và nghĩ, vụ thịt “lưà” đã bán trên Internet ở Việt Nam. Vội viết mấy dòng cảnh báo đến bạn bè, ai mắc vào thì đừng tiếc xót mà bỏ ngay, còn ai chưa mắc thì đừng bao giờ liên lạc với nó nưã. Còn rất nhiều kiểu lưà khác để mình tìm lại coi đã nha.
Vì dể ăn như vậy, chắc là không đến phần mình.

24 comments:

  1. Cám ơn chủ tịch cảnh báo hihihi

    ReplyDelete
  2. Uả, ở Mỹ mà Bác Từ không nghe vụ này sao?

    ReplyDelete
  3. Món đùi lừa này thì mới nghe qua chủ tịch kể thôi. Những món gan tim óc lừa thì có nghe báo chí phô bày nhiều hihi

    ReplyDelete

  4. Chiêu lừa này cao tay ấn quá anh nhỉ.

    ReplyDelete
  5. hehehe, cái này thì ở Việt Nam cháu thấy thuộc dạng siêu lừa luôn đấy chú, nó còn thuộc hàng sự phụ của Châu Phi luôn á.

    ReplyDelete
  6. Không dễ vơ của vậy đâu . Thanks chủ tịch cảnh báo . Bống vôn nhẹ dạ mà

    ReplyDelete
  7. Nó lưà nhiều người rồi đó Zip.

    ReplyDelete
  8. Ở VN lưà thì có chút cảnh giác, còn vụ xuyên quốc gia đôi khi lại ngỡ mình vớ bở mới được ăn thịt lưà:((

    ReplyDelete
  9. Cứ đừng tin bợm là đỡ mất bò Bống ạ.

    ReplyDelete
  10. Trước đây nhiều người Việt ở Úc cũng bị dính chiêu lừa giống như vậy chỉ khác cốt chuyện , nhiều người cũng điêu đứng luôn đó chú . Trong đo hổng có con , tại vì tính con không tham :")

    ReplyDelete
  11. Vậy cũng đỡ, khỏi phải ăn thịt "lưà":)

    ReplyDelete
  12. Có người ăn vào nói ... ngon đó anh ơi.Chừng đem cái giấy ngân hàng ở CHÂU PHI đi lãnh tiền mới là buồn cười chứ!Giấy lãnh tiền đến mấy trăm ngàn đô la, hỏi ngân hàng VN mình có nhận chuyển không thì ngân hàng nói là bị lừa mới vỡ lẽ.

    ReplyDelete
  13. Em có nghe chuyện này nhưng nghĩ không có chuyện gì dể dàng đến vậy nên không bao giờ tin, bởi đồng tiền luôn đi liền khúc ruột, chẳng ai dại mà đem chuyện dể ăn lên thông tin đại chúng được, chỉ có "lừa" mới làm thôi.

    ReplyDelete
  14. E thi khong bao gio tin vao 'tien tu nhien vao tui minh de nhu vay".O VN con nhieu chieu lua cao cap hon nhieu

    ReplyDelete
  15. Như vậy là nó bán cũng lâu rồi nhỉ? Vậy mà vẫn có người giờ mới mua ăn!!!

    ReplyDelete
  16. Lan có ý nghĩ rất thực tế. Dễ ăn nó chẳng đưa cho mình đâu.

    ReplyDelete
  17. Chúc mừng là đã không bao giờ thích tiền trên trời rơi xuống.

    ReplyDelete
  18. Thật cảm động trước sự quan tâm của cụ chủ tịt. Nếu có của từ trên trời rơi xuống thì cũng có bàn tay nhiệm màu can thiệp, cụ nhẩy.

    ReplyDelete
  19. Khi lòng ta không tham thì chắc chắn không phải bị ăn thịt " lừa". Phải không Chủ tịch ?

    ReplyDelete
  20. Mình muốn cảnh báo đến mọi người nhất là bạn bè đó.

    ReplyDelete
  21. Cái này thì chính xác 100%. Chứ khi mê rồi gắp ăn, xong ngon dở không biết, cứ bảo thiên hạ có.... buà:((

    ReplyDelete
  22. Cảnh giác vẫn là ok !...cám ơn CT !

    ReplyDelete